Chuyện thật như đùa: Ngày nào cũng thấy vợ đưa con đi học, 5 năm sau chồng nhận tin sét đánh "Con chưa từng đến trường"

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 00:14 02/03/2025
Chia sẻ

Đến hiện tại, nhiều người vẫn không tin vụ việc này lại có thể xảy ra.

Dưới đây là những lời kể lại về vụ lừa đảo mà một người phụ nữ tên Mã Thúy (tên nhân vật đã được thay đổi) từng gặp phải vào năm 2013, dẫn đến việc học của con gái cô trì hoãn tận 5 năm trời trên tờ Sohu (Trung Quốc).

Câu chuyện này khó tin đến nỗi nhiều người nghe xong vẫn nghĩ đó là kịch bản phim hơn là chuyện có thật. Nhưng với Mã Thúy, đó là chuỗi ngày dài đầy đau đớn, hối hận và tuyệt vọng khi chứng kiến tương lai của con gái mình bị trì hoãn chỉ vì một phút cả tin của mình.

01.

Vào năm 2013, Mã Thúy quen biết một người đàn ông tên Lý Kiệt (tên nhân vật đã được thay đổi) trong một bữa tiệc.

Lý Kiệt hơn Mã Thúy 4 tuổi, tự nhận là người Thương Lạc, Thiểm Tây (Trung Quốc), tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Anh ta còn khoe có một mỏ khoáng sản. Lý Kiệt từng cho Mã Thúy xem một tài liệu chuyển nhượng mỏ trị giá 21 triệu tệ, nói rằng chỉ cần giải quyết xong một vài vấn đề đang khúc mắc, toàn bộ số tiền sẽ về tay anh ta.

Những lời tâm sự "thành thật" này khiến Mã Thúy cảm nhận được một sự an toàn chưa từng có. "Anh ấy rất đáng tin, vẻ ngoài cũng chất phác, tôi chưa từng nghĩ sẽ bị lừa", Mã Thúy nói.

Mã Thúy kể rằng về sau, cô và Lý Kiệt ngày càng thân thiết hơn. Cứ vài ngày, Lý Kiệt lại hỏi mượn cô một ít tiền, lúc thì vài trăm tệ, lúc thì vài nghìn, có khi lên đến cả chục nghìn. 

Nhưng cô không mảy may nghi ngờ.

Chuyện thật như đùa: Ngày nào cũng thấy vợ đưa con đi học, 5 năm sau chồng nhận tin sét đánh "Con chưa từng đến trường"- Ảnh 1.

Mã Thúy "sập bẫy" lừa đảo trong một cuộc gặp.

02.

Chớp mắt đã đến năm 2016, con gái Mã Thúy đã bước vào độ tuổi tiểu học. Nhưng vì cả cô và chồng đều có hộ khẩu ở Hán Trung (Thiểm Tây, Trung Quốc) nên con gái họ không thể nhập học ở Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc).

Hai vợ chồng đã bàn bạc tìm trường ở khu phía Tây thành phố Tây An cho con. "Chồng lo chuyện bên ngoài, tôi lo chuyện trong nhà. Mấy năm trước tôi mở cửa hàng, có chút tiền tiết kiệm, vốn dĩ đã tìm được người giúp đỡ. Nhưng Lý Kiệt nói anh ta có quen biết, có thể vào một trường tiểu học ở khu phía Đông với chi phí rẻ hơn", Mã Thúy nhớ lại.

Kể từ lúc đó, Mã Thúy tin theo Lý Kiệt và anh ta cũng bắt đầu đòi tiền Mã Thúy nhiều hơn. Số tiền dao động từ vài trăm, có khi đến vài nghìn, có lần lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ. Anh ta nói cần tiền để lo lót cho con cô nhập học, để mời người ta ăn uống, biếu quà, hoặc đóng học phí. "Đôi khi anh ta cũng nói mỏ khoáng xảy ra sự cố, cần tiền xoay vòng. Tôi đều tin là thật", Mã Thúy nói.

03.

Không lâu sau, Lý Kiệt nói rằng đã tìm được một trường tiểu học cho con gái Mã Thúy, việc "đút lót" để vào được ngôi trường này cần 2.000 tệ (hơn 7 triệu đồng). Cô từ nơi khác vội vã đến Tây An để đưa tiền cho hắn. 

Cuối cùng, Lý Kiệt viện cớ đây là trường tư thục, rồi lại đổi lời nói có thể cho bé vào học tại một trường tiểu học khác ở khu Đông, bắt đầu từ lớp hai.

Ngày 1/9/2016, Lý Kiệt gọi điện cho Mã Thúy, mang đến cho cô sách giáo khoa của con. Anh ta nói rằng nhân tiện đi ngang qua trường nên đã giúp con cô đăng ký, lấy sách vở. Dù những tài liệu này có mã QR không quét được, nhưng Mã Thúy vẫn cảm động trước sự "chu đáo" của anh ta.

Sáng hôm sau, Mã Thúy đưa con gái đến trường. Giữa đường, Lý Kiệt đã chặn hai mẹ con lại, nói rằng con của Mã Thúy vẫn còn một số thủ tục cần hoàn tất nên chưa thể đi học. Vì sợ mất toàn bộ số tiền đã đưa cho Lý Kiệt, cô tiếp tục tin tưởng.

Tối hôm đó, khi về nhà, chồng hỏi về việc nhập học của con. Vì biết tính chồng nóng nảy, cô theo phản xạ che giấu, nói rằng mọi việc đã được giải quyết. Chồng cô đã tin là thật.

Mã Thúy từng bộc bạch, mỗi ngày cô đều giả vờ đưa con đến trường, rồi đến chiều lại đón về. Nhưng thực tế chỉ là dẫn con đi loanh quanh khắp nơi. 

"Kỳ học đầu tiên của năm 2016 là quãng thời gian đau khổ nhất. Mỗi sáng, tôi dắt con ra khỏi nhà, nói với chồng là đưa con đi học, nhưng thực tế chẳng có lớp nào để học cả", cô kể lại.

Chuyện thật như đùa: Ngày nào cũng thấy vợ đưa con đi học, 5 năm sau chồng nhận tin sét đánh "Con chưa từng đến trường"- Ảnh 2.

Mã Thúy đưa con đi học để "che giấu" lời nói dối của mình.

Các công viên, siêu thị ở khu Đông thành phố, hai mẹ con cô đã đi hết cả.

Khi con đi chơi ở công viên, cô đứng bên cạnh liên lạc với Lý Kiệt, hỏi anh ta khi nào mới giải quyết xong chuyện này.

Lý Kiệt mỗi ngày đều nói với cô ấy sắp xong, rồi viện cớ tuần sau, ngày mai, đảm bảo được giải quyết. Cô ấy không ngừng thúc giục, còn Lý Kiệt thì liên tục đòi tiền để đi đường tắt, cứ thế vòng tròn lặp đi lặp lại.

04. 

Mã Thúy từng tâm sự chồng cô là một người làm kinh doanh, bình thường đối xử với vợ con khá tốt, nhưng tính khí rất nóng nảy, đặc biệt khi liên quan đến chuyện tiền bạc thì "chuyện gì anh ấy cũng có thể làm ra được". Chính vì sợ chồng nên cô cứ để mặc chuyện đi học của con cho Lý Kiệt tiếp tục "lo liệu”.

Nói dối một lần thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Bản thân Mã Thúy cũng không rõ từ khi nào, từ việc vô thức giấu giếm, cô dần dần tìm mọi cách để gia đình không biết chuyện con mình không thể đi học như những đứa trẻ khác.

Cô cứ đưa con đi "học", nhưng mà "học" ở công viên chứ không phải ở trong lớp, trong trường rồi chiều lại dẫn con về nhà. Trong khoảng thời gian này, dù ban ngày rất bận nhưng ngày nào Lý Kiệt cũng đến gặp cô, thậm chí còn đến nhà trọ của cô mỗi ngày. Mã Thúy biết Lý Kiệt có con ở quê, nhưng cô không rõ anh ta đã kết hôn hay chưa. Mãi sau cô mới phát hiện Lý Kiệt đã qua lại với nhiều người.

05. 

Vào học kỳ mùa xuân năm 2017, Lý Kiệt chủ động đề nghị hoàn tiền: "Hắn nói phòng giáo dục đã can thiệp, phát hiện người lo liệu chuyện này có hành vi lừa đảo, khiến con tôi bị trì hoãn, nên trường sẽ bồi thường cho tôi".

Tin này như một cú sét đánh ngang tai, khiến Mã Thúy sốc. Cô tức giận bảo Lý Kiệt rằng mình không cần tiền, chỉ cần con được đi học.

Tiền tiết kiệm của Mã Thúy nhanh chóng cạn kiệt, nhưng nếu ngừng đưa tiền, số tiền trước đó coi như mất trắng, chuyện đi học cũng chẳng còn hy vọng. Mỗi khi nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy tuyệt vọng đến nghẹt thở.

"Ba tôi, anh trai tôi, chị gái tôi đều biết tính khí của chồng tôi, nên họ chưa bao giờ nói với anh ấy chuyện tôi vay tiền. Bạn học của tôi cũng không ai quen chồng tôi cả".

Mã Thúy bắt đầu vay tiền từ người thân và bạn học cũ, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ thân mật với Lý Kiệt, như thể làm vậy có thể giúp con cô tiến gần hơn đến giấc mơ được đến trường.

Mỗi học kỳ kết thúc, Lý Kiệt đều đưa phiếu điểm cho Mã Thúy, nói đó là từ trường, trên đó còn có lời nhận xét của giáo viên. "Lúc đầu chi phí lo liệu chỉ hơn 200.000 tệ (hơn 700 triệu đồng), rồi dần dần tăng lên, năm nay đã lên đến hơn 1.000.000 tệ (hơn 3,5 tỷ đồng)".

Trong thời gian này, Mã Thúy đã nhiều lần yêu cầu số điện thoại để liên hệ trực tiếp với người trung gian, nhưng Lý Kiệt luôn viện lý do từ chối, nói là muốn tốt cho cô. Đến năm 2019, cô hoàn toàn nghi ngờ về hắn - Lý Kiệt: "Trước đây, tài liệu nhập học mà anh ta đưa cho tôi đều có dấu đỏ, nhưng từ năm ngoái trở đi, trên giấy tờ chỉ còn con dấu cá nhân, không có dấu mộc chính thức".

Mã Thúy đã nhận ra không có dấu mộc chắc chắn là giả, lúc đó cô mới ý thức được mình bị lừa.

Nửa đầu năm 2019, cô đến đồn cảnh sát trình báo, nhưng Lý Kiệt chủ động đi cùng cô. "Anh ta nói với cảnh sát rằng giữa chúng tôi là quan hệ nợ nần, nên họ yêu cầu chúng tôi tự giải quyết bằng con đường pháp lý".

Học kỳ mùa thu năm 2019 bắt đầu, nhưng chuyện đi học của con Mã Thúy vẫn chưa có kết quả. Mã Thúy đã quyết định đến bộ phận giáo dục để hỏi cho rõ. Lý Kiệt dẫn cô đến một cơ quan giáo dục ở phía nam thành phố Tây An, nhưng cô không tìm được ai cả. 

Chuyện thật như đùa: Ngày nào cũng thấy vợ đưa con đi học, 5 năm sau chồng nhận tin sét đánh "Con chưa từng đến trường"- Ảnh 3.

Người chồng của Mã Thúy sau khi biết sự việc cũng nổi đóa với cô.

Tháng 12/2019, Mã Thúy đến trường tìm những người mà Lý Kiệt thường nhắc đến. Lý Kiệt nhanh chóng xuất hiện, thuyết phục cô không làm ầm ĩ vì trong trường còn có học sinh đang học.

Cô chờ mãi đến giờ tan học buổi trưa, Lý Kiệt đưa cho cô xem tin nhắn, nói rằng người xử lý công việc đã rời đi. Cô lại chờ đến 2 giờ chiều, "người ấy" lại bảo đang họp. Cô đòi số điện thoại, nhưng Lý Kiệt nói rằng nếu cô có số thì sẽ đi làm ầm lên.

Bây giờ nghĩ lại, Mã Thúy chắc chắn tin nhắn đó là giả, những người "lo liệu công việc" kia cũng là do Lý Kiệt bịa ra.

Con gái càng lớn càng hiểu chuyện. Khi hai mẹ con ở phòng trọ, Mã Thúy cũng cố gắng dạy con một chút kiến thức trong sách vở, nhưng cô biết đây không phải là giải pháp lâu dài.

Con gái nhiều lần hỏi: "Tại sao các bạn khác đều đi học mà con thì không?".

Mỗi lần nghe con hỏi, cô đều không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi.

06. 

"Con tôi rất hiểu chuyện, nó biết tính khí của bố, nên chưa bao giờ nói với ông ấy về chuyện đi học. Nó cũng sợ bị đánh", Mã Thúy chia sẻ.

Mã Thúy chia sẻ thêm, cô chưa bao giờ dặn con phải giấu cha, nhưng hai mẹ con đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện này trước mặt anh.

Và chuyện gì đến cũng đến, người chồng của Mã Thúy đã biết toàn bộ sự tình. Trong lần đối chất giữa 2 vợ chồng, anh ta nghiến răng, ném phăng mọi thứ trong tầm tay, gằn giọng chất vấn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, cô may mắn đã thoát được sự bộc phát của người chồng.

Bẵng đi một thời gian, một ngày nọ, khi nhận được cuộc gọi từ người lạ, Mã Thúy bàng hoàng biết rằng Lý Kiệt đã tự thú vì lừa đảo.

Cô lấy ra một xấp hóa đơn dày cộp, bằng chứng cho số tiền khổng lồ mà mình đã chuyển cho hắn.

Cuối cùng, cô đã quyết định rời thành phố, đưa con về quê với ông bà để bắt đầu lại việc học.

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày