Chứng kiến quầy thịt trong siêu thị Hà Nội trống trơn trước siêu bão Yagi, Gen Z: Mong mọi người chỉ mua lương thực đủ dùng!

Huyền Trang, Theo Thanhnienviet.vn 12:14 06/09/2024
Chia sẻ

Mọi thông tin về siêu bão đang được cư dân mạng theo dõi sát sao.

Siêu bão Yagi (bão số 3) dự kiến sẽ vào các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa vào ngày 7/9. Sau đó bão dự báo sẽ quét qua khu vực Đông Bắc Bộ sang Tây Bắc Bộ với cường độ suy giảm nhanh. Với dự báo trên, Hà Nội sẽ nằm trong vùng tâm bão số 3 đi qua.

Đây là cơn bão được dự báo mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, có thể gây ra những thiệt hại nặng nề trong và sau bão nên người dân nói chung và hội Gen Z nói riêng đã sẵn sàng ứng phó về mọi mặt từ lương thực thực phẩm đến tinh thần.

Loạt ảnh siêu thị trước thềm siêu bão Yagi

Tối 5/9 và sáng 6/9, trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh một số siêu thị ở Hà Nội trước thềm siêu bão Yagi khiến cư dân mạng quan tâm.

Theo những hình ảnh này, các quầy đồ thịt cá và rau xanh ở trong trạng thái hết hàng, nếu có cũng chỉ còn rất ít. Ở khu vực thanh toán, mọi người xếp hàng rất đông và chờ khá lâu mới đến lượt mình. Có thể thấy nhiều người đã đi mua lương thực, thực phẩm để phòng tránh bão trong thời gian tới.

Chứng kiến quầy thịt trong siêu thị Hà Nội trống trơn trước siêu bão Yagi, Gen Z: Mong mọi người chỉ mua lương thực đủ dùng! - Ảnh 1.
Chứng kiến quầy thịt trong siêu thị Hà Nội trống trơn trước siêu bão Yagi, Gen Z: Mong mọi người chỉ mua lương thực đủ dùng! - Ảnh 2.

(Ảnh: @wolf91___)

Phía dưới các bài đăng này, cư dân mạng cũng để lại chia sẻ về chuyện chuẩn bị ứng phó với bão Yagi. Trong đó nhiều bình luận cho rằng chỉ nên chuẩn bị thực phẩm cho 1-2 ngày bão đổ bộ, tránh tâm lý hoang mang đồng thời mong tất cả mọi người an toàn vượt qua cơn bão. Một số bình luận từ dân tình:

- Mình nằm trong số những người đi mua đồ đó đây. Theo kinh nghiệm của mình khi mưa to và có thể ngập lớn thì khó ra khỏi nhà mua đồ ăn được nên mua trước đồ ăn vài ngày cho yên tâm.

- Mình mong mọi chú ý nắm bắt thông tin về bão để có sự chuẩn bị, phương pháp để sắm sửa đồ ăn, dụng cụ thiết yếu cho bản thân và mọi người trong gia đình được an toàn vượt qua bão, tránh bị tình trạng thiệt hại về người nhé! Chúc mọi người bình an.

- Thực ra chỉ nên mua trong 1-2 ngày, cùng lắm nên mua cho 3 ngày thôi. Mưa bão này rất dễ cúp điện và làm hỏng đồ ăn thức uống không bảo quản được.

- Mọi người đừng chủ quan nhé! Biết là bão rồi sẽ đi qua, lương thực trong siêu thị còn nhiều nhưng lúc đó đi siêu thị để mua cũng khó khăn. Nên là mọi người cứ dự trữ sẵn 1 ít đồ cho 1-2 ngày bão và hoàn lưu sau bão cho đỡ vất vả nhé. Cầu mong cho cơn bão đi qua đất nước ta không thiệt hại gì nhiều và mọi người đều được bình an.

- Hôm qua mẹ tui cũng kêu đi mua đồ dự trữ. Nay mẹ thấy mẹ tui trữ hẳn 2 bao gạo.

- Bảo sao hôm qua đi mua gói mì cho cháu mà siêu thị xếp hàng rõ dài dù là ngày trong tuần.

Chứng kiến quầy thịt trong siêu thị Hà Nội trống trơn trước siêu bão Yagi, Gen Z: Mong mọi người chỉ mua lương thực đủ dùng! - Ảnh 3.

