Chuyện tình Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron: 1 người quá lụy, 1 người phũ phàng

Minh Hồng, Theo Phụ Nữ Số 11:00 15/03/2025
Chia sẻ

Với kết cục buồn cho cả 2, xem chừng ra Kim Sae Ron đã yêu sai người rồi...

Tâm điểm truyền thông đang là mối quan hệ tình ái giữa Kim Soo HyunKim Sae Ron. Tan hợp là lẽ thường tình ở đời, nhưng tan tành đến độ người qua đời, người đánh mất sự nghiệp thì quả là đau lòng. Lúc này, nhiều người nhìn thấy rằng Kim Sae Ron hẳn đã yêu Kim Soo Hyun nhiều đến thế nào, nhưng những điều cô nhận được mới cay đắng làm sao.

Chuyện tình Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron: 1 người quá lụy, 1 người phũ phàng- Ảnh 1.

Kim Sae Ron yêu nhiều đến thế...

Với 1 cô bé lăn lộn làng giải trí từ nhỏ, gia đình có ít nhiều vấn đề thì hẳn người yêu là cả thế giới của cô. Kim Soo Hyun, bằng vẻ điển trai, bằng kinh nghiệm sống của 12 năm hơn Kim Sae Ron, hẳn đã dễ dàng chiếm được trái tim cô bé. Nhìn những dòng thư mà Kim Soo Hyun viết, đến người lớn còn "rung rinh" nữa là 1 cô bé non nớt. Không quá khó hiểu khi Kim Sae Ron lại dễ dàng ngả vào lòng Kim Soo Hyun đến thế.

Và cô bé đã yêu người đó thật nhiều. Theo những thông tin từ Viện Garo Sero, khi học lớp 11, bạn bè còn đang tuổi ăn tuổi lớn thì Kim Sae Ron đã sống cuộc đời "bạn gái quân nhân" chờ người yêu nhập ngũ 2 năm. 2 năm là thử thách dài đối với bất kỳ đôi tình nhân nào. Ở Hàn Quốc, hình ảnh ẩn dụ cho việc bạn gái chờ bạn trai đi nghĩa vụ quân sự là "đi giày cao su". Cô gái trải qua 2 năm khó khăn đi giày cao su và khi bạn trai trở về, anh sẽ tặng cô đôi giày hoa để cảm ơn cô đã chờ đợi anh.

Chuyện tình Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron: 1 người quá lụy, 1 người phũ phàng- Ảnh 2.

Kim Sae Ron được cho là chờ đợi bạn trai đi lính từ khi mới lớp 11

Kim Sae Ron được cho là đã trải qua 2 năm như thế. Đến năm 2019, cô chọn ký hợp đồng với Gold Medalist - công ty do Kim Soo Hyun thành lập và mới chỉ quản lý mỗi anh. Kim Sae Ron là sao nhí đình đám với bề dày thành tích, từng ở công ty lớn như Fantagio, YG nhưng lại lựa chọn đầu quân cho công ty mới thành lập. Về mặt truyền thông, đây là 1 cú hích rất lớn cho uy tín của Gold Medalist. Về phần Kim Sae Ron, cô dường như chỉ muốn được ở gần bên người mình yêu.

Cô vẫn cứ ôm tiếp mối tình trong bóng tối đến tận năm 21 tuổi. Ở độ tuổi mới lớn, ai chẳng muốn được cùng nắm tay người mình yêu công khai, được khoe khoang những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội và nhận được lời chúc phúc. Người yêu Kim Sae Ron nổi tiếng, giàu có, giỏi giang, là nam thần trong mộng của hàng triệu cô gái. Hẳn là cô cũng trân trọng và tự hào biết bao về anh. Nhưng vì quy luật ngành giải trí, cô đành phải chôn chặt mối tình đó trong bóng tối. Nếu để lộ ra, nó sẽ là thảm họa cho sự nghiệp cho cả 2. Và cho đến tận ngày kết thúc, mối tình ấy chưa 1 lần được thấy ánh mặt trời.

Chuyện tình Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron: 1 người quá lụy, 1 người phũ phàng- Ảnh 3.

Tình yêu của họ không được phép công khai vì "luật ngầm" làng giải trí

Việc chia tay hẳn có tác động rất lớn đến Kim Sae Ron. Từ năm 2021, người ta bắt đầu thấy cô tiệc tùng, tụ họp bạn bè rượu chè. Và điều gì đến cũng đã phải đến, cô gây ra tai nạn xe hơi khi say rượu. Ở Hàn, say rượu lái xe là "án tử" đối với sự nghiệp của các ngôi sao. Kim Sae Ron cũng không ngoại lệ. Cô phải bồi thường số tiền lớn, bị cấm sóng, đánh mất sự nghiệp hơn 10 năm gây dựng. Nghiêm trọng hơn, nó còn là khởi đầu của chuỗi domino sự việc đẩy nữ diễn viên đến đường cùng.

Sau những tháng ngày bế tắc đau khổ, cô chọn tự tử vào đúng ngày sinh nhật người cô từng yêu thương nhất, nhưng cũng là người khiến cô đau khổ nhất. Đến tận giây phút cuối cùng, Kim Sae Ron vẫn bảo vệ Kim Soo Hyun. Cô hoàn toàn có thể chọn cách tung hê tất cả về chuyện tình với Kim Soo Hyun và hủy hoại sự nghiệp của anh. Nhưng cô không làm thế. Cô chọn ra đi im lặng, vào ngày sinh nhật của anh, để anh phải day dứt về cô mãi mãi.

