Christina Grimmie đã mở rộng vòng tay chào đón hung thủ trước khi bị bắn

, Theo Trí Thức Trẻ 11:04 13/06/2016

Trước khi bị hung thủ ra tay tàn độc, Christina Grimmie đã không hề đề phòng, mà còn thân thiện chào đón hắn.

Vụ việc Christina Grimmie bị sát hại bằng súng ở Orlando (Mỹ) cách đây ít ngày vẫn đang khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Sau khi kết thúc một concert đêm 10/6, nữ ca sĩ 22 tuổi đã tổ chức giao lưu và ký tặng cho người hâm mộ. Nhưng rồi bất ngờ có một người đàn ông tiến đến nổ súng bắn Christina. Dù đã được nhập viện ngay lập tức, nhưng cuối cùng cô ca sĩ trẻ vẫn không qua khỏi. Sau khi gây án, hung thủ cũng đã tự sát.

Christina Grimmie đã mở rộng vòng tay chào đón hung thủ trước khi bị bắn - Ảnh 1.

Christina Grimmie

Vừa qua, một cô gái 20 tuổi có tên Destiny Rivera đã chia sẻ về những gì cô chứng kiến vào đêm đó. Destiny cho hay, cô chính là người xếp hàng phía sau hung thủ - Kevin James Loibl - khi họ chờ giao lưu cùng Christina.

Destiny nói: "Tôi đã kết bạn với một số fan khác đang xếp hàng. Christina thì đang giao lưu với hai người hâm mộ, và có một gã đứng phía trước nhóm chúng tôi. Khi gã này tiến đến gần cô ấy, Christina đã mở rộng vòng tay, chuẩn bị chào đón hắn bằng một cái ôm.

Và khi đó có ba âm thanh nổ vang lên, như tiếng bong bóng nổ. Trước đấy, có nhiều người đã mang bong bóng đến show diễn, và nhân viên an ninh đã đập nổ chúng, nên ban đầu, tôi nghĩ là bong bóng nổ.

Sau đó, tôi thấy hàng rào ngăn cách màu vàng đổ xuống. Hai người hâm mộ vừa giao lưu với Christina khi nãy thì bỏ chạy. Tôi thấy chân của Christina gục đổ xuống sàn nhà. Tôi không thấy mặt cô ấy".

Destiny cho biết, hung thủ Kevin James Loibl trông như bất cứ người bình thường nào khác đi xem concert. Và cô đã cung cấp toàn bộ lời khai cho cảnh sát.

Christina Grimmie đã mở rộng vòng tay chào đón hung thủ trước khi bị bắn - Ảnh 2.

Chân dung Kevin James Loibl (trái) - kẻ sát hại Christina Grimmie (phải)

Ashly Nicole - một người bạn của Christina Grimmie - thì chia sẻ thêm rằng, nữ ca sĩ 22 tuổi chưa bao giờ lo lắng về chuyện an ninh khi tiếp xúc với người hâm mộ. Christina vô cùng yêu mến các fan của mình và luôn đối xử với họ như những người bạn. Theo nguồn tin của E! News, tại buổi concert lúc đó, tuy có nhân viên an ninh, nhưng không hề có cảnh sát trang bị vũ khí hay máy dò kim loại.

Cảnh sát tiết lộ thêm rằng, họ chưa rõ Kevin có phải là một fan cuồng thường đeo bám Christina không, nhưng cảnh sát tin chắc rằng hắn đã đến buổi concert với mục đích cụ thể là giết chết nữ ca sĩ, và đã có kế hoạch trở về nhà sau khi thực hiện tội ác.

Cách đây không lâu, trên mạng còn lan truyền đoạn video clip được cho là ghi lại tiếng súng nổ lên khi Christina bị bắn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là đoạn clip giả mạo đã được quay từ nhiều năm trước.

Nguồn: independent