Chồng "Cô Dâu 8 Tuổi" tươi cười hỏi thăm sức khỏe fan bằng tiếng Việt

Thạch Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:33 29/07/2015

Có mặt tại TP. HCM, "hai mẹ con" trong bộ phim truyền hình "Cô Dâu 8 Tuổi" thích thú trước sự chào đón quá nồng hậu của fan Việt.

Đặt chân đến TP. HCM từ chiều hôm qua (28/7) để chuẩn bị cho chuyến giao lưu kéo dài 3 ngày tại Việt Nam, hai diễn viên trong bộ phim truyền hình Ấn Độ - Cô Dâu 8 Tuổi - đã có buổi phỏng vấn trực tiếp với phóng viên Kênh 14. Trong buổi trò chuyện, Avinash Mukherjee (vai người chồng Jagdish của "bé" Anandi) và nữ diễn viên Smita Bansal (vai mẹ chồng của Anandi) luôn cảm thấy bất giờ với sự ủng hộ đông đảo của fan hâm mộ Việt Nam dành cho "hai mẹ con". Đặc biệt, anh chàng "chồng" của Anandi còn gửi lời chào bằng tiếng Việt, hỏi thăm fan có khỏe không.

IMG_4237-a062b
Avinash Mukherjee

ava-cfa45

Avinash Mukherjee hớn hở hỏi thăm sức khỏe fan bằng tiếng Việt

Bên cạnh đó, Avinash cùng Smita cũng trả lời một số câu hỏi phỏng vấn và câu chuyện "duyên số" với Cô Dâu 8 Tuổi. Sau đây là một số câu hỏi đặc sắc tại buổi họp báo và cuộc phỏng vấn riêng với Kênh 14.

IMG_4218-a062b

IMG_4154-4e4ae

Xin chào các bạn, lần đầu tiên đến Việt Nam, hai người cảm thấy như thế nào trước sự chào đón của fan hâm mộ? Trước khi đến đất nước này, anh chị có từng được biết là mình được thích nhiều như vậy không? 

Smita: Thật sự là tôi quá sức bất ngờ trước tình cảm của khán giả Việt Nam. Dù chúng tôi đã từng nghe qua rằng mình được yêu mến ở đất nước này nhưng khi xuất hiện tại sân bay và buổi họp báo và fan meeting này, tôi bị choáng ngợp bởi sự ấm áp của các bạn trẻ nơi đây. Tôi rất muốn được trở lại đây và nhìn thấy những con người thân thiện, ấm áp này chào đón.

IMG_4212-a062b

Từ khi đặt chân đên sân bay, cả hai hẳn đã có thời gian nghỉ ngơi và thăm thú thành phố Hồ Chí Minh. Vậy trong các nơi mọi người đi qua, các món ăn mọi người được nếm, anh và chị thích món gì nhất và ấn tượng với điểm đến nào nhất?

Smita: Thật sự thì tôi chưa có thời gian để đi thăm thú nơi này nơi kia đâu, nhưng tối qua (28/7) tôi được ăn tối bằng các món Việt và tôi xiêu lòng bởi chúng quá ngon luôn ấy! Món nào cũng ngon!
Avinash: Thật ra tôi đã bí mật dời lịch bay lên sớm hơn một chút để đi thăm thú quanh thành phố, tôi rất thích mấy khu chợ đêm ở đây, cả Bưu điện Thành phố... (cười)

Bây giờ chúng tôi xin được phép hỏi về bộ phim đã tạo cơn sốt tại đây mà hai anh chị tham gia nhé! Khán giả Việt hiện tại đang rất tò mò là tại Ấn Độ, bộ phim này có nổi tiếng hay không và nổi tiếng ở mức độ nào? Và độ dài dự kiến sẽ kéo dài đến đâu nhỉ?

Smita: Hiện tại ở Ấn phim này vẫn được hưởng ứng mạnh mẽ lắm, nên tôi cũng không biết, còn khán giả là phim còn phát sóng thôi à!