(Ảnh: Hằng Nguyễn)

Chuẩn bị ứng phó bão nhưng cũng cần bình tĩnh

Như Quỳnh (21 tuổi, đến từ Bắc Giang) là chủ nhân của một trong số những bức ảnh siêu thị mà cư dân mạng đang chia sẻ. Hình ảnh được Quỳnh ghi lại ở một siêu thị khu Giảng Võ (Hà Nội) vào tối 5/9 vừa qua. Cô chỉ đi mua đồ như bình thường, không có ý định dự trữ hay chuẩn bị gì nên hơi bất ngờ, có chút hoang mang khi thấy các quầy thịt trống trơn.

Chứng kiến quầy thịt trong siêu thị Hà Nội trống trơn trước siêu bão Yagi, Gen Z: Mong mọi người chỉ mua lương thực đủ dùng! - Ảnh 4.

(Ảnh: Như Quỳnh)

Tuy nhiên Như Quỳnh cũng chỉ chuẩn bị đồ ăn vừa đủ, mua thêm một số đồ ăn vặt để ở nhà trong thời gian bão theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. “Hiện tại mình cũng chỉ mua thêm snack, nước ngọt và sẵn sàng list phim để bão về ở yên trong phòng, không ra ngoài. Ngoài ra mình cũng dọn trước ban công để không bị tắc cống khi mưa lớn” - Quỳnh chia sẻ.

Về chuyện tích trữ lương thực và thực phẩm, Như Quỳnh bày tỏ: “Mình thấy mọi người có các phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và của là đúng. Nhưng đây cũng không phải chuyện mới, một số bài đăng trên MXH đang khiến dư luận hoang mang và thêm tâm lý mua trước cũng không thừa nên mới xảy ra tình trạng này. Vì vậy mong mọi người chỉ mua lương thực đủ dùng”.

Đang sống xa nhà, Như Quỳnh tâm sự thêm: “Mình đã gọi điện hỏi thăm và dặn dò gia đình, người thân ở quê một lượt rồi. Những ngày vừa qua mình vẫn đều đặn đọc tin tức qua báo đài, cũng chuẩn bị tinh thần ứng phó. Giờ mình chỉ mong bão suy yếu, không để lại quá nhiều thiệt hại. Hiện tại nhiều tỉnh miền Bắc đang chuẩn bị gặt lúa vụ chiêm mà bão thế này thì người nông dân mất hết rồi còn đâu…”.

Chứng kiến quầy thịt trong siêu thị Hà Nội trống trơn trước siêu bão Yagi, Gen Z: Mong mọi người chỉ mua lương thực đủ dùng! - Ảnh 5.

(Ảnh minh hoạ)

Quan điểm của Như Quỳnh cũng là những điều mà Ngọc Mai (25 tuổi, đến từ Hà Tĩnh) chia sẻ. Tối 5/9 vừa qua, sau khi đi làm về, cô cũng tạt vào siêu thị để mua thêm đồ đạc trước thềm siêu bão.

Ngọc Mai cho biết siêu thị ở gần nhà không lớn nên không có tình trạng hết hàng hay phải xếp hàng quá lâu. Bản thân Mai chỉ đi mua đồ như bình thường, tất cả hàng hoá vẫn còn rất nhiều.

“Nhà mình không phải mua cá thịt hay rau củ thêm vì mới nghỉ lễ và được bố mẹ gửi đồ ăn nên mình chỉ mua thêm hoa quả và một số đồ khô, đồ ăn vặt. Với hoa quả tươi, mình mua đủ dùng trong khoảng 3 ngày tới vì nếu để lâu mà không dùng hết lại hỏng. Còn đồ ăn vặt, đồ khô có thể bảo quản trong thời gian dài hơn nên mua thêm để đó. Nhưng cơ bản là mua đủ dùng thôi, không lãng phí hay tranh giành gì” - Ngọc Mai nói.

“Quê mình ở miền Trung, nhiều lần chứng kiến mưa bão rồi nên lần này thấy bão lớn cũng khá lo lắng. Nhưng mình nghĩ thời đại bây giờ sẽ ít có chuyện khan hiếm hàng hoá, bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng sẽ có cách cân bằng và đảm bảo nguồn cung nên mọi người không phải qua hoang mang hay đổ xô đi mua hết mọi thứ. Chuẩn bị là đúng nhưng cũng bình tĩnh nhé mọi người!” - cô tâm sự thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày