Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016

June Kim, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 22/12/2016

Món ăn được yêu cầu nhiều nhất là bít-tết, tiếp theo đó là pizza. Tuy nhiên cũng có một số tử tù từ chối ăn bữa tối cuối cùng.

Henry Hargreaves, một nhiếp ảnh gia đến từ Brooklyn đã ghi lại hình ảnh bữa tối cuối cùng của một số tử tù bị xử tử trong năm 2016.

Cảnh tượng trong một gian bếp phục vụ đồ ăn cho tử tù

Bộ ảnh này có tên là "A Year of Killing" (tạm dịch: Một năm hành quyết). Đây là phần tiếp theo của series ảnh năm 2011 mang tên "No Seconds" của Henry, khi nhiếp ảnh gia này đã chụp lại bữa tối cuối cùng của những tội phạm nổi tiếng như Ted Bundy.

Cùng với bộ ảnh, một số con số cũng được tiết lộ, đó là kể từ khi hình phạt tử hình được khôi phục tại Hoa Kì năm 1976, mỗi năm có trung bình 47 tội nhân bị hành quyết. Tuy nhiên cũng có một số tử tù được trả tự do sau khi những bằng chứng mới được đưa ra ánh sáng.

Bộ ảnh đã khắc họa thành công chi tiết nhân tính trong cuộc sống của các tử tù, đó là: Bữa ăn cuối cùng của họ.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 2.

Ngày 7/1/2016, tử tù Oscar Jay Bollin Jr, 53 tuổi ăn bữa ăn cuối cùng của mình gồm bò bít tết chín vừa, khoai tây nướng với bơ và kem chua, salad xà lách giòn với dưa chuột, cà chua, bánh mì nướng bơ tỏi, bánh chanh trứng đường là một chai cô-ca.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 3.

Tử tù Richard Masterson, 43 tuổi đến từ Texas thì yêu cầu bữa ăn cuối cùng của mình có gà nướng, khoai tây nghiền phủ sốt đồng quê, đậu mắt đen, cà rốt và ba loại đồ uống là trà, nước và rượu Punch.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 4.

Tử tù Christopher Brooks đến từ Alabama chỉ muốn một bữa ăn đơn giản gồm 2 cốc bơ lạc và một lon Dr Pepper.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 5.

Đây là bữa ăn cuối cùng của James Freeman, 35 tuổi đến từ Texas vào ngày 27/1/2016: bò ướp tiêu phủ sốt nâu, cơm, rau xà lách, các loại đậu trộn, đậu mắt đen, bánh mì và bánh sô cô la phủ kem bơ lạc lạnh với đồ uống gồm trà, nước và rượu punch.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 6.

Brandon Johns 72 tuổi đến từ Georgia từ chối việc chọn bữa ăn cuối cùng, vì thế tử tù này được phục vụ một suất ăn có sẵn trong thực đơn gồm thịt gà, cơm, cải thụy điển, củ cải tẩm gia vị, đậu trắng, bánh mì ngô, bánh pudding và rượu punch hoa quả.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 7.

Travis Hittson 45 tuổi đến từ Georgia, kẻ phạm tội giết người cũng từ chối yêu cầu bữa ăn cuối cùng đặc biệt. Thay vào đó tử tù này ăn bữa tối bình thường của tù nhân, gồm thịt xay, sốt nâu, khoai tây nghiền, đậu đỏ, đậu hà lan và cà rốt, bánh mì ngô, bánh mì pudding và nước cam.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 8.

Coy Wesbrook 58 tuổi đến từ Texas, người bị buộc tội nổ súng giết chết vợ cũ và 3 người khác khi chứng kiến cảnh họ quan hệ tình dục với nhau, muốn ăn gà nướng, khoai tây nghiền, sốt đồng quê, đậu đũa, đậu mắt đen, bánh mì gối, bánh quýt và uống đồ uống gồm nước, trà, rượu Punch.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 9.

Adam Ward 33 tuổi, Texas đã bắn chết một nhân viên làm mã code, đã chọn tasco bò, sốt salsa, cơm kiểu Tây Ban Nha, rau trộn, ngô, đậu, bánh tortillas và đồ uống là nước, trà hoặc rượu Punch cho bữa tối cuối cùng của mình.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 10.

Joshua Bishop, Georgia, 41 tuổi muốn ăn sandwich nướng, món hầm Brunswick, bimbim khoai tây, xà lách trộn, nước chanh và kẹo tím trước khi bị xử tử.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 11.

Cơm, bít tết Salisbury phủ sốt nâu, rau trộn, đậu ngọt, bánh mì gối, bánh brownie bơ đường là bữa ăn cuối cùng của tử tù Pablo Vasquez, 38 tuổi đến từ Texas.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 12.

Bít tết, khoai tây nướng bơ, cơm gạo nâu, nước táo là những gì tử tù Kenneth Fults 47 tuổi yêu cầu cho bữa ăn cuối cùng của mình.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 13.

Daniel Lucas, kẻ phạm tội giết một người đàn ông 37 tuổi cùng 2 đứa con 15 và 11 tuổi của ông ta đã yêu cầu bữa ăn cuối cùng gồm pizza thịt, bít tết, bánh calzone phô mai, món Portobello nhồi nấm, xa lát rau xanh với mù tạt mật ong và nước cam.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 14.

Phạm nhân Earl Forrest từ Missouri chọn một bữa ăn ngọt ngào trước khi chết: bít tết, mì ý, hoa quả, cà chua dưa chuột thái lát, bánh socola và sữa.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 15.

John Conner, 60 tuổi chọn 10 miếng cá trê rán, 2 chiếc hamburger thịt xông khói, kem vani, hành tây thái lát và 10 viên bánh hushpuppies làm bữa ăn cuối cùng của mình.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 16.

Gregory Paul Lawler, 63 tuổi đòi ăn bít tết, khoai tây nướng với kem chua, măng tây, súp hành tây kiểu Pháp, bánh mì tròn phết bơ, dâu tây, kem sữa và nước táo.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 17.

Steven Frederick Spears, 53 tuổi chỉ yêu cầu một chiếc pizza thịt cỡ lớn cho bữa tối cuối cùng.

Chùm ảnh: Những bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ trước giờ hành quyết trong năm 2016 - Ảnh 18.

William Cary Sallie 50 tuổi thì muốn một chiếc pizza cỡ vừa, cánh gà buffalo và một chai soda cỡ lớn.