The Revenant - Hùng vĩ và tàn bạo

Ngọc King - Lim Dim, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 01/02/2016

Trong "The Revenant" gây ấn tượng với người xem bởi thiên nhiên hùng vĩ và khắc nghiệt, còn Leonardo Dicaprio thì đã thể hiện một khao khát sinh tồn mãnh liệt.

Sau chiến thắng với Birdman trong năm 2014, đạo diễn Alejandro González Iñárritu tiếp tục bắt tay vào thực hiện dự án tham vọng nhất sự nghiệp của ông - The Revenant.

Lấy bối cảnh năm 1823 ở vùng biên giới phía Bắc nước Mỹ, The Revenant mở đầu với trận chiến khốc liệt giữa nhóm thợ săn được dẫn đầu bởi Hugh Glass (Leonardo Dicaprio) và bộ tộc da đỏ Arikara. Sau trận phục kích, chỉ còn 9 người sống sót trong toán thợ săn. Lúc này, xung đột giữa Hugh Glass và một thợ săn khác trong đoàn là John Fitzgerald (Tom Hardy) dần dần nảy sinh. Trong hành trình trở lại doanh trại, Hugh Glass bị gấu tấn công, dù thoát chết trong gang tấc nhưng anh không thể đi lại vì thương tích đầy mình. Đoàn thám hiểm đã cử 3 người ở lại trông coi Glass, trong đó có cả Fitzgerald. Do hiểu lầm, Fitzgerald đã giết con trai của Glass rồi sau đó chôn sống anh để bỏ chạy. Từ đây, khán giả được chứng kiến người thợ săn Hugh Glass từng bước giành giật sự sống, trở về từ cõi chết và trả thù cho những gì đã mất.

The Revenant - Hùng vĩ và tàn bạo - Ảnh 1.

Không chỉ gây tò mò vì những chuyện hậu trường gây sốc, The Revenant còn khiến khán giả háo hức hơn khi ai cũng cho rằng đây chính là bộ phim sẽ giúp Leonardo Dicaprio chạm tới tượng vàng Oscar danh giá. Với thời lượng hơn 2 tiếng rưỡi, bộ phim thực sự đã đem đến cho người xem một trải nghiệm điện ảnh về sự hùng vĩ và tàn bạo. Tuy nhiên, vẫn còn đó những tiếc nuối của một câu chuyện sinh tồn bị lấn át bởi ngoại cảnh.

Một kiệt tác về mặt hình ảnh

Một trong những khía cạnh ấn tượng nhất của phim chính là mặt hình ảnh. Nhà quay phim Emmanuel Lubezki đã sử dụng ánh sáng tự nhiên để tạo ra một The Revenant hoang vu và khắc nghiệt, nơi con người phải ăn tranh của chó sói hay ngủ trong xác động vật để sống sót. Dù được quay trải dài trên 12 địa điểm thuộc ba quốc gia: Canada, Hoa Kì và Argentina và gặp phải vô vàn khó khăn về thời tiết, Lubezki luôn tuân theo luật lệ nghiêm ngặt do chính ông đặt ra: Chọn một thời điểm nhất định trong mỗi ngày để quay (từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi) và nó được thực hiện trong suốt chín tháng ròng rã.

The Revenant - Hùng vĩ và tàn bạo - Ảnh 2.

The Revenant - Hùng vĩ và tàn bạo - Ảnh 3.

The Revenant - Hùng vĩ và tàn bạo - Ảnh 4.

Ánh sáng là một nhân tố rất quan trọng làm nên những khung hình tuyệt đẹp trong "The Revenant"

Có thể nói không quá khi thiên nhiên của phim cũng là diễn viên chính trong phim. Từ ánh sáng tới màu sắc của The Revenant đều kể câu chuyện riêng của mình, đó là một thiên nhiên mê hoặc nhưng không dung thứ. Cái đẹp của nhà thờ đổ nát hay ánh nắng buổi sáng phản chiếu lấp lánh trên mảng băng đang tan không dừng lại ở mặt thẩm mỹ mà còn mang nặng màu sắc tâm linh.

The Revenant - Hùng vĩ và tàn bạo - Ảnh 5.

