Chùm ảnh: 1 ngày trước khi tạm hạ nhiệt, Hà Nội nắng nóng như "chảo lửa", người dân chật vật mưu sinh dưới nhiệt độ gay gắt

Tùng x Vũ Hải, Theo Trí Thức Trẻ 08:05 10/05/2020

Hà Nội được dự báo sẽ hạ nhiệt, tạm kết thúc nắng nóng từ ngày mai (11/5). Vào sáng nay, thời tiết tại Thủ đô vẫn rất oi ả, người dân cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi phải di chuyển trên đường.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày mai 11/5, nắng nóng diện rộng sẽ tạm kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ. Như vậy sau nhiều ngày phải hứng chịu cái nắng oi ả cùng nhiệt độ thời tiết luôn ở mức cao trên 40 độ C, người dân Hà Nội đã có thể thở phào vì thời tiết dịu mát sắp quay trở lại.

Tuy nhiên vào sáng nay, 1 ngày trước khi được tận hưởng tiết trời dễ chịu, người dân Thủ đô vẫn phải đối mặt với cái nắng nóng như "chảo lửa", chỉ cần từ nhà bước chân ra đường đã nhễ nhại mồ hôi.

Chùm ảnh: 1 ngày trước khi tạm hạ nhiệt, Hà Nội nắng nóng như chảo lửa, người dân chật vật mưu sinh dưới nhiệt độ gay gắt - Ảnh 1.

Hôm nay (10/5), Hà Nội vẫn duy trì hình thái trời nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ; chỉ số tia UV có giá trị từ 6-8, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Chùm ảnh: 1 ngày trước khi tạm hạ nhiệt, Hà Nội nắng nóng như chảo lửa, người dân chật vật mưu sinh dưới nhiệt độ gay gắt - Ảnh 2.

Thời tiết nắng nóng khiến hồ Hoàn Kiếm vắng vẻ dù là cuối tuần.

Người dân Thủ đô chỉ ra đường khi cần thiết, tất cả đều rất khó chịu với thời tiết quá oi ả.

Chùm ảnh: 1 ngày trước khi tạm hạ nhiệt, Hà Nội nắng nóng như chảo lửa, người dân chật vật mưu sinh dưới nhiệt độ gay gắt - Ảnh 4.

Nhiệt độ cao khiến đường nhựa "bốc khói", nhất là tại những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn và ít cây xanh.

Rét nàng Bân vừa qua đã gặp ngay nắng nóng, người dân Hà Nội mong mỏi tiết trời mát mẻ, dễ chịu trong những ngày sắp tới.

Những người bán hàng rong chật vật mưu sinh dưới thời tiết khắc nghiệt.

Di chuyển trên đường nhiều nhất bất kể thời tiết đó chính là những anh xe ôm và shipper. Ai nấy đều trang bị đầy đủ khẩu trang, áo dài tay để chống chọi với nắng nóng.

Chùm ảnh: 1 ngày trước khi tạm hạ nhiệt, Hà Nội nắng nóng như chảo lửa, người dân chật vật mưu sinh dưới nhiệt độ gay gắt - Ảnh 8.

Cụ bà bán hàng rong gần 1 trung tâm thương mại. Thời tiết nắng nóng khiến công việc của bà mệt mỏi, vất vả hơn.

Để có được thu nhập, những người bán hàng rong vẫn phải xuống đường. Có người mẹ vẫn phải bế theo con nhỏ, đi bộ hàng km dưới thời tiết oi ả.

Chùm ảnh: 1 ngày trước khi tạm hạ nhiệt, Hà Nội nắng nóng như chảo lửa, người dân chật vật mưu sinh dưới nhiệt độ gay gắt - Ảnh 10.

Từng bóng cây trở thành nơi dừng đỗ lý tưởng cho các phương tiện.

Chùm ảnh: 1 ngày trước khi tạm hạ nhiệt, Hà Nội nắng nóng như chảo lửa, người dân chật vật mưu sinh dưới nhiệt độ gay gắt - Ảnh 11.

Chú xe ôm công nghệ tranh thủ nghỉ ngơi dưới tán cây khi chờ khách.

Chùm ảnh: 1 ngày trước khi tạm hạ nhiệt, Hà Nội nắng nóng như chảo lửa, người dân chật vật mưu sinh dưới nhiệt độ gay gắt - Ảnh 12.

Những quán trà đá vỉa hè có mái che thế này được dịp đắt khách, ly trà đá mát lạnh, giá bình dân trở thành cứu tinh cho nhiều người dưới thời tiết như "chảo lửa".