Chú mèo đầu tiên trên thế giới được lắp chân titan giả sau khi bị bỏng lạnh, hoại tử phải cắt bỏ cả 4 bàn chân

Tuấn Hưng, Theo Helino 15:39 10/06/2019

Dù chưa đi vững, nhưng các bác sỹ cho biết Ryzhik sẽ sớm quen với đôi chân mới và đi lại được bình thường.

Một chú mèo dễ thương không may phải cắt bỏ cả 4 bàn chân vì bị bỏng lạnh giờ đây đã có thể chạy nhảy, đi lại bình thường nhờ có cặp chân bằng titan mới. 

Chú mèo đầu tiên trên thế giới được lắp chân titan giả sau khi bị bỏng lạnh, hoại tử phải cắt bỏ cả 4 bàn chân - Ảnh 1.

Chú mèo hoang Ryzhik đã lang thang ngoài tiết trời giá rét cực độ, xuống tới mức - 40 độ C, ở Siberia khiến cho chân của cậu bị hoại tử. Thông thường, chấn thương nặng như vậy thì chỉ có nước tiêm thuốc nhân đạo trợ tử mà thôi.

Tuy nhiên, chủ mới nhận nuôi Ryzhik quyết tâm cứu sống chú mèo này và đã mang cậu đến một trung tâm thú y ở Novosibirsk, Nga - nơi câu đã được đóng cho "bộ móng" mới bằng titan. Chúng được tạo ra nhờ công nghệ chụp cắt lớp và mô hình 3D rất phức tạp. 

Bác sỹ Sergey Gorshkov chia sẻ với tờ Siberian Times rằng: "Ryzhik chắc chắn là chú mèo đầu tiên trên thế giới trải qua ca phẫu thuật như thế này. Chân mới của nó được liên kết hoàn toàn với phần da và xương của nó."

Chú mèo đầu tiên trên thế giới được lắp chân titan giả sau khi bị bỏng lạnh, hoại tử phải cắt bỏ cả 4 bàn chân - Ảnh 2.

Chú mèo Ryzhik vẫn chưa quen với 4 chân giả bằng titan

Mặc dù Ryzhik bé con vẫn còn chưa vững trên đôi chân mới, các bác sỹ thú y tin rằng một thời gian sau nó sẽ quen với chúng và có thể đi lại bình thường. Chưa hết, chú mèo này không cố gắng gỡ chân giả ra, điều này đồng nghĩa với việc nó không cảm thấy khó chịu.

Bệnh viện này đang trong quá trình đăng ký bằng sáng chế cho kỹ thuật gắn các bộ phận giả như chân, cánh cho các loài chim, và hiện đang tìm cách làm mỏ cho vẹt và móng cho các loài gia súc.

Đầu năm nay, một cô mèo Mỹ cũng đã may mắn sống sót sau khi bị chôn dưới tuyết. Mèo Fluffly tội nghiệm đã được chủ tìm thấy trong tình trạng "hoàn toàn đông cứng và không có dấu hiệu sự sống" vào tháng 2 năm nay ở Montana - nơi có nhiệt độ trung bình khoảng -1 độ C đến -8 độ C.

Chú mèo đầu tiên trên thế giới được lắp chân titan giả sau khi bị bỏng lạnh, hoại tử phải cắt bỏ cả 4 bàn chân - Ảnh 4.

Fluffly đã nhanh chóng được đưa đến trạm chăm sóc động vật gần đó và được cứu sống. Bức ảnh được đăng lên Facebook cho thấy cô mèo vô cùng đáng thương này gần như chết cóng nằm giữa đống tuyết gắn chặt vào lông. 

Bác sỹ Jevon Clark chia sẻ với tờ ABC News rằng khi Fluffly được đưa đến bệnh viện, thân nhiệt của nó thấp tới mức cặp nhiệt độ không thể đo được. Các bác sỹ ở đây đã dành hàng giờ để sưởi ấm nó bằng nước ấm và khăn cho đến khi nó dần hồi sức và tỉnh lại. 

Theo LadBible