Chuyện tình gái xinh 2k1 và “oppa” Hàn Quốc điển trai: Match nhau qua app hẹn hò, to gan vào hỏi “em cao mét bao nhiêu vậy?”

Ái Lê, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 05/04/2021

Thời tới cản không kịp, gặp đúng người có không hy vọng gì thì cũng sẽ thành đôi thôi! Đó chính xác là những điều đã xảy ra với Yến và chuyện tình siêu cấp dễ thương của cô bạn.

“Từ 2 người xa lạ, biết nhau qua app hẹn hò. Một đứa người Việt, một đứa Hàn, gặp và yêu nhau tại Mỹ.

Năm 2020 là một năm tồi tệ và kinh khủng nhất đối với nhiều người ở khắp nơi và đặc biệt là ở Mỹ. Khi mình đang trong những ngày tháng tưởng chừng tồi tệ nhất, thì lại gặp được anh. Anh đã trở thành một trong những điều may mắn và niềm an ủi lớn nhất đối với mình.

Một năm so với nhiều người thì chỉ là con số bé tí tẹo thôi, nhưng với mình dù chỉ là 1 ngày bên nhau nhưng cả hai thực sự yêu và trân trọng từng giây phút thì chỉ cần vậy thôi cũng quý giá lắm rồi.

Happy Anniversary 1 year!”

Yến và Seungchan khiến dân tình xỉu up xỉu down vì quá đẹp đôi

Yến (tên tiếng Anh là Lindy - thường gọi là Lin, sinh năm 2001, sống tại California, Mỹ) đã chia sẻ những dòng cảm xúc mùi mẫn trên cho bạn trai trong một group lớn trên MXH. Bài viết thu hút rất nhiều sự chú ý của netizen.

Chuyện tình của Yến viral không chỉ bởi câu chuyện tình yêu ngọt ngào đưa cô bạn thoát khỏi những tiêu cực trong năm Covid vừa qua, mà còn bởi những hình ảnh couple siêu đẹp đôi của họ. Dân tình xem ảnh xong cứ bị đắm chìm trong những khoảnh khắc tình bể tình của đôi trai xinh gái đẹp.

Được biết, bạn trai Yến tên là Seungchan (sinh năm 2000, người gốc Hàn, đang định cư tại Mỹ).

Yến còn là sinh viên, có một công việc part-time và một kênh YouTube nhỏ để chia sẻ về cuộc sống hàng ngày.

Chuyện tình gái xinh 2k1 và “oppa” Hàn Quốc điển trai: Match nhau qua app hẹn hò, to gan vào hỏi “em cao mét bao nhiêu vậy?” - Ảnh 2.

Bánh kem Yến tự làm để kỷ niệm tròn 1 năm yêu nhau

Chuyện tình gái xinh 2k1 và “oppa” Hàn Quốc điển trai: Match nhau qua app hẹn hò, to gan vào hỏi “em cao mét bao nhiêu vậy?” - Ảnh 3.

Còn đây không biết là bó hoa thứ bao nhiêu trong năm Seungchan tặng bạn gái. Ngọt ngào quá đi!

Lần đầu gặp tưởng bạn trai là gay

Với những cặp đôi biết đến nhau qua ứng dụng hẹn hò, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng vì thế cách nói “say hi" như nào để đối phương có thiện cảm và muốn rep cũng khiến hội con trai muốn nổ não. Nhưng Seungchan lại có cách bắt chuyện với gái xinh khá lạ hay còn có thể gọi là to gan!

Sau khi matched được với Yến trên ứng dụng hẹn hò, câu đầu tiên Seungchan hỏi cô nàng là: “Em cao bao nhiêu vậy?”.

“Anh ấy là người nhắn cho mình trước và hỏi một câu như vậy đấy haha. Thật ra, mình chỉ tải app vì nghe mọi người bảo trên app có nhiều anh đẹp trai. Mình định tải về xem chơi thôi chứ không có ý tìm người yêu hay gì cả. Mình cũng matched với nhiều người lắm rồi nhưng không nói chuyện với ai được lâu, nên đến lúc gặp ảnh mình cũng không hy vọng gì nhiều", Yến nói.

Thời tới cản không kịp, gặp đúng người có không hy vọng gì thì cũng sẽ thành đôi thôi!

Chuyện tình gái xinh 2k1 và “oppa” Hàn Quốc điển trai: Match nhau qua app hẹn hò, to gan vào hỏi “em cao mét bao nhiêu vậy?” - Ảnh 4.

Yến và Seungchan được chấm 10 điểm về độ đẹp đôi

Lần đầu tiên gặp Seungchan, Yến không có sự chuẩn bị gì cả. Hay nói đúng hơn, Yến còn không biết đó là buổi hẹn đầu tiên của hai người. Hôm ấy, Yến đang đi làm thêm ở một tiệm trà sữa, tự dưng thấy có một anh đẹp trai cao tầm 1m8 lấp ló xếp hàng ở phía ngoài. Nhìn kỹ thì Yến nhận ra hình như là anh trai mình nói chuyện trên app, hú hồn luôn á!

“Mình có nói với với ảnh là mình làm ở tiệm trà sữa này nọ nhưng không nghĩ là ảnh sẽ đến thật. Trong lần gặp đầu, mình có một ấn tượng sâu sắc là ảnh order một ly trà sữa khoai môn không đường không đá. Trời ơi, đã không đường rồi còn không đá nó thì nó nhạt không vị gì luôn á. Mà sau này mới biết sự thật là ảnh đến chủ yếu là để gặp mình thôi chứ thật ra là ảnh không có thích uống trà sữa gì hết. Haha”, Yến bật cười mỗi khi nhớ lại tình huống khó đỡ hết chỗ nói.

