Chris Hemsworth - Vị Thần sấm số hưởng

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 02/11/2017

Có được vai Thor là mơ ước của vô số diễn viên, nhưng với Chris Hemsworth - trai đẹp người Úc còn có những ưu tiên hơn thế.

Thật khó để thoát khỏi lưới tình mà gã đàn ông ấy vô tình hay cố ý giăng ra. Bờ vai rộng. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương những ngày lặng gió. Cơ bắp cuộn lên thành từng bó đội cả lớp vải áo chiếm tới gần 700,000 kết quả Google khi tìm kiếm cụm từ "bắp tay Chris Hemsworth". Giọng nói trầm, âm vang và ngọt ngào như tiếng những thanh quế được bẻ vụn.

Chris Hemsworth - Vị Thần sấm số hưởng - Ảnh 1.

Không chút xấu hổ, ai cũng phải thừa nhận Chris Hemsworth đẹp trai đến mức khiến người ta đờ đẫn. Trong một cuộc phỏng vấn, Chris chia sẻ: "Khi tôi tới Hollywood, người ta bảo rằng tôi không bao giờ trở thành ngôi sao được. Tôi quá cao, quá cơ bắp, quá sáng sủa, tóc quá vàng. Cái hàng người lúc đó ở studio đúng là dài dằng dặc".

Người đàn ông của gia đình

Giờ đây, chủ nhân của cuộc hôn nhân hơn 7 năm và ba đứa trẻ đang là một trong những ngôi sao thành công nhất của cả thế hệ nam diễn viên tại Hollywood. Chris Hemsworth có thể không sở hữu kỹ năng diễn xuất bậc thầy, nhưng thành công của vai Thần sấm Thor trong loạt phim siêu anh hùng nhà Marvel đã khiến tên tuổi của anh được biết tới khắp thế giới.

Chris Hemsworth - Vị Thần sấm số hưởng - Ảnh 2.

Có một sự chân thật trong cách trò chuyện ở người đàn ông Úc này mà không phải ở ngôi sao Hollywood nào cũng hiện diện, trong cách anh ta chia sẻ và đùa cợt ẩn chứa nét hài hước và nhún nhường rất duyên. Nhiều người từng tiếp xúc với Hemsworth nói rằng ở ngoài đời anh ấy thậm chí còn hấp dẫn hơn trên màn ảnh.

Chắc chắn rồi, nếu bạn đang cố gắng trở thành một hình mẫu lý tưởng cho khái niệm nam tính thế kỷ 21, khả năng cao là bạn sẽ thua Chris Hemsworth sấp mặt. Không chỉ về ngoại hình lẫn sự nghiệp (bao gồm các phim từ độc lập đến bom tấn như Rush, hai phần Snow White and the Huntsman, Ghostbusters, In the Heart of the Sea, và tất nhiên, Thor của Marvel), mà Chris còn được yêu mến bởi cách anh dành sự quan tâm cho gia đình và bè bạn cũng như có một cuộc sống lành mạnh cân bằng giữa làm việc – tập luyện.

Chris Hemsworth - Vị Thần sấm số hưởng - Ảnh 3.

"Đối với tôi, thành công được định nghĩa bởi gia đình và bạn bè vây quanh, những người bạn cùng chia sẻ cuộc sống. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được bao bọc bởi những người luôn thành thực và tử tế. Rất may mắn, tôi có được một mối quan hệ bền vững trong chuyện tình cảm. Có lẽ thành tựu lớn nhất của đời tôi là có một gia đình".

Hemsworth cưới người mẫu, diễn viên Tây Ban Nha vào năm 2010. Hai năm sau họ chào đón đứa con đầu lòng, cô công chúa nhỏ India Rose và hai năm tiếp theo là sự ra đời của cặp sinh đôi Tristan và Sasha. Sau gần một thập kỷ sống tại Los Angeles, gia đình này chuyển về Australia, yên ấm vun vén tại một thị trấn ven biển Byron Bay.

Chris Hemsworth - Vị Thần sấm số hưởng - Ảnh 4.

Sự nghiệp của anh chồng đã đến giai đoạn mà anh cảm thấy không cần phải sống giữa trung tâm của kinh đô điện ảnh, hơn nữa mong mỏi của Chris là được thấy các con lớn lên tại quê nhà. Chất Melbourne đã ăn sâu vào con người này trong cách anh chia sẻ về thứ mùi vị yêu thích của mình: "Mùi lá bạch đàn mùa hè khi chúng trở nên khô giòn và thứ tinh dầu hắc ấy bay khắp nơi, hương sáp ong và kem chống nắng mùi dừa".

Lịch lãm trên thảm đỏ trong những bộ vest đắt tiền, nhưng Chris thừa nhận anh bị cám dỗ bởi những chiếc quần bơi và áo phông. "Vợ tôi nói tôi có nhiều quần bơi hơn số giày trong tủ quần áo. Tôi có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với chúng".

Suýt để em trai thành Thor

Quay trở lại năm 2011, cuộc thử vai đầu tiên của chàng trai người Úc cao 1m9 nặng 90kg Chris Hemsworth với đạo diễn Kenneth Branagh – người chỉ đạo phần đầu của Thor đã không diễn ra như ý. Về mặt hình thể, anh hoàn toàn phù hợp, nhưng sau đó một Hemsworth khác là em trai Liam của Chris mới là người được chọn vào vòng trong.

Chris Hemsworth - Vị Thần sấm số hưởng - Ảnh 5.

May mắn thay (cho ít nhất là một người trong nhà Hemsworth), không ai trong số các ứng viên tiềm năng được chọn. Chris, bị thúc đẩy bởi sự cạnh tranh lành mạnh thường diễn ra giữa các anh chị em trong gia đình, quyết định thử vận may một lần nữa. Những gì chúng ta biết sau đó là lịch sử Na Uy được một gã người Úc viết lại (ít nhất là trên màn ảnh siêu anh hùng).

Sau thành công của các phần Thor trước, Chris đâm ra chán nản. Anh "muốn làm cái gì đó thực sự khác biệt". Tin vui đến khi cái tên đạo diễn Taika Waititi xuất hiện trên bàn thương thảo. Vốn là người hâm mộ của "quái kiệt" dị hợm này, Chris mừng húm nhưng quyết định không hé răng gì là hai người quen biết nhau cho tới tận khi Waititi ký tên vào bản hợp đồng.

Chris Hemsworth - Vị Thần sấm số hưởng - Ảnh 6.

Taika Waititi và Chris Hemsworth

Thor: Ragnarok hài hước mang đậm dấu ấn của Waititi, ở trung tâm là một Chris Hemsworth được "thả cửa" diễn xuất. Hai con người này làm việc với nhau một cách mượt mà cứ như thể họ hợp tác trong cả chục phim trước đó. Nếu như vẫn còn thắc mắc về phong cách hài hước của Waititi là gì, thì hãy xem Chris Hemsworth đầy ngẫu hứng trong Ghostbusters, Vacation hay màn cameo của Saturday Night Live.

"Tôi thích cảm giác được tự do thế này. Tôi thích được bước vào và không biết chuyện quái gì sẽ xảy ra. Bạn biết đấy, nó sẽ có một chút nguy hiểm vì bạn sẽ phải cầm lời thoại lên và khán giả sẽ biết hay dở ngay lập tức. Nó có thể trở thành thảm họa, nhưng nếu bạn chọn tin đạo diễn của mình thì đó sẽ là cả một sự thúc đẩy mãnh liệt."

Chris Hemsworth - Vị Thần sấm số hưởng - Ảnh 7.

Hiện tại, Chris Hemsworth đang khá hài lòng với sự nghiệp của mình. Thor: Ragnarok đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu thế giới, hai phần phim của Avengers đang được thực hiện. Thế nhưng ngay trên đỉnh cao này, anh cũng đồng thời đang đứng trước ngã ba đường của những quyết định lớn. Người bạn diễn Mark Ruffalo - Hulk đã đưa ra một số lời khuyên mà đồng thời cũng nói lên tâm tư của Chris: "Tôi muốn cậu làm cái gì đấy thật điên rồ. Đừng ở mãi trong cái vòng an toàn, đừng giữ mình trong mãi một nơi".

Đó là chuyện của những năm sau, còn hiện tại, giống như Thor, có một Chris Hemsworth đang sống giữa hai thế giới. Một trên màn ảnh bạc triệu của Hollywood, còn một là cái thị trấn hippie ở Byron Bay, với cát, nắng và những cơn sóng hoàn hảo để lướt ván. Và cũng như vị thần Bắc Âu, thì Chris chỉ thực sự "sống" ở một cõi.