Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:32 05/02/2016

Khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 5/2, tác phẩm của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu với sự tham gia của tài tử Leonardo Dicaprio ẩn chứa không ít điều thú vị.

Có thể nói, The Revenant là bộ phim hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để thành công. Một câu chuyện về ý chí sinh tồn khốc liệt, vị đạo diễn lừng lẫy của Birdman, cùng hai diễn viên được hâm mộ nhất Hollywood: Leonardo DiCaprio và Tom Hardy. Để thực hiện tác phẩm này, đoàn làm phim đã phải trải qua không ít khổ cực, thậm chí phải đối mặt với những nguy hiểm giữa chốn hoang vu.

Dựa trên câu chuyện có thật

The Revenant được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Revenant: A Novel of Revenge của tác giả Michael Punke. Bản thân tác phẩm này lại dựa trên câu chuyện về người thợ săn da thú Hugh Glass, vốn được xem là một phần của văn hóa dân gian Mỹ. Trước đó, vào năm 1971, bộ phim Man in the Wilderness cũng được phóng tác theo sự kiện này.

Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar - Ảnh 1.

"The Revenant" được chuyển thể từ tiểu thuyết

Tháng 8 năm 1823, khi đang trinh sát vùng Nam Dakota, Hugh Glass bất ngờ bị tấn công bởi một con gấu xám khổng lồ. Dù giết được con gấu nhưng ông vẫn bị thương nặng bởi những cú tát và cào của nó. Cho rằng Glass sẽ không qua khỏi, đại tướng Ashley tiếp tục cho đoàn người tiến lên, đồng thời cử Thomas Fitzpatrick và Jim Bridger ở lại để chăm sóc và mai táng cho Glass. Thế nhưng cả hai lại trộm hết súng và thiết bị của Glass rồi bỏ đi.

Điều không ai ngờ đến là sức sống mạnh mẽ đến kỳ diệu của Glass. Gã thợ săn ấy đã bò qua 320 km giữa vùng đất hoang dã để tìm về với nền văn minh. Bằng bản năng sinh tồn và lòng khao khát báo thù, Glass đã sống sót qua sáu tuần lễ trước khi đến được Fort Kiowa. Đó cũng là lúc ông tìm đến Thomas Fitzpatrick và Jim Bridger để đòi lại công lý.

Những điểm dị biệt

Mặc dù vậy, giữa câu chuyện thật của Hugh Glass và bộ phim của đạo diễn Iñárritu có không ít điểm khác biệt. Ít người biết đến quá khứ của Glass trước năm 1823, và tình tiết ông có người vợ da đỏ tộc Pawnee có thể hoàn toàn là hư cấu. Cũng như vậy, khác với trong phim, không có thông tin nào cho biết Glass có con trai, và nếu có thì cũng không liên quan gì đến câu chuyện này.

Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar - Ảnh 2.

Chân dung Hugh Glass thật và Leonardo DiCaprio

Cũng như vậy, dù The Revenant quay vào mùa đông, chuyến đi săn thực tế lại diễn ra vào tháng 8. Cuộc báo thù ở ngoài đời cũng không khốc liệt như phim ảnh, vì thực ra, Glass đã tha cho cả hai người bỏ ông lại. Sự thù địch giữa Glass và nhóm đi săn người Pháp cũng là hư cấu của nhà biên kịch. Trong tiểu thuyết của Michael Punke, ông thậm chí còn được họ hỗ trợ trên đường đến Fort Kiowa.

Quá trình quay phim khắc nghiệt

Kinh phí ban đầu của The Revenant là 60 triệu, nhưng khi kết thúc quá trình sản xuất, con số đã lên đến 135 triệu. Trả lời phỏng vấn, đạo diễn Iñárritu từng chia sẻ rằng The Revenant mang đậm tinh thần của Jack London, một bản anh hùng ca giữa thiên nhiên hoang dã. Câu chuyện diễn ra vào thời điểm những chàng cao bồi và bọn ngoài vòng pháp luật vẫn còn đang tung hoành trên đất Mỹ.

Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar - Ảnh 3.

Dù phải trải qua nhiều gian nan như vậy, nhưng đạo diễn Alejandro Gonzalez Iñárritu vẫn hào hứng chia sẻ: "Tôi rất hứng thú với bộ phim. Chúng tôi sẽ đưa khán giả tới những địa danh mà chưa bao giờ con người đặt chân tới. Đó là những nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và giàu chất thơ."

