Lê Văn Kiệt là một đạo diễn khá đặc biệt tại Việt Nam khi có đến hai bộ phim anh làm đạo diễn bị cấm phát hành (
Bẫy cấp 3 và
Rừng Xác Sống). Tuy nhiên, Lê Văn Kiệt không chỉ dừng lại với
Ngôi Nhà Trong Hẻm hay những bộ phim bị cấm, anh còn thử sức trong một bộ phim tâm lý được chuyển thể từ truyện ngắn “Một sinh vật dịu dàng” (A Gentle Creature) của văn hào người Nga Fyodor Dostoyevsky với cái tên
Dịu Dàng. Bộ phim kể về một người đàn ông trung niên theo đuổi một cô gái trẻ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, nhưng tình yêu của anh cuối cùng lại khiến cô tự sát.
Dịu Dàng do Lê Văn Kiệt biên kịch và đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của Dustin Nguyễn, đạo diễn hình ảnh Laurent Machuel AFC.
Teaser Trailer của "Dịu Dàng"
Nội dung bộ phim xoay quanh Thiện (Dustin Nguyễn thủ vai) – một ông chủ tiệm cầm đồ. Người đàn ông trung niên này yêu Linh (do Thanh Tú thể hiện) – cô gái trẻ có gia cảnh nghèo nàn. Linh sống với hai người cô nhưng bị họ đối xử rất tệ bạc. Thiện cưới Linh làm vợ với mong muốn giúp cô thoát khỏi cảnh nghèo khó cơ cực. Đến với nhau một cách rất chân thành nhưng tình yêu của Thiện dành cho Linh làm cô cảm thấy nghẹt thở. Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt khiến cô gái trẻ muốn vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của chồng. Điều này dẫn cô đi đến hai lựa chọn: hoặc là phải tự kết liễu bản thân, hoặc phải giết Thiện để giải thoát…
Dustin Nguyễn Trong vai Thiện
Thanh Tú trong vai Linh
Bên cạnh sự chỉ đạo của đạo diễn Lê Văn Kiệt, tác phẩm còn thu hút bởi sự góp mặt của gương mặt sáng giá Dustin Nguyễn và nữ diễn viên trẻ mới nổi trong làng điện ảnh - Thanh Tú. Sự già dặn trong nét diễn xuất của Dustin và nét mộc mạc, tươi mới của Thanh Tú sẽ khiến những tình tiết mâu thuẫn trong phim càng được đẩy lên cao trào, và cuốn hút hơn sự quan tâm của khán giả đến rạp.
Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 27/03/2015, hứa hẹn mang đến một câu chuyện tình vừa giằng xé, vừa chồng chéo những tương phản và trải nghiệm độc đáo cho người yêu điện ảnh Việt.
(Tổng hợp)