Chùm ảnh: Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết

Minh Nhân - Ảnh: Việt Anh, Theo Trí Thức Trẻ 11:15 01/01/2019

Cho ngày đầu năm, Hà Nội choàng mình, vươn người đón ngày mới. Một hành trình 365 ngày chính thức bắt đầu, bao giờ cũng thế, nhẹ nhàng và bình yên. Hôm nay, nhà nhà treo cờ, người người tíu tít hỏi han nhau.

Hà Nội sáng đầu năm 2019, một cảm giác rất "lạ".

Không ồn ào, không còi xe, không bon chen. Như một giấc ngủ sâu cả một năm trời mới tỉnh dậy, Hà Nội choàng mình một sáng đầu xuân nhẹ nhàng và thư thả.

Có ai đó từng bảo, họ yêu nhất Hà Nội vào khoảnh khắc những ngày đầu năm mới. Bởi khi ấy, mảnh đất vốn kiêu kỳ này bỗng dịu dàng lắm. Mọi thứ giận hờn vu vơ đều được hoá giải, ai đó khẽ rót vào tai bạn: Chúc mừng năm mới nhé!

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 1.

Hà Nội ngày đầu năm, nhẹ nhàng và dung dị.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 2.

Những con đường thân quen cũng dịu dàng đến lạ.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 3.

Hồ Gươm sáng ngát xanh.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 4.

Chỉ mấy tiếng trước thôi, nơi này từng chen lấn những người là người, giờ bỗng dịu dàng như này đây.

Mấy tiếng trước, Hồ Gươm đông đúc với biển người. Những gương mặt khó chịu, bực tức. Đi đón giao thừa có nhất thiết xen lấn, xô đẩy đến thế không?

Sau thời khắc chuyển giao, người ta bỏ lại Hồ Gươm một mình rồi dắt tay nhau ra về.

Sáng mùng 1, Hồ Gươm vươn người đón ngày mới. Một hành trình 365 ngày chính thức bắt đầu, bao giờ cũng thế, nhẹ nhàng và bình yên. Hôm nay, nhà nhà treo cờ, người người tíu tít hỏi han nhau.

"À, năm mới mở hàng suôn sẻ nhé!".

"Năm mới làm cốc trà đá không?".

"2019 vui vẻ, hoan hỉ nhé!".

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 5.

Một năm mới sang chở theo bao hy vọng mới.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 6.

Những người lao động vẫn miệt mài trên những cung đường.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 7.

Lũ trẻ nhỏ vui tươi góc phố.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 8.

Nhâm nhi tách cà phê sáng sớm.

Làm tách cà phê bên hiên quán, nhấm nháp cốc trà đá dưới mái nhà, đã bao lâu rồi, chúng ta mới lắng đọng như thế. Thường là ngày cuối năm, hoặc là thời khắc đầu tiên của một hành trình mới.

Hà Nội vẫn lạnh, 11 độ C làm nhiều người trong chúng ta lười ra đường. Nhưng cũng có những tâm hồn thích thú thưởng ngoạn sự bình dị của Thủ đô sáng mùng 1 Dương Lịch. Cụ ông tập thể dục, cô bán hàng lách cách tiếng bước chân, lũ nhỏ ca hát góc phố. Tất cả hoà điệu với nhau, làm nên một khung cảnh rất riêng của sáng đầu năm.

Năm cũ qua đi, 2019 đã sang với những hy vọng, ước mong mới.

Ai đó từng ví von, 1 năm chúng ta chỉ có 1, 2 ngày "sống đúng kiểu Hà Nội", sáng sớm mùng 1 đi dạo quanh phố, cảm nhận từng hơi thở mùa xuân, là cái thú mà đi đâu cũng đều nhớ da diết.

Chúc cho tất cả chúng ta, luôn an lành và hạnh phúc.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 9.

Những hàng trà đá đặc trưng của Hà Nội.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 10.

Cụ ông khoan thai bước trên phố.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 11.

Những vị khách xa xứ đón Tết Dương ở Hà Nội.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 12.

Cô bán hàng tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ.

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 13.

Đi bộ quanh hồ gươm thật lý tưởng vào ngày như này!

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 14.

Vươn người, tập thể dục nào!

Hà Nội bình yên, dung dị sáng mùng 1 Tết  - Ảnh 15.

Hà Nội, sáng mùng 1, bình yên đến lạ.