Chuyện tình Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron: 1 người quá lụy, 1 người phũ phàng- Ảnh 4.

Kim Sae Ron ra đi vào đúng sinh nhật của Kim Soo Hyun

... và nhận lại được gì?

Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron từng yêu nhau là thật. Dù khoảng cách tuổi tác có gây tranh cãi, thì thực sự họ cũng đã có những ngày thật hạnh phúc bên nhau và yêu nhau thật lòng. Nhưng Kim Soo Hyun thực sự chưa thấu hiểu đủ cho Kim Sae Ron.

Những tưởng khi Kim Sae Ron về với công ty của mình, Kim Soo Hyun sẽ đền đáp cho cô "đôi giày hoa" xứng đáng. Nhưng không như vậy, sự nghiệp của Kim Sae Ron tuột dốc thấy rõ trong thời gian ở Gold Medalist. Từ Ảnh hậu Baeksang, đóng chính trong các bộ phim điện ảnh thành công, Kim Sae Ron chuyển xuống đóng... web drama. Kim Sae Ron từng là cái tên sáng giá nhất trong bộ 3 "em gái quốc dân", cuối cùng lại là người đuối về danh tiếng, sự nghiệp hơn hẳn Kim Yoo Jung - Kim So Hyun khi trưởng thành. Không những vậy, cô còn tham gia đào tạo cho các diễn viên mới, làm nhiều công việc hậu trường mà không được Gold Medalist trả công xứng đáng. Không chỉ dì, mà người hâm mộ cũng vô cùng tiếc nuối khi sự nghiệp của Kim Sae Ron bị Gold Medalist hủy hoại.

Chuyện tình Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron: 1 người quá lụy, 1 người phũ phàng- Ảnh 5.

Công ty của Kim Soo Hyun kìm hãm sự nghiệp của Kim Sae Ron

Khi Kim Sae Ron gây ra scandal, Gold Medalist cũng chẳng hề giải quyết thấu đáo. Trong tin nhắn với chị họ, nữ diễn viên đã chỉ ra công ty cứ tập trung vào lỗi lầm của cô, mà không đưa thông tin cách cô giải quyết hậu quả. Điều này đã khiến hình tượng của Kim Sae Ron xuống đáy. Khoản nợ công ty 700 triệu won (12,3 tỷ) không hề sai, nhưng cách công ty này xử lý lại được cho là thiếu sự cảm thông. Thay vì tiếp tục hỗ trợ Kim Sae Ron làm việc mình làm tốt nhất là diễn xuất mới nhanh kiếm ra tiền, công ty lại "đuổi" cô ra đường theo đúng nghĩa đen. Họ bỏ mặc cô xoay sở với khó khăn, nói rằng sẽ không đòi nợ nhưng 1 ngày kia lại gửi cho cô tờ giấy nợ có tên 3 luật sư giỏi nhất nhì Hàn Quốc.

Với 1 cô gái vốn có tâm lý yếu đuối, đó là 1 cú giáng mạnh. Trong lúc này, cô chỉ còn biết cầu cứu người yêu cũ - kiêm người sáng lập Gold Medalist. Cô không có ý định "xù" nợ, mà chỉ muốn anh cho cô thêm thời gian. Nếu phải tham gia kiện tụng, hình tượng của Kim Sae Ron sẽ không còn có thể cứu vãn được nữa, cô cũng không còn đường quay trở lại làng điện ảnh. Nhưng thay vì lắng nghe, Kim Soo Hyun lại "bơ" luôn và thậm chí gửi số của cô cho phóng viên. Không ai bắt 1 người phải tốt với người yêu cũ, nhưng Kim Soo Hyun hẳn là đã quá tuyệt tình.

Và dường như cái chết của Kim Sae Ron cũng chẳng làm mảy may ảnh hưởng đến Kim Soo Hyun. Không hề có chuyện day dứt, anh không đi dự đám tang và cũng không gửi vòng hoa. Hơn 1 tuần sau, tài tử này vẫn tiệc tùng bình thường. Và chôn chặt 6 năm cuộc đời bên Kim Sae Ron hoàn toàn trong bóng tối. Anh vẫn cứ mải miết phủ nhận ngay cả khi những bức ảnh chấn động được tung ra, và chỉ thừa nhận khi không còn có thể chối. Nhưng lời thừa nhận này cũng vô cùng khó tin, khi công chúng chỉ ra những điều bất hợp lý.

Với Kim Soo Hyun hiện giờ, ưu tiên cứu vãn sự nghiệp xem chừng quan trọng hơn 1 lời chia sẻ thành tâm đến cô gái anh từng yêu 6 năm và gia đình cô ấy. Không cần phải chỉ rõ ra xin lỗi vì điều gì, chỉ cần 1 lời chân thành là đã đủ an ủi linh hồn Kim Sae Ron.

Chuyện tình Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron: 1 người quá lụy, 1 người phũ phàng- Ảnh 6.

Kim Sae Ron xứng đáng nhận được những lời chân thành từ người cô từng yêu nhất, nhưng cũng là người làm cô đau nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày