Chú hươu cao cổ hiên ngang sống "tươi như một đóa hoa" mặc dù bị dị tật ở cổ

Đức 2 Xích, Theo Helino 21:00 11/12/2019

Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Anh Philip J. Briggs, một nhà bảo tồn thiên nhiên 36 tuổi, đến từ Amboseli (Kenya) đã tìm thấy chú hươu đặc biệt này khi đang đi du lịch tại công viên Chyulu Hills, trông nó không có vẻ gì khác biệt so với đồng loại, ngoại trừ chiếc cổ bị lệch sang 1 bên. Điều này đã khiến anh Phillip đặc biệt để ý, vì cổ của hươu cao cổ được coi là một trong những tài sản giá trị nhất, chủ yếu để vươn tới tán lá và đánh nhau với các loài động vật khác.

Chú hươu cao cổ hiên ngang sống tươi như một đóa hoa mặc dù bị dị tật ở cổ - Ảnh 1.

"Lần đầu gặp, tôi đã nghĩ rằng chú hươu này thật sự là một con vật khỏe mạnh. Dù cổ bị chấn thương rất mạnh, nhưng có vẻ nó chẳng quan tâm lắm. Theo quan điểm điểm của tôi, chú hươu này không chỉ sở hữu một sức khỏe kì diệu, mà nó còn đại diện cho một tinh thần cực kì bất khuất kiểu bạn có thể bẻ cong tôi, chứ không thể bẻ gãy được tôi đâu!" - Anh Phillip chia sẻ.

Rất nhiều câu hỏi về chiếc cổ của chú hươu được nhà bảo tồn Phillip đặt ra: "Nó bị vẹo cột sống, hay một vết thương nhỏ từ bé đã khiến nó như vậy? Làm sao nó có thể cạnh tranh được với những con đực khác nhỉ?". 

Chú hươu cao cổ hiên ngang sống tươi như một đóa hoa mặc dù bị dị tật ở cổ - Ảnh 2.

Một số người cho rằng, rất có thể vết thương trên cổ kia là hậu quả sau những trận xô xát mà chú hươu phải gánh chịu. Theo tập tính của loài hươu cao cổ, khi có "ân oán" xảy ra, chúng sẽ tấn công vào cổ đối phương như một lời cảnh cáo.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, nhưng chắc chắn có một điều bất diệt: "Dù vết thương này có do bất kỳ lý do gì, chú hươu dũng cảm vẫn chẳng màng để tâm, chỉ hiên ngang ngẩng cao đầu mà tiếp tục bước đi".

(Nguồn: Dailymail)