Chưa đến 750k, gái xinh biến ký túc xá xám xịt chưa đầy 15m2 thành nơi xinh hết cỡ, dân tình nhìn vào ai cũng mê mẩn

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 17:19 10/05/2020

Không chỉ xinh xắn, cô nàng còn vô cùng khéo tay khi biến ký túc xá thành thế giới riêng xinh lung linh với chi phí rẻ bất ngờ.

Cải tạo lại chỗ ở đang là trend cực kỳ hot được dân tình thi nhau hưởng ứng từ những ngày cách ly xã hội. Thế nhưng, cải tạo cũng có loại "cải tạo this, cải tạo that", cải tạo sao cho tiết kiệm nhất mà không gian vẫn đủ xinh thì không phải ai cũng làm được. Nói đến khoản này nhất định phải tham khảo ý kiến của các bạn sinh viên khi chỉ mất vài trăm nghìn là được căn phòng siêu ưng ý.

Bạn Hồ Yến Nhi hiện là sinh viên năm 2 ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Huế cũng là người như vậy. Khoảng thời gian vừa rồi phải cách ly xã hội, lại ở trong ký túc xá chật hẹp khiến Yến Nhi nghĩ đến việc trang hoàng lại căn phòng của mình. Mục đích chính của cô nàng là tạo một không gian thoải mái, dễ chịu nhất cho bản thân.

Nữ sinh Hồ Yến Nhi hiện đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Huế.

Chưa đến 750k, gái xinh biến ký túc xá xám xịt chưa đầy 15m2 thành nơi xinh hết cỡ, dân tình nhìn vào ai cũng mê mẩn - Ảnh 2.

Phòng KTX lúc mới dọn vào tuy gọn gàng nhưng nhìn khá tù túng, không được gọn gàng cho lắm.

Chưa đến 750k, gái xinh biến ký túc xá xám xịt chưa đầy 15m2 thành nơi xinh hết cỡ, dân tình nhìn vào ai cũng mê mẩn - Ảnh 3.

Sau vài ngày decor, cô nàng đã có thế giới riêng chill và xinh không kém bất kỳ quán cà phê sống ảo.

Vốn là người thích sự mới mẻ nên cô nàng đã bắt tay mua ngay nguyên vật liệu để cải tạo lại phòng. Vì còn sinh viên nên mọi thứ Nhi mua đều đảm bảo ngon-bổ-rẻ, giá tiền các món không quá 300 nghìn, đồng thời tận dụng được cái nào hay cái đó. Cô bạn cũng tranh thủ vào các trang giá rẻ, chịu khó order mất thời gian xíu nhưng thành quả tiết kiệm hơn nhiều.

"Bộ ga mình mua trên Taobao hết 180 nghìn, cái bàn học hồng mua 150 nghìn, 2 khung sắt kèm giỏ hết 100 nghìn, đèn led 60 nghìn và vật dụng đắt nhất là thảm lông mua hết 250 nghìn. Tính ra mình chỉ mất tầm 740 nghìn cho màn cải tạo phòng này thôi".

Cô nàng đã thay đổi tone màu cho phòng theo chỉnh thể thống nhất là trắng - be - xanh chứ không lôm côm xám xịt màu như trước. Tiếp đó, vì diện tích phòng khá nhỏ nên Yến Nhi ưu tiên những vật dụng bé xíu vừa đa chức năng lại hợp túi tiền sinh viên. Cô nàng cũng gắn thêm thật nhiều ảnh xung quanh đèn led để có thêm không gian thật ấm cúng.

Tất cả màn decor này chỉ mất chưa đến 750 nghìn!

Tất cả ý tưởng của Nhi đều góp nhặt trên các group Nghiện nhà, thấy chị em nào làm phòng xinh xắn chút là cô nàng đều gom góp học hỏi theo. Nhờ tham khảo nhiều nguồn đi trước nên tổng chi phí thực hiện vừa rẻ mà cũng được bạn bè tấm tắc khen ngợi. Cả phòng KTX cũng đã quyết định decor lại theo Nhi để căn phòng xinh xắn và đồng bộ hơn.

Cô bạn tâm sự: "Ban đầu mình nghĩ sẽ khó lắm vì sinh viên không đủ kinh tế. Xong vì quá đam mê nên mình thay đổi suy nghĩ lựa những thứ thật rẻ, vừa túi tiền mình thôi".

Hơn ai hết, Yến Nhi là người cảm thấy vui nhất khi được sống trong "vương quốc" riêng lung linh hiện tại. Cô bạn chia sẻ: "Mỗi sáng thức dậy trong không gian xinh xắn lại khiến mình yêu đời, tràn đầy năng lượng hơn hẳn. Bình thường mình rất thích ra ngoài chơi. Nhưng từ khi decor xong khu giường KTX, mình chỉ muốn ở nhà học bài và ngắm phòng mãi thôi".