Chú cá heo khóc vì bị thương nặng và dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thức trắng đêm tìm cách giải cứu

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 30/06/2018

Trong lúc đi dạo tại bờ biển Đà Nẵng, một nhóm bạn trẻ bất ngờ phát hiện chú cá heo bị thương dạt vào bờ nên đã cùng nhau thức trắng đêm để tìm cách "giải cứu" chú cá này.

Trước đó, khoảng 7 giờ tối 29/6, trong lúc đi dạo quanh bãi biển Mỹ Khê, đoạn Lăng Ông giao lộ Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), một nhóm bạn trẻ đã bất ngờ phát hiện một cá thể cá heo nhỏ bơi lờ đờ tại vùng nước gần bờ.

Chú cá heo khóc vì bị thương nặng và dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thức trắng đêm tìm cách giải cứu - Thực hiện: Hà Nam

Ngay sau đó, các bạn trẻ đã cố gắng bơi đẩy cá heo ra biển lại nhưng cá thể này không tự bơi được do bị thương ở phần thân cả hai bên trái phải, đoạn dưới vây về phía đuôi và đang có dấu hiệu đuối sức.

Chú cá heo khóc vì bị thương nặng và dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thức trắng đêm tìm cách giải cứu - Ảnh 2.

Các bạn trẻ ở Đà Nẵng đã thay phiên nhau giữ chú cá heo dưới nước biển suốt đêm.

Chú cá heo khóc vì bị thương nặng và dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thức trắng đêm tìm cách giải cứu - Ảnh 3.

Cho chú cá heo uống sữa.

Suốt đêm 29 và sáng 30/6, nhóm bạn trẻ này thay nhau ôm giữ cá ở vùng nước gần bờ biển. Đặc biệt, để tránh chú cá bị đuối sức dưới nắng nóng, nhóm này đã đưa cá vào một phao xuồng và đưa lên bãi cỏ công viên, đồng thời sơ cứu vết thương và cho chú cá uống sữa...

Chú cá heo khóc vì bị thương nặng và dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thức trắng đêm tìm cách giải cứu - Ảnh 4.

Chú cá heo nhỏ bị một vết thương đâm xuyên qua người.

Chú cá heo khóc vì bị thương nặng và dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thức trắng đêm tìm cách giải cứu - Ảnh 5.

Chú cá heo được mặc áo phao để có thể giữ thăng bằng trong bể nước...

"Mọi người tích cực sơ cứu vết thương và cho cá uống sữa. Suốt đêm qua, tất cả túc trực trông chừng cá heo và hầu như không ai chợp mắt được. Đến sáng nay (30/6), nhóm đã chủ động liên lạc với các đơn vị có chuyên môn nhằm cầu cứu sự giúp đỡ dành cho chú cá. Hiện tại, các cán bộ thú y đang tiến hành cứu chữa vết thương trên cơ thể của cá heo", bạn Thu (1 người trong nhóm bạn tham gia ‘giải cứu’ cá heo) chia sẻ.

Được biết, chú cá heo này thuộc loài bottlenose dolphin (cá heo mũi lọ), dài khoảng 1m2, nặng hơn 20kg, và mới chỉ khoảng 6 tháng tuổi.

Chú cá heo khóc vì bị thương nặng và dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thức trắng đêm tìm cách giải cứu - Ảnh 6.

Sáng 30/6, các bạn trẻ vẫn thay phiên nhau túc trực và chăm sóc chú cá heo.

Chú cá heo khóc vì bị thương nặng và dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thức trắng đêm tìm cách giải cứu - Ảnh 7.

Hiện sức khoẻ của chú cá heo con này đã có tiến triển tốt nhưng vẫn còn rất yếu.

Chú cá heo khóc vì bị thương nặng và dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thức trắng đêm tìm cách giải cứu - Ảnh 8.

Cá thể này dài khoảng 1,2m, nặng hơn 20kg, bị thương ở phần thân cả hai bên trái phải.

Anh Lê Chiến, tình nguyện viên nhóm bảo vệ môi trường biển One Ocean cho biết thêm các tình nguyện viên biết tin và đã có mặt để sát trùng vết thương, cho cá uống sữa, nhờ một nhóm bên bảo vệ động vật đến tiêm thuốc giảm đau cho cá và túc trực bên cá suốt đêm. Do bị thương nặng, chú cá heo đã khóc.

Nhận định cá heo khoảng 6 tháng tuổi, bị lạc đàn, nếu trả về biển ngay sẽ khó có thể sống sót, vết thương của cá dự kiến khoảng một tháng mới lành nên nhóm tình nguyện đã kêu gọi các địa điểm, tổ chức có thể chăm sóc cá.

Sáng nay, đã có hai nơi đồng ý nhận cá heo về nuôi trước khi thả về biển. Hiện chú cá heo có dấu hiệu bình phục sức khỏe, đã ăn được mực. Do nhiều người đến xem nên các tình nguyện viên phải vận động không lại gần để cá có không gian thoáng đãng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày