Điệp viên 007 bị "Cô gái đùa với lửa" bỏ rơi

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 03/02/2013

Theo nhiều nguồn tin thì nguyên nhân là bởi Sony muốn cắt giảm chi phí thực hiện "The Girl Who Played with Fire".

Mặc dù The Girl with the Dragon Tattoo đã mang lại doanh thu 233 triệu USD (~4.851 tỷ đồng) trên toàn cầu vào năm 2011 song cho tới nay, khán giả vẫn chưa có thêm thông tin về phần hậu truyện mang tên The Girl Who Played with Fire (Cô gái đùa với lửa). Được biết, Sony Pictures vẫn đang tiến hành triển khai dự án nhưng nhiều khả năng, họ sẽ thực hiện phần phim mới mà không có mặt Daniel Craig - nam chính của phần 1.

Điệp viên 007 bị "Cô gái đùa với lửa" bỏ rơi 1

Theo một vài nguồn tin thân cận, "điệp viên" Daniel Craig từng bày tỏ mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng nhân vật của mình trong The Girl Who Played with Fire, với điều kiện cát-sê phải được tăng tương xứng với số tiền thu về. Dĩ nhiên, đây không phải là điều mà Sony mong đợi. 

Điệp viên 007 bị "Cô gái đùa với lửa" bỏ rơi 2

Hãng phim hiện đang lên kế hoạch cắt giảm chi phí bằng rất nhiều phương án khác nhau. Ngoài việc chọn 1 nam diễn viên khác thì phương án "tống cổ" tuyến vai nhà báo Thụy Điển Mikael Blomkvist ra khỏi The Girl Who Played with Fire có thể xem là khả dĩ nhất.

Điệp viên 007 bị "Cô gái đùa với lửa" bỏ rơi 3

The Girl Who Played with Fire được chuyển thể từ cuốn thứ 2 trong bộ tiểu thuyết Millennium do nhà văn Stieg Larsson sáng tác. Mặc dù phần phim này sẽ tập trung nhiều hơn vào nhân vật Lisbeth Salander do Rooney Mara thể hiện song nếu Daniel Craig thực sự vắng mặt thì khán giả chỉ còn biết trông đợi vào tài "múa bút" của biên kịch Steven Zaillian.

Điệp viên 007 bị "Cô gái đùa với lửa" bỏ rơi 4

Ngoài ra, đạo diễn David Fincher nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục ngồi "ghế nóng". Tuy nhiên trước mắt, ông còn phải chịu trách nhiệm chỉ đạo 1 dự án khác là Gone Girl.