Bức ảnh họp lớp "thảm hại" được đăng tải trên mạng xã hội kèm caption đầy đau thương: "Hôm nay họp lớp 30/4 các mày ạ. Ai cũng hứa hẹn đủ kiểu sẽ đi đông đủ, khí thế ngút trời mà hôm nay được có 2 đứa."
Cô bạn này còn đính chính, bức ảnh này nhờ nhân viên quán chụp, chứ không hề có người thứ 3 nào ở đây nữa đâu.
Bức hình họp lớp 30/4 "đông đủ". (Ảnh: Liên Nguyễn)
Dạo vừa rồi có câu chuyện một chàng trai Nhật Bản đứng cô đơn giữa sân trường vì tin vào lời hẹn ước sau 8 năm gặp lại của lũ bạn, thì nay ở Việt Nam cũng xuất hiện nhiều câu chuyện đau lòng không kém.
Thu Thuỷ Hoàng bình luận: "Thôi ít ra cũng có 1 đứa giữ lời, đỡ chim trắng mồ côi là may lắm rồi."
Bạch Thiên: "Trời này ở nhà ngủ cho lành. Bọn trẻ trâu nhậu say sưa, ra đường chạy xe nguy hiểm lắm."
Quang Hiếu: "Đừng trách các bạn cùng lớp. Chẳng qua họ muốn tác hợp cho đôi bạn trẻ thôi."
Hoàng Nhạn: "Lớp tao kêu khan cả cổ, được có 3/44 mống đi họp lớp."
Phạm Duy: "Cách đây chục năm lớp tao chia tay nhau, ôm nhau khóc sướt mướt. Thề non hẹn biển ngày này năm sau là ngày họp lớp, phải có mặt đông đủ, không được vắng ai. Từ ngày đấy trở đi, tao chưa gặp lại bạn nào cả."
(Ảnh: Liên Nguyễn)
(Ảnh: Lê Đức Thông)
(Ảnh: Lê Viết Dũng)
(Ảnh: Thùy Linh)
(Ảnh: Steve Mít)