Xui một cái cho Seungchan đó là cậu cứ nghĩ mình đã ngầu lắm rồi khi xuất hiện bất ngờ ở quán trà sữa Yến làm, lại còn order một ly trà sữa độc lạ. Tuy nhiên, trong mắt “đàng gái", anh đẹp trai Hàn Quốc lại có vẻ khá… gay.

“Ấn tượng đầu tiên của mình về ảnh (chưa hề kể cho ảnh nghe), đó là mình nghĩ ảnh gay (cười). Tại hôm đầu gặp, ảnh mặc một chiếc áo cổ lọ màu cam, quần jean xanh, khoác một chiếc áo coat dài qua gối luôn. Ảnh đi đứng cũng nhẹ nhàng, ngồi thì chéo chân nhìn nữ tính lắm. À đợt đó ảnh còn để tóc khá dài nhuộm nâu nữa nên mình cứ nghĩ là… vậy đó. Hahaha", Yến quả là cô bạn gái hay nói thẳng nói thật nhất quả đất. Không biết Seungchan mà đọc được điều này có đỏ mặt lên không nữa!

Bị mắng mới chịu tỏ tình vì sợ… đàng gái sẽ từ chối

Yến không che giấu chuyện mình… mê trai. Cũng vì mê trai đẹp mà tải app hẹn hò để ngắm, cũng vì tải app mà mới gặp được người yêu hiện tại. Tuy nhiên, Yến phải đính chính ngay và luôn là lần đầu gặp, Seungchan thật sự không phải là gu của cô bạn. Bởi vì, bồ Yến hồi ấy chưa xinh trai như bây giờ, chỉ được cái cao ráo thôi. Yêu nhau, gái xinh phải ra tay tút lại bồ cho ra dáng “mấy oppa Hàn Quốc” hơn.

Tìm hiểu nhau chưa đến 2 tuần thì Seungchan tỏ tình với Yến. Câu chuyện tỏ tình theo Yến thấy là cũng “mắc cười lắm".

Chuyện là vầy: “Trong quãng thời gian tìm hiểu nhau, ảnh đối xử với mình rất tốt, chiều mình vô cùng và bọn mình cư xử không khác gì một cặp cả (mặc dù lúc đó chưa chính thức). Ra đường là ảnh nắm tay mình, xoa đầu, cõng mình lúc mình bị đau chân. Nói chung, người ta đổ rồi mà chờ mãi không thấy tỏ tình. Bản thân mình thì thích cái gì rõ ràng, yêu đương ra yêu đương còn bạn bè thì ra bạn bè chứ cái kiểu mập mờ như vậy mình không thích. Đến một hôm kia, mình nói thẳng ra với bạn trai như vậy cái ảnh sợ quá tỏ tình với mình luôn. ảnh nói lý do mà ảnh mãi không tỏ tình là ảnh muốn tìm hiểu thêm chút nữa, tầm 1-2 tháng gì cơ, tại sợ tỏ tình sớm quá sẽ bị mình từ chối, sợ mình nghĩ ảnh nghĩ mình dễ dãi".

Sau khi yêu 1 năm và hiểu tính nhau thì cả hai đã ăn ý hơn rất nhiều, không còn bất đồng ý kiến

Yến nói tiếng Việt, bạn trai lại nói tiếng Hàn. Cả hai biết một ít tiếng Trung nhưng lại giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh khá nhiều. Đôi lúc ngôn ngữ cũng là rào cản giao tiếp vì cả Yến và bạn trai đều là tuýp người thích trò chuyện. Chỉ có khi cãi nhau thì sự bất đồng ngôn ngữ mới tăng lên còn nếu chỉ trao đổi hàng ngày thì vẫn cứ là okila. Sau khi yêu 1 năm và hiểu tính nhau thì cả hai đã ăn ý hơn rất nhiều, không còn bất đồng ý kiến, nhiều khi chỉ cần nhìn nhau thôi là hiểu rồi không cần nói gì.

Tình yêu đến đúng năm Yến cảm thấy “thảm hoạ" nhất và giúp cô bạn nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn. Có giai đoạn Yến bị stress cực kỳ vì không biết đi đâu, làm gì, gặp ai lúc trường học đóng cửa vì dịch bệnh. Vậy mà nhờ có Seungchan xuất hiện và lúc nào cũng ở bên cạnh động viên Yến, chở cô đi ăn, đi biển ngắm bình minh, đi chơi những nơi mà hai người thích… cuộc sống vốn bí bách đã thay đổi sang gam màu khác.

Nhìn couple Yến - Seungchan thấy thèm có bồ luôn đó

“Kiểu cảm giác như gặp được một người hiểu ý và chiều mình nó thích và hạnh phúc cực kỳ luôn ấy”, Yến cảm thấy biết ơn.

Người ta hay hỏi: Làm sao biết đối phương đang yêu mình và rất yêu mình?

“Chắc có lẽ là những hành động nhỏ nhặt mà ảnh quan tâm mình. Mình nói cái gì ảnh cũng nhớ hết. Nhớ rõ từng chi tiết cơ. Ví dụ như hôm kia, mình bảo thèm ăn sushi thì ngày hôm sau ảnh đến đón mình khi tan ca và mang theo sushi ảnh tự làm cho mình ăn. Chỉ cần mấy hành động nhỏ nhặt vậy thôi là mình cũng đủ thấy ấm áp lắm rồi”, Yến thì định nghĩa yêu một người là như thế!

Ảnh: NVCC