Về sự nghiệp diễn xuất, từ khi bắt đầu đóng phim đến hiện tại, cuộc sống của hai người có gì thay đổi hay không nhỉ?

Smita: Có chứ, tôi đóng phim với "bọn nhóc" suốt (ý chỉ Avika Gor và Avinash) mà bọn nhóc nghịch tưng bừng. Còn tôi cứ phải nói cho chúng rằng con nên làm thế này, rằng con đừng làm thế kia... Thậm chí còn chả có thời gian cho con gái thật sự của mình luôn ấy chứ!

IMG_4204-4e4ae

Năm ngoái, Avika Gor đã đến Việt Nam, vậy khi cô ấy trở về Ấn, người bạn diễn của hai người có kể điều gì về đất nước này cho hai anh chị hay không?

Avinash: Lúc nhận được lời mời sang đây, tôi gọi hỏi Avika là ở Việt Nam thế nào, cô ấy bảo ngắn gọn là "wonderful"! Khi sang đây thì tôi thấy đúng như thế thật!

Hỏi thêm một chút về Avika Gor nhé Avinash Mukherjee, anh và cô bạn diễn của mình là bạn học ngoài đời, vậy từ khi đóng phim từ mối quan hệ giữa hai bạn có thay đổi không? Cụ thể là hai bạn có bị cảm nắng nhau bao giờ chưa, hỏi nhỏ nhé, hehe? Sau khi cả hai kết thúc phần vai của Anandi và Jagdish lúc bé, hai người có giữ liên lạc và gặp gỡ nhau ngoài đời không?

Avinash: Bọn tôi tuy là bạn cùng lớp, sau này làm việc chung hãng phim, thỉnh thoảng đi ăn uống cùng mọi người chứ không xảy ra phản ứng hóa học nào như mọi người nghĩ đâu nha, haha. Mẹ tôi làm chứng cho tôi là tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào luôn! 

IMG_4242-cfa45

Hỏi nhỏ nhé, tại sao cậu chọn đóng vai "chồng nhí" trong bộ phim đưa nạn tảo hôn ở Ấn ra ánh sáng mà không chọn nổi tiếng từ một đề tài khác? 

Avinash: Tôi không muốn chọn những gì giống các bộ phim thông thường khác. Thật sự thì bố mẹ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chọn vai. Từ bé họ luôn đưa ra lời khuyên cho tôi rằng nên làm thế này thế nọ, góp ý giúp tôi khi tôi chọn vai diễn. Với những thứ gì tôi cảm thấy thích hợp và muốn dấn thân, họ đều sẵn lòng giúp đỡ. Cho nên dù ở tuổi rất bé nhưng tôi được định hướng từ nhỏ.

IMG_4138-4e4ae

IMG_4133-4e4ae
Khán giả nồng nhiệt tại khán phòng

Câu hỏi cuối cùng, sau khi từ Việt Nam trở về Ấn, các bạn sẽ nói gì về đất nước này với các đồng nghiệp, bạn bè người thân của mình?

Smita: Con người rất ấm áp và thân thiện. Phải nói là rất rất thân thiện luôn ấy. Tôi vô cùng cảm động với đất nước của các bạn! Tôi rất mong ngày trở lại, thật tình luôn!

IMG_4186-4e4ae

Bài phỏng vấn xin được khép lại tại đây, chúng tôi xin thay mặt độc giả Kênh 14 và khán giả hâm mộ Cô Dâu 8 Tuổi ở Việt Nam gửi lời cám ơn các bạn đã dành thời gian trả lời các câu hỏi bên trên. Trước mắt cả hai vẫn còn một ngày giao lưu khán giả và các hoạt động khác tại đây, vì thế chúc cả hai có một chuyến đi tốt đẹp và nhiều kỉ niệm. Hẹn sớm gặp lại hai người trong các dự án khác!