Đông Phương Bất Bại lả lơi với tạo hình nữ nhi "xịn"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 27/04/2012

Khó có thể lý giải nổi tại sao Giáo chủ Ma giáo lại "õng ẹo" đến thế?

Dù đã ngầm “dằn mặt” dư luận rằng Tiếu ngạo giang hồ 2012 có rất nhiều tình tiết gây sốc chứ không riêng gì hai anh em nhà Giáo chủ Ma giáo, song Vu Chính vẫn quyết không chịu “nhả” miếng mồi ngon câu khách – Đông Phương Bất Bại. Sau khi khiến dư luận hoang mang chán chê với cô em gái “rạch trời rơi xuống” Đông Phương Tiểu Muội, "anh giai" Đông Phương Bất Bại mới chính thức “lên thớt” với tạo hình nữ nhi hết sức “đong đưa”.



Khác với vẻ dịu dàng hiền thục của cô em Đông Phương Tiểu Muội, “ông anh” Đông Phương Bất Bại khi hóa thân nữ nhi lại tỏ ra sắc sảo và quyến rũ vô cùng. Trong bộ váy áo đỏ chói, mái tóc buông dài, ánh mắt đầy cuốn hút và dáng điệu lả lơi, đưa đẩy, hẳn không ít trang nam tử sẵn sàng “xin chết” bên dưới gót ngà của “chàng”. Xem ra, nếu đọ về độ “đong đẩy” thì cô em Tiểu Muội chỉ là số 0 khi đem so với anh trai của mình.



Về phương diện xây dựng riêng một tạo hình nữ nhi cho Đông Phương Bất Bại, thực ra Vu Chính không sai. Chính trong nguyên tác, nhà văn Kim Dung cũng khắc họa nhân vật này sau khi “tự xử” để luyện Quỳ Hoa bảo điển thì trở nên ẻo lả, thích thêu thùa và sống trong tẩm cung riêng như một bà hoàng, chưa kể còn đem lòng yêu một gã đàn ông tên Dương Liên Đình. Điều khiến cho khán giả sốc chỉ là vì cớ gì mà Đông Phương Bất Bại lại trở nên “õng ẹo” quá đà như vậy?!



Ngoài những tạo hình nữ nhi quá sức “à ơi lơi lả” thì Đông Phương Bất Bại khi xuất hiện với tư cách Giáo chủ Ma giáo cũng khá nghiêm túc và “có dáng”. Tuy nhiên, nét nữ tính của Trần Kiều Ân quá rõ ràng nên người ta chỉ có thể hy vọng diễn xuất của cô sẽ khỏa lấp phần nào thiếu sót trong tạo hình. Còn giờ đây, khán giả đã bị “nàng” Đông Phương Bất Bại kia làm mờ mắt mất rồi. Có người tấm tắc: “Hai anh em nhà Đông Phương quả là tuyệt thế giai nhân (!?). Thánh cô Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn không thể sánh được”.







Sau khi những lời đồn đoán về chuyện tình tay ba Giáo chủ - Lãng tử - Thánh cô chính thức bị dập tắt, một loạt diễn biến trong mơ đã được khán giả vẽ ra. Trong đó, “chắc suất” nhất chính là “tam giác tình yêu” Đông Phương Tiểu Muội – Lệnh Hồ Xung – Nhậm Doanh Doanh. Theo như một khán giả bình luận vui thì: “Anh mà "bó tay" thì em phải thay thế thôi! Dù sao, Đông Phương Tiểu Muội chắc chắn sẽ là một cô gái lương thiện chứ không tàn ác như anh trai mình. Nếu vì lý do gì mà cô ấy phải rời xa Lệnh Hồ Xung thì tôi cũng sẽ rất lấy làm tiếc”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày