Chớ có để "Hên - Xui" đánh lừa!

Mèo 3 Chân, Theo 16:22 13/11/2011

"50/50" là một tác phẩm đáng xem, nhưng hãy cẩn thận với thể loại phim và nhớ đọc kỹ nội dung trước nhé!

Cái tên 50/50 (tựa Việt là Hên – Xui) có thể khiến cho nhiều khán giả hiểu lầm. Đơn cử, tôi có biết một cô bé bước ra khỏi rạp đã nhặng xị lên: “Giới thiệu là phim hài nên mới mua vé chứ!”.

Vậy 50/50 có hài không? Có chứ! Quá hài là đằng khác. Nhưng (cái "nhưng" này khá quan trọng), tiếng cười trong phim đến trên nền tảng là một kịch bản rất “nghiêm trọng”: câu chuyện của người bị ung thư dây thần kinh cột sống. Bên cạnh đó, cách pha trò theo kiểu người lớn thâm thúy của dân Mỹ không phải khán giả Việt Nam nào xem cũng có thể hiểu.






Thế nên, nếu chọn 50/50 cho mục đích giải trí vào cuối tuần thì hoàn toàn là một quyết định sai lầm. Hãy cân nhắc kỹ về nội dung của bộ phim trước khi bỏ tiền ra mua vé. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống thường nhật của chàng trai trẻ Adam Lerner. Ở cái tuổi 27 sung sức và tràn đầy năng lượng, mọi cánh cửa tương lai đóng sập lại trước mặt khi anh mắc phải căn bệnh ung thư hiếm gặp. Cơ may sống sót cho chàng trai là 50%, một con số rất hên xui. Chưa sẵn sàng để chết, Adam đối mặt với căn bệnh với một thái độ ung dung, bình thản hơn người. Nhưng ảnh hưởng từ khối ung thư đang lớn dần lên, những đợt hóa trị dài đằng đẵng hay cách mà người ngoài nhìn vào kẻ bệnh như anh khiến Adam thay đổi. Anh đã đặt một chân lên ranh giới giữa sự sống và cái chết.


50/50 là một tác phẩm lấy đề tài bệnh tật vốn đã quá quen thuộc đối với khán giả, đặc biệt là người Việt chúng mình - với nhiều “kinh nghiệm” qua các phim tình cảm Hàn Quốc (Trái tim mùa thu) hay phim chuyển thể Nhật Bản (Một lít nước mắt). Tuy nhiên, không giống với cách thể hiện của các nhà làm phim châu Á hay chính các tác phẩm điện ảnh khác của Hollywood, bộ phim của đạo diễn Jonathan Levine và biên kịch Will Reiser có thể nói là câu chuyện nhẹ nhàng nhất so với những Love Story (1970), Life as a House (2001) hay Biutiful (2010).



Không vẽ nên bầu không khí u ám, nghiệt ngã của căn bệnh tử thần, 50/50 chỉ đơn giản kể lại quãng đời của một chàng trai, với những rắc rối rất đỗi bình thường: làm sao để hấp dẫn những cô gái, đối mặt với thử thách giới tính, chuyện người yêu phản bội, đắm chìm trong thế giới cô đơn mà khó kiếm được ai chia sẻ cảm xúc tương tự… Căn bệnh ung thư trong phim không mang yếu tố day dứt ám ảnh, nó thuần túy là một chướng ngại vật trong cuộc sống mà Adam phải đương đầu, phải vượt qua - như bất cứ ai và bất cứ một khó khăn nào khác. Chính nhờ cách kể chuyện mới lạ về chùm đề tài này mà bộ phim khá dễ dàng được tiếp nhận và đi vào lòng người.



Tuy vậy, vẫn có những lời nhắc nhở nghiêm khắc về số phận con người trước bệnh tật, trải dài suốt bộ phim. Adam còn quá trẻ đối đầu với ung thư, căn bệnh không làm khuôn mặt anh trở nên thiểu não nhưng bao bọc lấy anh, tách biệt anh khỏi những người bạn, vứt anh vào chỗ ngồi bên cạnh những ông già. Trong 50/50, tử thần xuất hiện theo cách bất ngờ nhất để đánh bật thói thờ ơ của Adam trước sự sống còn của chính mình. Tiếng gào bất lực của anh, một mình giữa đêm đông giá lạnh, trong chiếc ô tô đóng kín với người bạn thân không ngừng gọi ở bên ngoài, là thước phim được đánh giá là nặng nề nhất.


50/50 vốn là câu chuyện có thật của chính những người sáng tạo ra nó nhưng yêu thương và nghị lực đã giúp họ tồn tại đến giờ phút này. Đây cũng mới là ý nghĩa thật sự mà bộ phim muốn mang tới cho khán giả. Giờ phút cuối cùng Adam bước lên bàn mổ, bên cạnh anh có cả gia đình, bạn bè và người con gái quan tâm tới anh.



Phim có sự tham gia của nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt, người đã từng để lại ấn tượng rất mạnh mẽ với khán giả qua (500) Days of Summer (2009) và Inception (2010). Có thể nói, biểu hiện trên khuôn mặt nhân vật Adam Lerner là một phiên bản mới nhiều thú vị của chàng Tom trong (500) Days of Summer. Ngoài ra, diễn xuất của các diễn viên Seth Rogen (vai bạn thân của Adam), Anna Kendrick (vai bác sĩ tâm lý), Bryce Dallas Howard (vai bạn gái cũ, cũng là nữ diễn viên phản diện trong The Help) và Anjelica Huston (vai mẹ của Adam) cũng đều rất đáng khen ngợi.


Đạo diễn: Jonathan Levine
Diễn viên: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick
Thể loại: Tâm lý / Hài
Phân loại:

Đánh giá: