Chủ đích ăn diện lịch sự, thế mà chỉ vì ham nổi bật mà Minh Tú lại tự biến mình thành "quê"

Boredom, Theo Helino 23:55 19/09/2018

Nếu có sự lựa chọn đơn giản mà tinh tế hơn, ắt Minh Tú sẽ ghi điểm trọn vẹn với công chúng.

Trên đời này vốn có một nguyên lý ngược: "lên đồ" lồng lộn nổi bật đôi khi chẳng khó, mà ăn diện lịch sự đơn giản mà vẫn đẹp mắt thì không hề dễ chút nào. Một trang phục lịch sự thường phải hợp tình hợp cảnh, bên cạnh đó thì càng nên hợp dáng hợp xu thế. Thế nên danh họa Da Vinci mới có câu: “Đơn giản là đỉnh cao của sự phức tạp”.

Trong event mới đây mà người đẹp có cơ hội gặp ngài Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và ngài phó thủ tướng Trương Chí Hiền, Minh Tú đã có một sự lựa chọn khá tréo ngoe. Chiếc áo blazer màu đen là một khởi đầu không tệ, thế nhưng khi đi cùng với áo quây bên trong và chiếc quần họa tiết baroque thì lại trở nên "quê" không để đâu cho hết.

Chủ đích ăn diện lịch sự, thế mà chỉ vì ham nổi bật mà Minh Tú lại tự biến mình thành quê - Ảnh 1.

Hân hoan gặp mặt các nguyên thủ quốc gia của nước bạn, Minh Tú đã chọn cho mình trang phục khá kín đáo mà lại nổi bật.

Chủ đích ăn diện lịch sự, thế mà chỉ vì ham nổi bật mà Minh Tú lại tự biến mình thành quê - Ảnh 2.

Có điều, cách phối blazer cùng áo quây bên trong trông "xưa xưa" đã đành, chiếc quần họa tiết baroque trưng trổ lại càng khiến tổng thể trở nên sến tợn. Ừ thì baroque đang là mốt nhưng cách kết hợp trang phục của Minh Tú trông khá cọc cạch khi chiếc quần nổi bật đến mức cọc cạch khi đi với phần trên.

Chủ đích ăn diện lịch sự, thế mà chỉ vì ham nổi bật mà Minh Tú lại tự biến mình thành quê - Ảnh 3.

Qua bàn tay của một "người bạn có tâm" thì bộ cánh cũng sang hơn ít nhiều. Có điều nếu Minh Tú hướng đến sự đơn giản hơn chỉ với một chiếc quần đen dáng lửng ôm sát thì vạn sự toàn vẹn hơn nhiều.