Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này

Hương.H - Webuy, Theo Trí Thức Trẻ 15:07 14/07/2019

Hóa ra, loài gà có khả năng khiêu vũ để thả thính bạn tình, không chỉ một mà hẳn hai vũ điệu riêng biệt.

Thiết nghĩ, loài gà có bộ lông dày nên không cần thiết phải mặc thêm quần áo. Nhưng thử một lần chơi lớn mặc váy múa ba lê, chúng đã khiến con người phải trầm trồ nhìn bằng con mắt khác. Trông chúng thật sự đáng yêu, dù là gà trống hay gà mái.

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 1.

Những bé gà con xinh xắn trong chiếc váy ba lê

Động vật không thể nhảy múa điêu luyện như con người, nhưng không có nghĩa là chúng không nhảy. Theo Ed Hagen - một nhà nhân chủng học tại Đại học bang Washington, có rất nhiều loài động vật nhảy múa trong tự nhiên. Những điệu múa đó giúp chúng truyền đạt thông tin quan trọng và thả thính bạn đời. Loài gà cũng vậy.

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 2.

Hóa ra lũ gà còn có khả năng thả thính bằng các điệu nhảy

Theo chia sẻ từ các nhà khoa học gia cầm tại đại học Georgia, lũ gà tán tỉnh nhau bằng một chuỗi các điệu múa, bao gồm hạ một cánh và nhảy theo vòng tròn. Gà mái sẽ cúi mình (hạ thấp đầu và thân) để ra dấu chấp nhận gà trống. Sau đó, con trống sẽ cưỡi lên con mái và nắm lấy phần lông cổ, mào hoặc phần da lưng của con mái để giữ chặt bạn tình.

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 3.

Những lớp váy voan bồng bềnh đem lại vẻ ngoài quyến rũ hơn cho các chị gà mái

Về phía gà trống, chúng còn có một điệu nhảy khác được gọi là tidbits. Chúng sẽ tạo ra âm thanh và di chuyển đầu lên xuống trong khi đang nhặt và thả thức ăn. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng các chị gà mái thích những thanh niên gà chăm biểu diễn điệu tidbits và có chiếc mào lớn, sáng màu.

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 4.
Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 6.

Sự thật là loài gà có lượng nhân khẩu đông đảo hơn nhiều so với loài người: 25 triệu con. Chúng được thuần hóa tại miền nam Trung Quốc từ 8.000 năm trước. Chúng là loài có họ hàng gần nhất với khủng long T-Rex.

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 7.
Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 8.
Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 9.

Gà cũng là loài thông minh hơn chúng ta nghĩ. Chúng có thể ghi nhớ hơn 100 khuôn mặt khác nhau của người và động vật, trí nhớ tốt không kém lòi voi. Một số nghiên cứu cho thấy gà thông minh hơn trẻ mới biết đi. Thậm chí, gà mái còn thể hiện khả năng suy luận toán học, tự kiểm soát và kỹ thuật xây dựng.

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 10.

Gương kia ngự ở trên tường, có gà nào đẹp được dường như ta

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 11.
Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 12.
Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 13.

Khoác lên mình chiếc váy, chợt thấy mình rực rỡ như một bông hoa

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 14.

Trống, mái hay nửa nọ nửa kia đều có thể diện váy

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 15.

Phông nền trắng nhạt nhẽo được tô điểm bởi lớp váy pastel tươi tắn

Chùm ảnh: Khi lũ gà mặc váy múa ba lê hóa ra lại đáng yêu khó cưỡng như thế này - Ảnh 16.

Khi bạn có làn da (lông) màu đen nhưng lại thích diện váy màu neon chói mắt

Nguồn: boredpanda