Chú gấu đáng yêu vẫy tay chào tạm biệt khách du lịch

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/07/2016

Dù là loài động vật hoang dã nổi tiếng hung bạo, gấu nâu cũng có những hành động đáng yêu khiến ai cũng phải bất ngờ.

Với nhiều người, tình cảm gắn kết giữa con người với động vật xem chừng chỉ tồn tại ở những chú thú cưng như chó, mèo. Còn với các loài động vật hoang dã, họa hoằn lắm mới có được vài trường hợp.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ không bao giờ được chứng kiến tình cảm của các loài động vật hoang dã dành cho con người. Như những người chủ nhà đầy lòng thiện tình và hiếu khách, chú gấu nâu tại công viên quốc gia Olympic, bang Washington, Mỹ cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, xen chút ngạc nhiên khi thấy hành động của chú.

Dylan Furst, chàng trai 25 tuổi đã có kỳ nghỉ cuối tuần tại công viên quốc gia Olympic, bang Washington khi anh phát hiện ra khung cảnh nên thơ và vẻ đẹp của khu vực này. Sau hai ngày tuyệt vời tại đây, chàng nhiếp ảnh gia đã phải ra về với cuộc sống thường ngày của mình.

Tưởng chừng như chuyến đi sẽ hoàn toàn vắng lặng nhưng khi Dylan rời khỏi công viên quốc gia, anh bắt gặp một chú gấu đang đứng ven đường. Như những vị du khách thân thiện khác, Dylan cũng vẫy tay chào chú gấu và nói tạm biệt như thể con gấu nâu kia có thể hiểu được điều anh nói.

Chú gấu đáng yêu vẫy tay chào tạm biệt khách du lịch - Ảnh 2.

Chàng nhiếp ảnh gia 25 tuổi.

Trước sự thân thiện của Dylan, chú gấu cũng đã đáp trả lại bằng cái vẫy tay đầy nhiệt thành. Dylan đã không ngờ được điều đó và anh hết sức ngạc nhiên.

"Những chú gấu ở đây đều thân thiện. Chúng rất dạn dĩ và thích tiếp xúc với con người. Tôi đã có những ngày cuối tuần rất vui vẻ với chúng", Dylan chia sẻ. 

Chú gấu chỉ đứng cách Dylan một cái hàng rào và không có vẻ gì là dữ dằn. Nó chỉ đừng đó, nhìn chiếc xe của Dylan rời khỏi và vẫy tay tạm biệt. Hình như trong ánh mắt của nó còn có chút buồn bã khi những du khách đều rời khỏi đây khi một tuần làm việc mới tới.

Chú gấu đáng yêu vẫy tay chào tạm biệt khách du lịch - Ảnh 3.

Chú gấu nâu vẫy chào Dylan với ánh mắt buồn bã.

Rõ ràng, nếu con người cũng cư xử thân thiện với các loài động vật, không có lý nào mà chúng sẽ đáp lại tình cảm của ta với móng vuốt và tiếng gầm.