Nhà quay phim Emmanuel Lubezki trên phim trường "The Revenant"

Hành trình sinh tồn khốc liệt

The Revenant là hành trình sinh tồn đầy khốc liệt của những số phận nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn. Từ con người tới thú vật, tất cả đều được thúc đẩy bởi bản năng. Trên hết, sinh tồn là bản năng gốc của con người. Khi bị dồn đến đường cùng, từng phân tử trong cơ thể sẽ hướng về sự sống, cốt sao đảm bảo cho sự tồn tại của cá thể. Trong Revenant, Hugh Glass chính là hiện thân rõ nhất của sự sống. Cùng ý chí sinh tồn, tình yêu và lòng phục thù tạo nên một sức mạnh thần kỳ giúp gã thợ săn thân tàn ma dại có thể lết qua hàng trăm cây số và tái sinh một lần nữa.

The Revenant - Hùng vĩ và tàn bạo - Ảnh 6.

Để tái sinh và trở về từ cõi chết, tài tử Leonardo Dicaprio đã phải trần truồng ngủ trong xác ngựa, bơi dưới làn nước lạnh ngắt hay ăn gan bò sống trong khi bản thân lại là người ăn chay. Hầu như trong suốt cuộc hành xác khổ ải, nhân vật Hugh Glass sử dụng rất ít thoại. Ở đó, Leonardo đã đem đến một màn trình diễn xuất sắc bằng ngôn ngữ cơ thể, qua đó lột tả được nỗi đau trong tinh thần lẫn thể xác của nhân vật Hugh Glass. 

Quá trình quay phim gần như hành xác diễn ra không chỉ với một hai diễn viên chính, mà cả đoàn làm phim đã phải "nằm gai nếm mật" hàng tháng trời, biểu thị ở số lượng nhân viên chia tay với The Revenant vì không thể chịu nổi thời gian biểu và những yêu cầu trên phim trường. Thế nhưng bù lại, những gì người xem có được là 156 phút phim chân thực và khắc nghiệt nhất, như một thước phim tài liệu về những mạng sống mong manh giữ nhịp đập nóng bỏng của trái tim, giữa tuyết trắng lạnh cóng.

The Revenant - Hùng vĩ và tàn bạo - Ảnh 7.

Cảnh con gấu tấn công Hugh Glass được tóm gọn trong những từ: tàn bạo và thực tế

Tuy nhiên, có vẻ như khi đạo diễn và quay phim quá chú tâm vào thứ ánh sáng tự nhiên cần đạt đến độ hoàn hảo để không dùng đến chiếc phông xanh, thì Hugh Glass đáng thương và cô độc phải tự mình viết tiếp câu chuyện trả thù của mình có phần đơn điệu. Người xem cần nhiều hơn là một câu chuyện trả thù đau đớn và buồn bã. Đoạn kết phim dễ đoán, bị đuối và có phần hụt hẫng cũng làm nhiều người tiếc nuối.

Liệu với The Revenant, Leonardo DiCaprio có thể mỉm cười với chiếc tượng vàng Oscar trên tay hay không, điều đó thật khó nói. Nếu như Oscar năm nay dành để tôn vinh những diễn viên dám chịu khó chịu khổ, vượt qua ranh giới của bản thân, thách thức sức chịu đựng của khán giả thì Leonardo DiCaprio chính là một trong những người xứng đáng nhất của năm. Thế nhưng, sau cùng Oscar vẫn là giải thưởng vinh danh những màn trình diễn xuất sắc, đặt cạnh những Michael Fassbender của Steve Jobs hay Eddie Redmayne trong The Danish Girl, không có gì chắc chắn để đảm bảo Leonardo sẽ chiến thắng.

The Revenant - Hùng vĩ và tàn bạo - Ảnh 8.

Bạn diễn của Leo, kẻ thù của Hugh Glass, Tom Hardy có thể giành được một tấm vé đề cử Oscar cho màn vật lộn trốn chạy trong The Revenant, nhưng những gì anh thể hiện cũng không quá xuất sắc để có thể tin tưởng rằng Oscar cho hạng mục nam phụ sẽ về tay Max điên.

Có thể nói, The Revenant xứng đáng được coi là một kiệt tác về mặt thị giác và là mẫu mực cho dòng phim phản ánh sự sinh tồn giữa thiên nhiên, nhưng không trọn vẹn khi chỉ kể về "quá trình sinh tồn" mà phần "ý chí sinh tồn" bị nhạt nhoà. Cuối cùng, đây cũng không phải là tấm vé vàng đưa Leonardo DiCaprio tới thẳng tượng vàng Oscar danh giá và liệu tài tử này có chiến thắng được "cái dớp" của mình sau 5 lần đề cử không, thì câu trả lời vẫn còn để ngỏ tới lần trao giải Oscar thứ 88 này.

The Revenant được trình chiếu tại Việt Nam dưới tên Người Về Từ Cõi Chết.