Tiếp theo tình tiết viên xá lợi biến mất trong tập trước của Diên Hi Công Lược, Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) hay tin liền chạy tới. Cô dò hỏi Trân Châu (Phương An Na) có thấy điều gì bất thường hay không, đến lúc này Trân Châu mới mơ hồ nhớ ra mình có nhìn thấy bóng dáng của Thư quý nhân (Lý Xuân Ái).
Thư quý nhân xuất hiện mờ ám
Sau khi khoanh vùng được kẻ tình nghi, Minh Ngọc (Khương Tử Tân) định mang theo Trân Châu đi chất vấn Thư quý nhân nhưng bị Anh Lạc ngăn cản vì cô cho rằng không có bằng chứng rõ ràng, hành động như thế không ổn chút nào, biện pháp tốt nhất lúc này là nhanh chóng đòi lại được viên xá lợi trước khi yến hội kết thúc. Minh Ngọc trước nay vốn không ưa Anh Lạc cuối cùng cũng quyết định ngừng chiến, đồng ý hợp tác với cô nàng một lần này.
Ngay sau đó, Anh Lạc liền sai người đi nhờ Phó Hằng (Hứa Khải) phong tỏa toàn bộ lối ra vào của Càn Thanh cung để đảm bảo viên xá lợi sẽ không bị đưa ra ngoài. Minh Ngọc cũng nhanh chóng đem chuyện này bẩm báo với hoàng hậu (Tần Lam), khiến cho nàng được một phen giật mình.
Trong lúc Cao quý phi (Đàm Trác) và Thư quý nhân đang đắc ý thì Ngụy Anh Lạc bày ra màn ảo thuật Bắt vật từ xa, khéo léo đòi lại được viên xá lợi bị đánh cắp từ trên người của Thư quý nhân. Mọi người xem "ảo thuật" đều trầm trồ khen hay, chỉ có Thư quý nhân là bực tức mà không dám nói gì.
Yến hội kết thúc, Minh Ngọc và Ngụy Anh Lạc liền gặp được Thư quý nhân trên hành lang. Thư quý nhân cho rằng việc mình hãm hại họ chỉ là chuyện bình thường, thậm chí còn chế nhạo hai người là chó dữ của Trường Xuân cung. Cô ả còn hết sức vênh váo vì đêm nay hoàng thượng sẽ nghỉ lại trong cung của ả.
Minh Ngọc bị ví là chó dữ liền nổi giận đòi tính sổ với Thư quý nhân, may mà có Anh Lạc ở bên khuyên can. Hai người quyết định hợp tác với nhau lần nữa, quyết để cho Thư quý nhân đêm nay phải ca bài "chăn đơn gối chiếc".
Trở lại Trường Xuân Cung, Minh Ngọc liền cầm bức tranh Lạc Thần ra oán trách với hoàng hậu khiến nàng cũng có chút hối hận vì không thể dùng tranh này làm quà tặng. Anh Lạc lập tức cầm ra váy Lạc Thần mà cô vừa mới may xong, năn nỉ hoàng hậu mặc thử. Nhĩ Tình thấy vậy liền gia nhập đội ngũ "năn nỉ", cuối cùng hoàng hậu cũng đành đồng ý.
Nhân lúc hoàng hậu thay đồ, Minh Ngọc sai chúng cung nữ đi rải lời đồn rằng trong tiệc mừng thọ của hoàng thượng, giữa lúc pháo hoa nở rộ trên bầu trời thì một ngôi sao đã rơi xuống Trường Xuân cung, hiện giờ trong cung đang có một vị tiên nữ. Lời đồn này đã thành công dụ được hoàng thượng đến Trường Xuân cung.
Hoàng thượng đến nơi liền nhìn thấy hoàng hậu tựa như tiên nữ giáng trần, đẹp tựa người trong tranh đang nhẹ nhàng ca múa một khúc Lạc Thần. Ngài xem mà thích vô cùng, nắm tay hoàng hậu không buông, quyết định nghỉ đêm ở Trường Xuân Cung.
