Chủ tịch ngân hàng nhảy và hát ca khúc "Cô Đơn Trên Sofa": Không hay vẫn gây "say"

Miu Miu, Theo Tiền Phong 14:00 18/06/2023

“Thuật toán bây giờ không hiểu thế nào”, Tăng Duy Tân nói về sự trở lại mạnh mẽ và bất ngờ của ca khúc được anh viết từ đầu năm 2021, từng được Hồ Ngọc Hà chi tiền tỷ làm MV (mà hồi ấy sức nóng toả ra cũng chỉ vừa vừa).

Chủ tịch ngân hàng nhảy và hát ca khúc Cô đơn trên sofa: Không hay vẫn gây say - Ảnh 1.

Người đứng sau thành quả ca hát nhảy múa của doanh nhân Trần Hùng Huy là đạo diễn Trần Vi Mỹ. Đạo diễn mát tay này từng được nhiều “sao” của làng giải trí như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Cẩm Ly… “chọn mặt gửi vàng”.

Có ý kiến cho rằng: Doanh nhân Hùng Huy nhảy cũng thường, hát cũng thường, chẳng qua “mác” Chủ tịch Ngân hàng ACB, khiến màn trình diễn “hot”. Điều này, cũng đúng nhưng chưa công bằng. Hãy nhìn từ Hồ Ngọc Hà. Chị từng thừa nhận: “Tôi nhảy không đẹp, hát không hay bằng người ta”. Song Hồ Ngọc Hà biết gom mỗi thứ một tí để cộng hưởng lại.

Quan điểm của Hồ Ngọc Hà: “Nói về giọng hát và vũ đạo, đối với ca sỹ giải trí, những yếu tố này không cần đạt mức tuyệt đối, chỉ cần trên mức trung bình là đẹp”. Hồ Ngọc Hà đã thành công rực rỡ với “công thức” của mình.

Chủ tịch Hùng Huy không chỉ cover Cô Đơn Trên Sofa của Hồ Ngọc Hà mà còn áp dụng “công thức” thành công của người được mệnh danh “Nữ hoàng giải trí”. Nam doanh nhân điển trai dốc toàn bộ “nội công”, vừa đàn, vừa hát, vừa nhảy, khiến màn trình diễn có sức công phá mạnh mẽ.

Một thống kê ghi nhận tổng thảo luận về doanh nhân Trần Hùng Huy trên mạng xã hội là 30.761 thảo luận chỉ trong 2 ngày. Sơn Tùng M-TP khi ra mắt Making My Way đạt khoảng 30.000 thảo luận/ngày.

Hiện nay, ca sỹ giải trí không chỉ tập trung hát và nhảy, họ còn chịu khó tương tác với khán giả ngay trên sân khấu. Đôi khi “gia vị” này lấn chiếm cả phần hát và vũ đạo. Thí dụ, màn biểu diễn Em Của Ngày Hôm Qua của Sơn Tùng trên phố đi bộ hồi tháng 5. Anh nói cực nhiều, hát cực ít.

Để giới thiệu bài hát sẽ trình bày, Sơn Tùng “đi nửa vòng trái đất”: “Các bạn muốn tôi hát hay là muốn nói chuyện thêm? Hay là muốn tôi đi xuống? Yêu thương nhau nhiều thế này thì tối về làm sao mà ngủ được đây?... Trái tim tôi nhỏ bé lắm người ơi, hãy yêu thương nhau một cách vô cùng bình tĩnh này…”.

Để có thể nói dài, Sơn Tùng đổi sang chủ đề trang phục: “Hôm nay trời dở nóng dở lạnh đó là lý do vì sao tôi chọn cho tôi chiếc áo này…”. Rồi anh khen khán giả hát hay, kéo họ hoà giọng.

Chuẩn bị kết thúc màn biểu diễn Em Của Ngày Hôm Qua, nam ca sỹ cầm chiếc quạt, nhắc khán giả: “Nhớ cái mặt tôi đấy nha”. Khán giả lại hò reo phấn khích, chẳng ai còn quan tâm đánh giá Sơn Tùng hát hò ra sao. Những người không phải fan Sơn Tùng bình luận: “Biểu diễn như Sơn Tùng nhàn thật đấy”.