Mới đây trên mạng xã hội xôn xao clip được một nàng dâu chia sẻ về bố chồng, hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận. Người phụ nữ này cho hay sau khi vợ chồng cãi nhau và bỏ nhà đi thì cô ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ bố chồng. Đây cũng là lý do khiến cô trở về.
Clip chỉ với một tám ảnh bố chồng, con trai cùng những dòng tâm sự của cô con dâu đang viral khắp mạng xã hội.
“Bố chồng mình gọi cho mình và nói: ‘Bố xin lỗi con vì đã dạy con bố không tốt. Vì dạy không tốt nên con bố mới làm con buồn, bố cũng buồn lắm. Mong con vì bố mà tha lỗi cho nó một lần. Về nhà đi con’. Và thế là mình vì bố mà về nhà. Chồng mình thì bị một trận (đánh) ra trò”, cô con dâu kể lại.
Đông đảo netizen vội “xin vía” và dành lời khen ngợi: “Bố chồng chị hiếm có đó, không chỉ thương mà còn rất tôn trọng con dâu”, “Chị kể chuyện mà tưởng chỉ có trên phim thôi đó”, “Hạnh phúc quá đi, may mắn cho chị khi có bố mẹ chồng cưng chiều như vậy",...
Chia sẻ với chúng tôi, chị Mỹ Linh (SN 1993, kinh doanh tại Bình Dương) - là cô con dâu trong câu chuyện nêu trên cho hay rất bất ngờ khi những dòng tâm sự về gia đình của mình lại được nhiều người quan tâm đến vậy.
Chị nhớ lại thời điểm đó, khi vừa kết hôn được 2 năm, sau khi xung đột với chồng thì chị đã ôm con bỏ đi. “Cả mẹ mình và mẹ chồng đều gọi điện bảo về nhà đi, khóc nức nở nhưng mình nhất quyết không về. Sau đó, bố chồng gọi và nói như trên, nghe xong mình khóc nức nở theo, bắt xe về luôn vì thương bố mẹ.
Hồi mới cưới mình sợ bố chồng mình lắm, vì theo mình được biết thì ông rất nghiêm khắc và khó tính. Ấy vậy mà lúc cãi nhau với chồng, mình mới biết ông thương con thương cháu đến như thế nào. Ông sẵn sàng hạ mình xin lỗi, dù ông không sai, con ông cũng chưa chắc sai. Cảm ơn cuộc đời đã cho tui có một gia đình chồng tuyệt vời như vậy”, chị Mỹ Linh chia sẻ về bố chồng - ông Đạt (SN 1963, ở Gia Lai).
Bố mẹ chồng chị Mỹ Linh cùng 2 con trai của chị (đứa lớn sinh năm 2019, đứa thứ 2 sinh năm 2021).
Chị Mỹ Linh cùng chồng và 2 con.
Người phụ nữ này cũng cho hay không chỉ được bố chồng bênh vực mà còn có mẹ chồng - bà Hòa (SN 1970, ở Gia Lai) tâm lý, yêu thương. Vào thời điểm chị giận dỗi bỏ nhà ra đi, mẹ chồng không hề trách mắng mà ngược lại còn tìm mọi cách để hàn gắn và luôn đứng về phía con dâu.
“Nghe tin vợ chồng mình cãi nhau, mình bỏ đi. Mẹ chồng mình lúc đó đang gãy tay cũng bắt xe từ Gia Lai đến Bình Dương để nói chuyện với hai vợ chồng, bênh vực mừng. giờ nghĩ đến mà vẫn thấy thương bố mẹ vì quá tốt với mình. Mình vốn là đứa khá nóng tính và bướng bỉnh, nhưng mà nhờ mẹ chồng mà mình dịu lại. Chẳng cần biết ai đúng, ai sai, mẹ luôn đứng về phía mình, bênh vực mình”, chị Mỹ Linh tự hào chia sẻ.
Thế nên, làm dâu nhà ông bà Đạt Hòa đến nay đã được 6 năm, có 2 đứa con trai nhỏ chị Mỹ linh “chưa từng phải dậy sớm một ngày nào và cũng chưa từng biết đi chợ là gì”. Tuy nhiên, chia sẻ này của chị lại vấp phải nhiều phản hồi trái chiều, một số bộ phận cư dân mạng cho rằng “con dâu không biết điều”.
Bố mẹ chồng chị Mỹ Linh thường xuyên gửi đồ ăn, quan tâm con dâu.
Phản hồi về điều này với chúng tôi, bà mẹ 2 con cho hay có thể mọi người đã hiểu lầm ý của cô: “Đúng là mình chưa từng phải dậy sớm và cũng chưa từng đi chợ nhưng đó là ở Gia Lai. Mình và chồng cùng 2 con sống ở Bình Dương, bố mẹ chồng mình sống ở Gia Lai. 1 năm mình về nhà 2-3 lần. Những lúc này mẹ thường dậy sớm từ 7h để đi chợ. Mẹ bảo mình đã đi làm việc vất vả rồi thì về nhà mẹ cứ việc đi ngủ, nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, mình cũng là đứa biết điều. Sau khi dậy, mình cũng phụ bố mẹ làm việc nhà. Lúc nào mình cũng tâm niệm xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột. Mình thường xuyên mua biếu ông bà đồ bổ như sâm, yến; vật dụng trong nhà nếu hỏng thì mình cũng chủ động mua sắm. Như đợt Tết vừa rồi, mình cũng mua biếu bố mẹ 1 cái tủ lạnh mới.
Bố mẹ chắc cũng cảm nhận được tấm lòng của mình nên xem như con gái trong nhà. Từ ngày lấy nhau đến giờ mẹ chồng mình còn chẳng thèm gọi điện cho con trai nữa. Ngày nào hai mẹ con mình cũng gọi để nói chuyện với nhau, chia sẻ những câu chuyện thường ngày, có tâm sự gì mình cũng hay kể với mẹ”, chị Mỹ Linh chia sẻ.
Ảnh: NVCC.