Chồng đi làm xa không về, 5 năm sau phát hiện thi thể được chôn dưới sân nhà hàng xóm, cảnh sát điều tra mới hé lộ chân tướng ghê rợn

Phan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 08:28 20/03/2022

5 năm trôi qua, Lưu Truyền Cúc và Đổng Quân đã che giấu một sự thật kinh khủng, khiến gia đình nhà họ Dương phải chìm trong đau khổ khôn nguôi.

Ngày 18/8/2011, tại Sơn Đông (Trung Quốc), một người đàn ông bỗng nhiên biến mất không dấu vết, người nhà tìm kiếm khắp nơi nhưng “sống không thấy người, chết không thấy xác”.

5 năm trôi qua, người đàn ông lại xuất hiện ở sân vườn của nhà hàng xóm chỉ cách 100 mét, nhưng giờ đây lại là đống xương vụn được gói trong bao ni lông màu xanh.

Mất tích thần bí

Một ngày của tháng 12/2016, trong ngôi nhà ở thôn Đông Sơn Hợp thuộc trấn Lưu Tập, huyện Đông A (Sơn Đông, Trung Quốc) đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Cảnh sát đào được một cái hố sâu dưới phần đất trong sân. Trong lớp bùn nhão lộ ra một bao ni lông màu xanh nhạt, bên dưới là bộ xương của một người đàn ông.

Chồng đi làm xa không về, 5 năm sau phát hiện thi thể được chôn dưới sân nhà hàng xóm, cảnh sát điều tra mới hé lộ chân tướng ghê rợn - Ảnh 1.

Cảnh sát phát hiện thi thể của Dương Trinh Tường bọc trong túi ni lông màu xanh chôn dưới sân vườn

Hài cốt này chính là Dương Trinh Tường, người được cho đã mất tích 5 năm trước, nhà của anh cách nơi phát hiện bộ xương cốt chỉ 100 mét.

Ngày 19/8/2011, Tiểu Dương (14 tuổi, con trai của Dương Trinh Tường) dậy sớm chuẩn bị đi học, muốn chào bố một tiếng rồi mới đi nhưng mãi không tìm thấy. Sau đó, cậu mới nghe mẹ Lưu Truyền Cúc nói rằng tối hôm qua bố mẹ cãi nhau rất to, bố đá cửa bỏ đi đến giờ chưa về.

8 giờ sáng, Lưu Truyền Cúc chạy đến nhà mẹ chồng Ngưu Phúc Cần kể khổ: “Con trai của mẹ không cần con nữa. Anh ta bỏ đi rồi”.

Ban đầu, người nhà chỉ cho rằng Dương Trinh Tường đã đi đâu đó cho khuây khỏa tinh thần, hết giận rồi lại về nhà. Thế nhưng thời gian trôi qua, anh vẫn không trở về, điện thoại không liên lạc được. Bà Ngưu Phúc Cần huy động người nhà, bạn bè hàng xóm cùng nhau đi tìm, nhưng kết quả chỉ phí hoài công sức, con của bà vẫn bặt vô âm tín.

Chồng đi làm xa không về, 5 năm sau phát hiện thi thể được chôn dưới sân nhà hàng xóm, cảnh sát điều tra mới hé lộ chân tướng ghê rợn - Ảnh 2.

Mẹ của Dương Trinh Tường - bà Ngưu Phúc Cần

Ngày 21/8/2011, bà Ngưu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ Tế Nam, đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông nói rằng Dương Trinh Tường đang làm việc ở Tế Nam, đãi ngộ vô cùng tốt, ký hợp đồng 5 năm.

Bà Ngưu muốn nghe giọng con trai nhưng đối phương quả quyết từ chối, chỉ nói rằng tính chất công việc của Dương Trinh Tường khá đặc thù, đòi hỏi tính bảo mật cao, cần phải tốn 100.000 NDT (gần 360 triệu VND) mới được phép liên lạc với người nhà.

Một bà lão nông dân như Ngưu Phúc Cần làm gì có nhiều tiền nên đã bỏ ngay ý định liên lạc với con trai. Bà Ngưu cũng nhờ cảnh sát can thiệp nhưng không có kết quả nên chỉ đành chờ con trai chủ động trở về. Cứ thế, 5 năm trôi qua.

Đáng thương nhất vẫn là Tiểu Dương đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng không được có bố kề bên. Lưu Truyền Cúc là một người mẹ vô cùng tệ hại, chỉ thích an nhàn, lười làm, không hề cho Tiểu Dương tình yêu thương và quan tâm trọn vẹn.

