"Chủ tịch" Faker giữ chân những đồng đội trẻ trên mặt đất: "Còn quá sớm để nói T1 sẽ vô địch LCK"

Yamaraja, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 26/02/2022

Faker cho rằng T1 cần phải tập trung tối đa tới hết mùa giải thì mới có kết quả tốt nhất.

Như chúng ta đã biết thì vào ngày 23/2 vừa qua, T1 đã có một chiến thắng thuyết phục trước DWG KIA và nối dài mạch bất bại của mình lên con số 11. Không dừng lại ở đó, chiến thắng này còn giúp T1 là đội tuyển đầu tiên chắc chắn góp mặt ở vòng playoffs LCK Mùa Xuân 2022, bất chấp kết quả các vòng còn lại ra sao. Điều này khiến cho người hâm mộ của T1 không khỏi vui mừng và nhiều người cho rằng chức vô địch giải mùa xuân này đã nằm chắc trong tay đội tuyển này.

Chủ tịch Faker giữ chân những đồng đội trẻ trên mặt đất: Còn quá sớm để nói T1 sẽ vô địch LCK - Ảnh 1.

T1 hiện đang có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp

Điều này có lẽ cũng ảnh hưởng tới tâm lý của những tuyển thủ trẻ bên phía T1. Dù những tuyển thủ như Keria, Gumayusi không trực tiếp khẳng định nhưng sự tự tin mà họ thể hiện đã cho thấy rằng các anh chàng này đang thi đấu với tâm lý "chờ vô địch". Với một "cựu binh" dày dặn kinh nghiệm như Faker thì anh thừa hiểu đây là một cái bẫy tâm lý rất nguy hiểm nên "chủ tịch" của T1 mới đây đã có những động thái giữ chân những đồng đội trẻ trên mặt đất.

Chủ tịch Faker giữ chân những đồng đội trẻ trên mặt đất: Còn quá sớm để nói T1 sẽ vô địch LCK - Ảnh 2.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, Faker vẫn cho rằng còn quá sớm để khẳng định T1 sẽ vô địch LCK Mùa Xuân 2022

Cụ thể thì trong cuộc phỏng vấn với tờ Kookmin Ilbo, Faker khẳng định rằng còn quá sớm để nói T1 sẽ vô địch giải mùa xuân và toàn đội phải tập trung tối đa nếu muốn đạt tới mục tiêu này. "Thử thách lớn nhất với chúng tôi hiện giờ là không được tự tin thái quá, bên cạnh đó cũng phải giữ được động lực thi đấu nữa. Còn quá sớm để khẳng định chúng tôi sẽ vô địch giải đấu nên toàn đội cần tập trung tối đa, tập luyện chăm chỉ hơn nữa" - Faker chia sẻ.

Chủ tịch Faker giữ chân những đồng đội trẻ trên mặt đất: Còn quá sớm để nói T1 sẽ vô địch LCK - Ảnh 3.

Thực tế thì những sự thận trọng kể trên của Faker là không hề thừa chút nào khi trong những trận đấu gần đây, các tuyển thủ trẻ phía T1 thực sự có những thời điểm thi đấu khá chủ quan. Mới tuần trước thôi khi gặp Nongshim RedForce, T1 đã có thể dứt điểm đối thủ với tỷ số 2-0 với lợi thế quá lớn. Tuy nhiên chỉ với một tình huống tấn công Đường Dưới thiếu sự chắc chắn ở phút thứ 27 thôi là NS đã có thể lấy lại được thế trận và hạ gục T1 ở ván đó.

Chủ tịch Faker giữ chân những đồng đội trẻ trên mặt đất: Còn quá sớm để nói T1 sẽ vô địch LCK - Ảnh 4.

T1 đáng lẽ đã có thể hạ gục NS 2-0 vào cuối tuần trước nhưng sự chủ quan trong thoáng chốc của các tuyển thủ trẻ đã khiến họ trả giá bằng 1 ván thua

Ở vòng bảng đã vậy thì trong những trận đấu mang tính chất căng thẳng hơn ở giai đoạn playoffs thì cái giá phải trả sẽ còn đắt hơn rất nhiều. Vì vậy việc giữ một cái đầu lạnh và sự tập trung tối đa cho chiến thắng thay vì nghĩ tới chức vô địch là điều mà các sao trẻ của T1 cần làm. Trước mắt họ là một trận đấu với Hanwha Life Esports không quá khó nhằn vào chiều ngày hôm nay - 26/2. Tất cả những gì T1 cần làm đó là giành chiến thắng thuyết phục và mắc ít sai lầm nhất có thể.

Ảnh: Internet