Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!

N.S, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 25/11/2017

Mùa đông thế này chỉ nằm nhà đắp chăn là tuyệt nhất thôi, nhưng biết làm sao được khi lạnh là một chuyện còn đi học, đi làm lại là chuyện khác. Trước tình huống khắc nghiệt này, sức sáng tạo của học sinh lại một lần nữa được phát huy ở mức tối đa.

Mùa đông mang đến cho người ta những niềm vui nho nhỏ mà chẳng mùa nào khác có thể, đôi khi một cái nắm tay, một ly cafe nóng, một chiếc áo ấm cũng có thể khiến bạn cười cả ngày. Nhưng đồng thời, mùa đông cũng mang đến 1001 rắc rối và phiền toái, nhất là với đám học trò hay những người đi làm, bởi dù thời tiết có lạnh đến đâu thì trường vẫn phải tới, việc vẫn phải làm.

Và trong hoàn cảnh cái sự đi học cũng trở thành một việc cần động lực to đùng thế này, các bạn trẻ đã tiếp tục chứng minh trên đời này không ai sáng tạo bằng học sinh cả. Ông trời cứ tiếp tục hạ nhiệt độ đi, không sao hết, vì học sinh đã có ti tỉ cách để đối phó rồi. 

Khi bạn lạnh và ước ao được làm fashionista nhưng vẫn phải vượt gió, vượt mưa đến trường

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 1.

Ảnh: Dương Nhung


Vì một con đường đến trường không còn giá rét

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 3.

Ảnh: Hoang Le Nguyen


Cứ mỗi dịp đông về là lại thấy lớp mình đoàn kết đến lạ, tất cả sẻ chia chung một cái chăn, ai không có chăn thì cũng tự động sát lại gần nhau hơn

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 5.


Đầu gấu là có thật. Đúng nghĩa đen luôn

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 7.

Ảnh: Dương Nhung


Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng đã ngồi cùng một bàn thì ngại gì không đắp chung một cái chăn cho mùa đông không lạnh

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 9.

Ảnh: Nhâm Nguyệt Nga


Mặc gió ngoài kia cứ thổi, mặc trái đất cứ quay, việc mình cần làm bây giờ là cứ tiếp tục cuộn chăn ngủ tiếp thôi

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 11.

Ảnh: Dương Nhung


Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, một khi đã lạnh thì việc thay áo chống nắng bằng chăn là chuyện hết sức bình thường

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 13.

Ảnh: Dương Nhung


Một cái chăn chưa đủ ấm ư? Vậy thì hai cái, lo gì. Cái quấn, cái choàng, thế là đủ bộ

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 15.

Ảnh: Huyen Khanh Vu


Chuyện không của riêng ai

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 17.

Ảnh: Linh Thuy Le


Combo chăn con công + ô trong lớp. Vậy đã đủ độ "đô" để chống chọi qua mùa đông miền Bắc chưa nhỉ?

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 19.

Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hằng


Đông này đã khác đông xưa, có bạn có bè có cả chăn chắn gió thế này thì ngon rồi

Chùm ảnh: Không sao hết, trời cứ lạnh nữa đi, đến lớp quàng thêm... chăn là được!  - Ảnh 21.