Chồng không cho vợ đi làm móng, nhưng âm thầm hành động đáng yêu thế này khiến cô xúc động

MISS MỘNG MƠ, Theo Helino 11:12 03/01/2019

Mỗi lần vợ có ý định đi làm móng là y như rằng anh chồng lại cằn nhằn, trách móc. Thế nhưng, hôm sau về nhà cô vợ lại thấy món quà nhỏ của chồng ở trên bàn trang điểm.

Chị em bảo nhau phụ nữ hiện đại phải biết làm đẹp, chồng mới thích, mới mê. Thế nên, các chị cũng rất biết cách chăm sóc bản thân như sắm sửa áo quần, làm tóc, làm móng…

Tuy nhiên, nhiều ông chồng nào cũng nghĩ được như thế, khá nhiều người chỉ muốn vợ mình ăn mặc giản dị, kín đáo, không nhuộm tóc rực rỡ, làm móng lòe loẹt.

Trong câu chuyện được facebook R.T chia sẻ mới đây là 1 ví dụ. Cụ thể, cô viết: "Có ai như chồng em không? Cưới nhau được 6 năm rồi, có 1 nhóc con rồi mà em đi làm móng tay, móng chân hoặc tóc tai là cằn nhằn rồi nói này nói nọ. 

Thế mà chả biết sao hôm qua đưa về cho vợ mấy chai sơn móng tay. Em ngạc nhiên tối không ngủ được luôn. Hỏi thì anh quê hay sao á, giả vờ đi vứt... Xong cái, anh giấu, con em thấy nó nói ba giấu rồi chứ không có vứt. Các mom có chồng vậy không? Chồng các mom có cho các mom đi làm đẹp không?"

Chồng không cho vợ đi làm móng, nhưng âm thầm hành động đáng yêu thế này khiến cô xúc động - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo lời kể của cô vợ trẻ, rõ là anh chồng không hề thích thú gì việc vợ ra tiệm làm móng chân, móng tay. Mỗi lần cô đi là cằn nhằn rồi nói này, nói nọ. Riết rồi mệt tai, cô nghỉ luôn ở nhà chứ không đi nữa, mất công vợ chồng lại to tiếng, lại cãi lộn.

Thế nhưng, vào lúc mà cô đã từ bỏ thì bỗng ông chồng lại mang về mấy lọ sơn móng tay đặt trên bàn. Đương nhiên, hành động này của anh khiến vợ rất cảm động.

Sau khi nghe xong câu chuyện của chị vợ trẻ, ai nấy đều bật cười vì sự đáng yêu của anh chồng. Nhiều người còn suy đoán về nguyên nhân dẫn tới hành động này:

"Chắc thật sự không thích vợ làm móng tay, móng chân lòe loẹt, sợ người lớn đánh giá nên thế. Nhưng sau này, hiểu ra vợ thật sự thích, nhìn chồng người ta cưng chiều đưa vợ đi làm đẹp thì hắn thay đổi đó. Em cũng may mắn đó chứ, chồng em hiểu chuyện và chiều vợ mà."

"Ha ha không biết sao, đọc mà em nghĩ tới đoạn chồng chị quê đem giấu em buồn cười. Đáng yêu thế. Không muốn cho vợ đi làm móng nhưng âm thầm mua sơn móng cho vợ."

"Chồng chị cưng ghê vậy á. Chồng em thì cấm là cấm, không có mua bán gì hết. Em năn nỉ, thuyết phục sao cũng không được, chán rồi."

"Nghe xong mà cười rũ rượi, chồng đáng yêu quá. Chắc có khúc mắc gì đó nên không thích cho em đi làm móng, nhưng hiểu vợ, chiều vợ nên lại mua về cho. Thôi, đừng chọc quê hắn nữa, trân trọng ông chồng như thế nhé!"

Chồng không cho vợ đi làm móng, nhưng âm thầm hành động đáng yêu thế này khiến cô xúc động - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Hiện tại, bài đăng vẫn thu hút sự bàn luận rôm rả của hội chị em. Đúng là làm đẹp là mong muốn và nhu cầu của chị em phụ nữ, nhưng đôi khi cũng không được các ông chồng hưởng ứng cho lắm. Hãy khéo léo nói chuyện với họ nhé, biết đâu lại có một sự thay đổi ngoạn mục như anh chồng trong câu chuyện trên.