Nhờ điệu múa Lạc Thần được Anh Lạc sắp đặt
Mà hoàng hậu đã có được sủng ái của hoàng thượng
Trong lúc cả Trường Xuân cung đang hân hoan vui sướng thì Thư quý nhân tội nghiệp vẫn đang nằm chờ "thị tẩm", nằm mãi đến khi nến đỏ đều tắt cũng không chờ được hoàng thượng.
Thư quý nhân tắm rửa
... chờ hoàng thượng đến
Sáng hôm sau, Thư quý nhân đi tìm Cao quý phi liền bắt gặp các cung nhân trang điểm theo kiểu Lạc Thần, lại hay chuyện đêm mình thị tẩm hoàng thượng đã ngủ lại cung của hoàng hậu khiến cô ả thêm phần bực bội.
Thư quý nhân tìm đến Cao quý phi bàn chuyện thế nhưng quý phi chỉ lo hát tuồng mà ngó lơ Thư quý nhân khiến ả kinh hãi, vội vàng quỳ xuống xin tha, hết lời nịnh nọt lại hứa hẹn lúc thái hậu từ Sướng Xuân viên trở về chắc chắn là ngày tàn của "chó dữ" của Trường Lạc Cung, không chỉ thế mà cả hoàng hậu cũng sẽ bị thái hậu ghét bỏ. Nghe đến đấy sắc mặt Cao quý phi mới khá hơn.
Sau đó không lâu, thái hậu liền hồi cung, Ngụy Anh Lạc cùng Minh Ngọc theo hoàng hậu đến vấn an thái hậu. Thái hậu vẫn luôn khen ngợi hoàng hậu hiền lương thục đức, lại tỏ vẻ ưu ái Thư quý nhân vì có công dâng lên viên xá lợi. Giữa lúc mọi người đang vui vẻ thì đột nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, lúc tìm đến nơi thì một cung nữ đã chết. Nghe người khác nói chuyện, Ngụy Anh Lạc mới biết cung nữ này là trượt chân rơi xuống, rất có khả năng là vì bắt chước Lạc Thần mà mất mạng. Anh Lạc nhanh chóng hiểu ra việc này là có người muốn hại hoàng hậu liền dùng khăn che khuất mặt cung nữ.
Khi đoàn người của thái hậu đến nơi, những cung nữ khác nhất loạt khai bọn họ đang chơi trò giả dạng, chơi đùa vui vẻ mới bất cẩn té ngã. Thái hậu nghe thấy thế liền lấy làm ngạc nhiên, lại không ngờ trò chơi này là từ trong Trường Xuân cung truyền ra. Hoàng hậu chưa kịp lo lắng thì Ngụy Anh Lạc đã đứng ra phản bác, cô nàng cho rằng cung nữ bị chết kia là đang đóng giả Dương quý phi, còn nguồn gốc cho sự việc này chính là vở hát Quý phi say rượu quá sức hấp dẫn của Cao quý phi.
Thái hậu nghe mà thấy khó chịu, Cao quý phi xưa nay vốn yêu hát Côn khúc nhất thời hoảng sợ, không tìm được lời nào bao biện cho bản thân, chỉ có thể để mặc cho Anh Lạc cùng Minh Ngọc kẻ tung người hứng, đem tội danh đẩy cho ả.
Nghe người khác nói là một chuyện nhưng thái hậu vẫn nghi ngờ trong chuyện này còn có ẩn tình liền muốn hỏi hoàng hậu về ngọn nguồn của chuyện trang điểm này. Hoàng hậu chưa kịp trả lời thì Anh Lạc đã vội cướp lời rồi đưa tay kéo tấm khăn che trên mặt cung nữ bị ngã chết xuống. Cung nữ kia rõ ràng là bắt chước Dương quý phi chứ nào phải Lạc Thần.
Mặt khác, Thư quý nhân quỳ cả đêm ngoài cửa Trữ Tú Cung để cầu xin sự tha thứ của Cao quý phi, đồng thời cũng hiến diệu kế không chỉ trừng trị được Ngụy Anh Lạc mà còn lôi kéo được cô nàng về phục vụ cho phe cánh của Cao quý phi.
Để đạt được mục đích này, Thư quý nhân liền bắt Trương ma ma đến Trữ Tú Cung, sau một hồi cả dụ dỗ cả đe dọa, bọn họ đã moi được bí mật của Anh Lạc từ trong miệng Trương ma ma.
Ngụy Anh Lạc đến phường thêu để sửa quần áo cho hoàng hậu liền phát hiện Trương ma ma đến muộn, biểu cảm lại có điểm kỳ lạ nhưng Trương ma ma lại chỉ nói bà bị cảm, còn không ngừng dặn dò cô sau này phải cẩn thận. Rời phường thêu, Anh Lạc đang nghĩ về thái độ kỳ quặc của Trương ma ma thì đụng phải Chi Lan.
Lúc này đây, Chi Lan thừa nhận biết được nguyên nhân cái chết của chị gái cô, nếu Anh Lạc muốn biết thì nửa đêm một mình đến Trữ Tú Cung.
Theo đúng hẹn, Ngụy Anh Lạc tìm đến Trữ Tú Cung. Cao quý phi liền gọi Tiểu Chương Tử - nô tài của Ngự Hoa Viên, hắn thừa nhận buổi tối mùng mười tháng giêng hôm đó có nhìn thấy người cưỡng gian một cung nữ, người đó chính là Phó Hằng (Hứa Khải).
Nghe được lời này Anh Lạc liền biết tất cả chỉ là một âm mưu nhưng không ngờ Tiểu Chương Tử còn đưa ra một vật chứng khác – đai lưng của Phó Hằng. Nói cách khác, hoàng hậu rất có thể vì em trai của mình mà ra tay sát hại cung nữ.
Nhìn thấy Anh Lạc mặt ủ mày chau, Cao quý phi hết sức vừa lòng, ả cũng nhân cơ hội này chèo kéo cô nàng về phe của mình, hi vọng cô có thể hạ độc hoàng hậu. Ngụy Anh Lạc chỉ do dự một chút, sau đó nhận lấy độc dược.
Hôm ấy Phó Hằng lại đến Trường Xuân cung vấn an hoàng hậu. Nhìn thấy anh, Ngụy Anh Lạc vẫn tươi cười nhưng vừa quay đi thì cô nàng liền đổi sắc mặt.
Anh Lạc vẫn giả vờ như không có chuyện gì
Song, Minh Ngọc và Nhĩ Tình vì Phó Hằng đối xử đặc biệt với Anh Lạc mà không vui, điều khác biệt là Minh Ngọc khó chịu ra mặt còn Nhĩ Tình lại giấu tất cả cảm xúc vào trong.
Cùng lúc ấy, Thuần phi cũng đến thăm hoàng hậu nhưng nghe thấy có Phó Hằng ở đây, cô liền muốn quay về cung của mình. Thế nhưng biểu cảm của Anh Lạc lại khiến Thuần phi nảy sinh nghi ngờ.
Ở trong phòng, Anh Lạc và Trân Châu đã dâng trà lên. Phó Hằng vừa toan uống thì Thuần phi đột nhiên xông tới ném vỡ chén trà. Thì ra, Thuần phi ngửi thấy một mùi thơm lạ từ trên người Anh Lạc, mà mùi này chỉ có Cao quý phi vốn đam mê hương liệu mới có được.
Điều này chứng tỏ Anh Lạc từng ở trong Trữ Tú Cung một đoạn thời gian, rất có thể làm ra chuyện bất lợi cho Trường Xuân cung. Ngoài ra, Thuần phi còn tìm thấy một bao độc dược đã dùng xong.
Thuần phi lại trổ tài phá án
Ngụy Anh Lạc đã phản bội hoàng hậu và đầu quân cho Cao quý phi thật ư? Cô nàng vì trả thù cho chị mà ra tay hạ độc? Đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Diên Hi Công Lược để biết câu trả lời.
Đón xem Diên Hi Công Lược sẽ lên sóng mỗi ngày 2 tập từ thứ Năm đến Chủ Nhật hàng tuần.