Bộ phim được quay trải dài trên 12 địa điểm và ba quốc gia: Canada, Hoa Kỳ và Argentina. Kế hoạch ban đầu của Iñárritu là quay toàn bộ ở Canada, song vì tuyết tan quá nhanh, đoàn làm phim phải tìm địa điểm ở cực nam Argentina để thực hiện đoạn kết. Có thể nói, hành trình ghi hình của dàn diễn viên cũng cực khổ không kém câu chuyện thật, khi họ phải dấn thân vào những miền đất hoang vu không dấu chân người. Ngoài ra, thời tiết ở những cảnh quay cũng vô cùng khắc nghiệt với bão tuyết và những trận gió lốc.

Những thông tin thú vị về Tom Hardy

Vai diễn John Fitzgerald vốn được giao cho Sean Penn, nhưng nam diễn viên kỳ cựu xin rút lui vì không sắp xếp được thời gian. Ngay cả khi đó, Tom Hardy cũng không có ý định tham gia bộ phim của Iñárritu mà nhắm đến tác phẩm Splinter Cell (2017). Thế rồi Leonardo DiCaprio đã nài nỉ anh đọc qua kịch bản của The Revenant. Chỉ cần xem một nửa, nam tài tử "Mad Max: Fury Road" đã gật đầu đồng ý.

Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar - Ảnh 4.

Tom Hardy và chiếc áo kỷ niệm

Để nhập vai này, Tom Hardy đã nghiên cứu diễn xuất của Tom Berenger trong tác phẩm Platoon (1986). Trong lúc quay phim, kỳ nghỉ hai tuần vào tháng 12 đã bị kéo dài thành 6 tuần, khiến nam tài tử phải bỏ dự án Suicide Squad. Trên trường quay, Tom Hardy cũng bày tỏ thái độ lo lắng về những màn mạo hiểm mà anh phải đảm nhận, dẫn đến bất đồng giữa với Iñárritu. Để dàn hòa, vị đạo diễn vừa đoạt Oscar đã cho phép anh… siết cổ ông. Hình ảnh này được Hardy in lên áo thun và tặng cho mọi thành viên trong đoàn.

Ánh sáng tự nhiên

Iñárritu yêu cầu sử dụng ánh sáng tự nhiên để quay toàn bộ phim, và điều này là một thử thách thật sự với Emmanuel Lubezki, nhà quay phim từng đoạt Oscar với Gravity và Birdman. Theo lời Lubezki, họ muốn tạo ra một bộ phim mang tính bản năng và bao trùm lấy khán giả. Quy định này hoàn toàn được tuân thủ, trừ một đoạn duy nhất. Đó là cảnh lửa trại mà làn gió khiến ngọn lửa bập bùng. Để thực hiện, đoàn làm phim đã đặt nhiều bóng đèn điện quanh ngọn lửa để tạo ra sự dập dìu của ánh sáng.

Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar - Ảnh 5.

Ý tưởng dùng ánh sáng tự nhiên là để khán giả cảm nhận mọi chuyện như đang thật sự diễn ra

Có một thông tin khá thú vị là trước khi giành tượng vàng Oscar, Emmanuel Lubezki từng có năm lần đề cử và bị đánh trượt. Cũng tương tự, Leonardo DiCaprio đã vuột mất năm cơ hội (bốn lần ở hạng mục diễn xuất và một trên cương vị nhà sản xuất). Trong lần thứ sáu này, anh hẳn rất muốn được may mắn như nhà quay phim cộng tác với mình, vì Lubezki không chỉ phá dớp mà còn thắng hai năm liên tiếp.

Vai diễn khổ ải nhất của Leonardo DiCaprio

Lúc đầu, Leonardo DiCaprio được mời góp mặt trong tác phẩm Steve Jobs, nhưng anh đã từ chối để tham gia The Revenant. Điều thú vị là người thế chỗ anh, Michael Fassbender, hiện tại cũng chính là đối thủ nặng ký nhất của "chàng Jack" trên đường đua Oscar.

Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar - Ảnh 6.

 Michael Fassbender trong "Steve Jobs"

Trong suốt sự nghiệp của mình, Leonardo DiCaprio đã từng hóa thân thành rất nhiều dạng vai, từ tỷ phú (Aviator), dân chơi (Wolf of Wall Street), siêu lừa (Catch Me If You Can) cho đến… bệnh nhân tâm thần (Shutter Island). Thế nhưng khi trả lời phỏng vấn, nam tài tử vẫn cho rằng nhân vật Hugh Glass là một thử thách hoàn toàn mới với anh. Leonardo chia sẻ, "Tôi phải học cách biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ mà không cần dùng tới lời nói, hoặc là bằng một thứ ngôn ngữ khác".

The Revenant cũng là bộ phim khiến Leonardo phải "hành xác" nhiều nhất. Rũ bỏ sự lãng tử quen thuộc, anh xuất hiện trong bộ dạng khắc khổ và râu ria rậm rạp của một người thợ săn phải bò trườn qua hàng trăm cây số. Leonardo cũng đồng thời phải học cách dùng súng hỏa mai, nhóm lửa, nói hai thứ tiếng người da đỏ (Pawnee và Arikara), cũng như học hỏi kinh nghiệm từ một vị bác sĩ chuyên về những cách chữa trị dân gian.

Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar - Ảnh 7.

Đạo diễn Alejandro Gonzalez Iñárritu tiết lộ rằng nam tài tử còn tự mình thực hiện rất nhiều pha mạo hiểm như vùi mình trong xác thú vật, ở trần trong thời tiết âm 50 độ C, hay nhảy xuống dòng sông lạnh giá.

Cảnh quay thú vị nhất phim có lẽ là khi Leonardo DiCaprio ăn gan bò rừng sống, dù ngoài đời anh là người ăn chay. Trả lời phỏng vấn, anh cho biết đã nhiều lần chứng kiến cảnh diễn viên Arthur RedCloud (người Navajo) ăn thịt bò rừng trên trường quay. Khi đến cảnh ăn gan bò, đoàn làm phim cho anh một miếng "bánh ngọt" màu đỏ làm bằng gelatin. Leonardo cho rằng nó quá thiếu thực tế, nên anh quyết định ăn gan thật ngay trên trường quay.

Bí ẩn đằng sau "đối thủ nặng kí nhất" của Leonardo DiCaprio

The Revenant bắt đầu khởi quay từ tháng 10 năm 2014, và đạo diễn Iñárritu cương quyết không sử dụng công nghệ CGI. Ông từng phát biểu: "Nếu chúng tôi ngồi uống cà phê và quay trên phông xanh, mọi người hạnh phúc, mọi người sẽ hạnh phúc nhưng khả năng lớn là phim sẽ chẳng ra gì". Mặc dù vậy, nhưng trong cảnh quay ngoạn mục nhất phim, khi Hugh Glass chiến đấu với con gấu, Iñárritu vẫn phải nhờ đến sự giúp sức của công nghệ.

Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar - Ảnh 8.

Leonardo DiCaprio tất nhiên không phải chiến đấu với gấu thật

Cách đây một tuần, Glenn Ennis, người minh họa chuyển động của chú gấu đã có bài phỏng vấn với tờ Global News. Anh chia sẻ: "Trong những buổi diễn tập, tôi thường mặc đồ xanh với cái đầu gấu. Tất nhiên nó không được đưa vào phim, và nhóm CGI sẽ khắc họa chú gấu lên. Alejandro nhất định yêu cầu chú gấu xanh phải di chuyển và có những sắc thái như gấu thật. Dù đó chỉ là chú gấu Xì Trum, nó vẫn phải thật nhất có thể."

Để thực hiện trường đoạn này, Ennis đã xem nhiều đoạn băng cảnh gấu tấn công để học hỏi. Anh so sánh chúng với việc "mèo vờn chuột". Ngoài ra, Ennis cũng phủ nhận tin đồn thất thiệt rằng nhân vật của Leo đã bị chú gấu… hãm hiếp trong phim.

Bộ phim thâu tóm các giải thưởng

Ở giải Quả cầu vàng năm nay, The Revenant đã thành công vang dội với ba giải thưởng quan trọng: phim chính kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất (Alejandro G. Iñárritu) và nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Leonardo DiCaprio). Bộ phim cũng tiếp tục trở thành ứng cử viên nặng kí tại giải Oscar sắp tới, khi được đề cử đến 16 hạng mục. Trong đó, ngoài ba hạng mục đã được vinh danh ở giải Quả cầu vàng, còn có sự góp mặt của nam diễn viên Tom Hardy ở giải Nam diễn viên phụ.

Chuyện chưa kể về bom tấn đưa Leonardo Dicaprio đến gần tượng vàng Oscar - Ảnh 9.

Leonardo DiCaprio và đạo diễn Alejandro G. Iñárritu ở giải Quả cầu vàng

Liệu The Revenant có giúp Leonardo DiCaprio giải cơn khát Oscar, hay mang về tượng vàng thứ hai liên tiếp cho đạo diễn Alejandro G. Iñárritu. Câu trả lời sẽ chỉ có vào ngày 28/2 sắp tới. Trong thời gian chờ đợi, khán giả Việt Nam có thể thưởng thức bộ phim tại các cụm rạp trên toàn quốc. The Revenant ra mắt từ ngày 5/2 với tên gọi Người về từ cõi chết.