Chi Pu và Gil Lê "Yêu" đầy trắc trở

Vân Vân, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 16/11/2015

"Yêu" của Chi Pu và Gil Lê là một phim được làm chỉn chu, có thể xem là điểm sáng của điện ảnh Việt, tuy nhiên vẫn cần vài lần gạn lọc để tròn trịa hơn.

Nhắc đến Việt Max, hầu như dân làm nghệ thuật đều biết anh chính là người tiên phong tạo dựng "đế chế" hiphop trong miền Nam. Việt Max là nhà thiết kế, và là đạo diễn của hàng loạt MV thú vị của Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Thu Minh… Sau thời gian dài tìm tòi học hỏi, anh quyết định làm phim điện ảnh đầu tay mang tên Yêu, với sự góp mặt của những tên tuổi hút khách nhất hiện nay như Chi Pu và Gil Lê.

Nội dung phim xoay chuyện tình yêu của những bạn trẻ như Nhi (Chi Pu), Tú (Gil Lê), Miến (Phở Đặc Biệt) và Hoàng (B Trần). Nhân vật trung tâm là Nhi và Tú, từng là bạn thân từ nhỏ nhưng vì biến cố gia đình mà gia đình Tú chuyển đi, hai người bạn cũng mất liên lạc. Hơn 10 năm sau, Tú trở lại khiến Nhi (lúc này đã có bạn trai là Hoàng) có những xao động đặc biệt.

ChiPuGilLe10-1925e
Chi Pu trong vai Nhi

ChiPuGilLe09-1925e
Phở Đặc Biệt (Miến) và Gil Lê (Tú)

ChiPuGilLe03-1925e
 B Trần trong vai Hoàng

Yêu có một mạch truyện và cấu tứ khá rõ ràng, khán giả được dẫn dắt một cách từ tốn để hiểu được những thay đổi trong tâm lý của nhân vật cũng như những quyết định của họ. Chi Pu và Gil Lê không "bê" nguyên hình tượng của họ bên ngoài lên phim, cả hai chứng tỏ được khả năng diễn xuất trong những phân đoạn cần nhiều cảm xúc.

So với dàn diễn viên phụ đầy kinh nghiệm như NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Huỳnh Đông… diễn xuất của Chi Pu nằm ở mức chấp nhận được. So với các phim trước, Chi Pu đã có bước tiến khi hóa thân khá trọn vẹn vào một cô gái có vẻ ngoài hồn nhiên nhưng nội tâm sâu lắng. Đáng tiếc là thoại của cô vẫn còn "một màu", giá như khắc phục được điểm này thì người xem sẽ không bị cảm giác phim đều đều. Bên cạnh đó, Gil Lê nhập vai khá tốt với hình ảnh "nam tính" của mình trong phim. 

ChiPuGilLe12-1925e

ChiPuGilLe15-1925e
So với bạn diễn Chi Pu, Gil Lê cũng có những nỗ lực nhất định

Một điểm cộng khác của phim nằm ở khía cạnh hình ảnh và góc quay. Những góc máy từ trên cao, lướt ngang nhân vật, flycam hay slow motion đều chứng tỏ sự kĩ lưỡng trong cách kể chuyện của đạo diễn Việt Max. Khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy những địa điểm quen thuộc như phố đi bộ, trường Đại học Sư Phạm hay khuôn viên một quán bar, một tiệm bánh quen thuộc lại trở nên lạ lẫm và "điện ảnh" như vậy. Những ca khúc bắt tai được đại bộ phận giới trẻ yêu thích của Min (St.319) và Trung Quân Idol cũng được lồng vào phim tạo cảm giác thú vị.

ChiPuGilLe17-1925e

Tư duy trẻ trung, hiện đại khi bàn về tình yêu của Yêu khá phù hợp. Bộ phim có thể giúp bạn nhận ra tình yêu đích thực là gì, làm sao để duy trì và phát triển, liệu bản thân mình đang yêu hay sa vào một thứ tình cảm na ná tình yêu? Gợi nhiều suy ngẫm cho các bạn trẻ đang chập chững yêu là những gì mà phim đã làm được, không bị gượng gạo hay o ép để bắt khán giả phải xuôi theo ý đồ đạo diễn.

ChiPuGilLe06-1925e

Có nhiều yếu tố để thu hút từ tên tuổi những người thực hiện, cách kể chuyện, hình ảnh, âm nhạc nhưng Yêu vẫn là một tác phẩm khá chứ chưa xuất sắc hay đột phá. Khi gạn lọc, phim vẫn còn một số điểm chưa ổn. Phim khá mạnh dạn khi đưa yếu tố đồng tính nữ lên màn ảnh và giải quyết thấu tình đạt lí. Ai không phải là fan của cặp đôi Gil – Chi sau khi xem phim cũng phải tấm tắc khen họ đẹp đôi nhưng rất tiếc, kịch bản phim lại dựa theo Love Of Siam - một phim đồng tính nổi tiếng của… 10 năm trước. 

Chính vì vậy, những phản ứng của bạn bè khi biết Tú và Nhi yêu nhau không hợp thời, khiến bộ phim đang hiện đại trở nên lạc hậu và máy móc. Nhạc phim hay nhưng lồng ghép vô tội vạ cũng tạo cảm giác “bội thực”. Rõ ràng, Việt Max có nhiều yếu tố để làm phim nhưng cách sắp xếp của anh vẫn chưa đủ khéo léo.

ChiPuGilLe07-1925e
Là fan hay không là fan, chắc chắn khán giả sẽ bị "cưa đổ" bởi cặp đôi "Gilenchi"

Yêu là một phim được làm chỉn chu, có thể xem là điểm sáng của điện ảnh Việt, tuy nhiên vẫn cần vài lần gạn lọc để tròn trịa hơn. Khán giả trẻ nhìn chung có thể hài lòng vì sau Thần Tượng và Chàng Trai Năm Ấy, họ tiếp tục được thưởng thức hai bộ phim về giới trẻ ở mức khá tốt ra rạp liền kề nhau trong năm nay. Cục diện điện ảnh Việt Nam hi vọng cũng có chuyển biến tốt đẹp. Nếu cả Yêu và 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy đều thu hút khán giả thì chắc chắn không bao lâu nữa Việt Nam sẽ có những đổi mới trong tư duy làm phim. Kiểu nhàn nhạt một màu những năm vừa qua sẽ chóng thay đổi.