Cảnh sát và nhân chứng tiết lộ thêm về vụ Christina Grimmie

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/06/2016

Phía cảnh sát và cả một số nhân chứng đã chia sẻ thêm nhiều điều về vụ việc Christina Grimmie bị sát hại.

Cảnh sát thành phố Orlando (Mỹ) vừa qua đã tổ chức họp báo để hé lộ chi tiết về cái chết của Christina Grimmie và hung thủ sát hại cô.

Vào đêm 10/6, nữ ca sĩ 22 tuổi đã bị bắn trong lúc giao lưu với người hâm mộ tại concert của cô. Anh trai Marcus (còn gọi là Mark) của Christina đã anh dũng xông ra khống chế hung thủ, nhưng tên này thoát ra được và tự kết liễu mạng sống.

Cảnh sát và nhân chứng tiết lộ thêm về vụ Christina Grimmie  - Ảnh 1.

Cảnh sát cung cấp thông tin về cái chết của Christina Grimmie với phóng viên

Thủ phạm bắn Christina là một người đàn ông da trắng 27 tuổi và không phải người địa phương ở Orlando. Tên này mang theo hai khẩu súng và một con dao.

Cảnh sát tin rằng, tên này đến Orlando với mục đích giết Christina và đã có kế hoạch trở về nhà sau tội ác. Các nhà chức trách đang tìm kiếm trong điện thoại và thiết bị điện tử khác của tên này để truy tìm ra động cơ giết người, nhưng đến nay họ vẫn chưa tìm thấy mối liên kết giữa hung thủ và nạn nhân.

Tên của kẻ giết người sẽ được tiết lộ trong ít giờ tới. Việc chia sẻ tên của người này đang được hoãn để cho các nhà chức trách thêm thời gian tìm kiếm trong điện thoại và thiết bị điện tử của hắn.

Cảnh sát và nhân chứng tiết lộ thêm về vụ Christina Grimmie  - Ảnh 2.

Christina Grimmie

Trong khi đó, một nhân chứng đã kể lại về cảnh tượng Christina Grimmie bị sát hại. Đó là một người hâm mộ có tên Karla Abel. Cô kể với tạp chí People rằng: "Trong một phút, mọi chuyện cực kỳ bình thường. Thì đến phút tiếp theo, mọi thứ đều đảo lộn. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế".

"Khi ấy, bọn họ (Christina và các nghệ sĩ khác) đã kết thúc phần trình diễn, và cô ấy đang đứng bên một chiếc bàn, ký tặng, chụp ảnh cùng người hâm mộ... Mọi người đều đang vui vẻ và cười nói rôm rả. Ai cũng có thể tiếp cận cô ấy dễ dàng".

"Tôi đã không trông thấy gã tiến đến làm hại cô ấy. Lúc đó tôi đang xoay lưng lại với Christina. Nhưng đột ngột một âm thanh vang lên, tôi lúc đầu nghĩ rằng là pháo hoa hay thứ gì đó. Phải mất một phút, tôi mới biết được đó là tiếng gì. Tôi nghĩ có đến 6 hay 7 phát súng. Ít nhất thì tôi nghe có vẻ giống như thế. Tôi không đếm".

Karla cho biết thêm: "Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mọi người xô nhau xuống đất, và che đầu lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn cánh cửa thoát hiểm và cúi người chạy ra. Tôi thấy rất nhiều người khác cũng cúi, nhưng tôi cũng có thể thấy bàn chân cô ấy. Christina không cử động. Tôi không thấy máu, nhưng tôi nghĩ người bạn của tôi có thấy".

Ngoài ra, đội ngũ quản lý của Christina đã đăng lên dòng tweet cuối cùng trên tài khoản Twitter của nữ ca sĩ sau tin cô qua đời. Nội dung tweet là: "The end" (Kết thúc).

Cảnh sát và nhân chứng tiết lộ thêm về vụ Christina Grimmie  - Ảnh 3.

Dòng tweet cuối cùng được đội ngũ quản lý của Christina Grimmie đăng lên

Nguồn: JJ