Hai kẻ đáng nghi

Chồng đi làm xa không về, 5 năm sau phát hiện thi thể được chôn dưới sân nhà hàng xóm, cảnh sát điều tra mới hé lộ chân tướng ghê rợn - Ảnh 3.

Lưu Truyền Cúc

Gia đình nhà họ Dương không mấy tin tưởng lời của người đàn ông thần bí qua điện thoại kia nên luôn không ngừng tìm kiếm và nhờ cảnh sát hỗ trợ. Thế nhưng mỗi lần chuẩn bị nhập cuộc điều tra thì Lưu Truyền Cúc lại khăng khăng: "Dương Trinh Tường chỉ là bỏ đi tỉnh khác làm việc mà thôi".

Chồng mất tích nhưng vợ không hề lo lắng một chút nào, thậm chí còn nhiều lần cản trở cảnh sát điều tra. Đối với hành động bất thường của Lưu Truyền Cúc, nhà họ Dương đã bắt đầu sinh nghi.

Thêm một điều khiến gia đình không tin vào Lưu Truyền Cúc nữa là cô đã ngoại tình với một người đàn ông tên Đổng Quân.

Đổng Quân là người thôn Đông Sơn Hợp, sinh năm 1966, lớn hơn Lưu Truyền Cúc 6 tuổi, nhà mở tiệm xay đậu. Đổng Quân đã có vợ con, nhưng cuối cùng lại phát sinh quan hệ ngoài luồng với Lưu Truyền Cúc.

Chồng đi làm xa không về, 5 năm sau phát hiện thi thể được chôn dưới sân nhà hàng xóm, cảnh sát điều tra mới hé lộ chân tướng ghê rợn - Ảnh 4.

Bố mẹ của Dương Trinh Tường

Một buổi tối của năm 2010, Dương Trinh Tường đi làm về sớm vô tình phát hiện vợ và Đổng Quân đang quan hệ bất chính. Dương Trinh Tường tức giận xông lên bắt tại trận, còn chạy qua tiệm xay đậu của Đổng Quân làm ầm ĩ một trận.

Tiếng xấu đồn xa, nhưng Lưu Truyền Cúc vẫn không chấm dứt quan hệ với Đổng Quân. Đồng thời, không biết vì nguyên nhân gì, Dương Trinh Tường đã tha thứ cho vợ từ lần này đến lần khác.

Với nhiều biểu hiện đáng ngờ, nhà họ Dương đã quyết định gửi đơn tố cáo lên cảnh sát, cho rằng Lưu Truyền Cúc và tình nhân Đổng Quân chính là hai kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ mất tích của Dương Trinh Tường. Thế nhưng vì không có chứng cứ, cảnh sát không thể kết tội hai người.

Điều đáng chú ý là khi vừa mới tiếp nhận điều tra của cảnh sát xong, Đổng Quân lấy lý do đi làm xa rồi bặt vô âm tín. Một năm sau, Lưu Truyền Cúc cũng lấy lý do đó mà rời đi, bỏ lại con trai Tiểu Dương tội nghiệp. Từ đó, hai người không còn bất kỳ tin tức nào.

Chân tướng hé lộ

Chồng đi làm xa không về, 5 năm sau phát hiện thi thể được chôn dưới sân nhà hàng xóm, cảnh sát điều tra mới hé lộ chân tướng ghê rợn - Ảnh 5.

Con trai của Dương Trinh Tường - Tiểu Dương

5 năm trôi qua, Lưu Truyền Cúc và Đổng Quân đã che giấu một sự thật kinh khủng, khiến gia đình nhà họ Dương phải chìm trong đau khổ khôn nguôi.

Năm 2016, cảnh sát điều tra lại từ tình tiết cú điện thoại thần bí ở Tế Nam, đồng thời truy tìm tung tích của Lưu Truyền Cúc và Đổng Quân trên phạm vi toàn quốc.

Trời không phụ lòng người, tháng 11/2016, cảnh sát đã tìm được đôi gian phu dâm phụ kia tại Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang).

Dưới sự truy hỏi của cảnh sát và áp lực tù tội, Đổng Quân đã thừa nhận việc giết chết Dương Trinh Tường. Ban đầu, Lưu Truyền Cúc phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm, nhưng cuối cùng cũng đã nhận tội với hy vọng nhận được khoan hồng.

Chồng đi làm xa không về, 5 năm sau phát hiện thi thể được chôn dưới sân nhà hàng xóm, cảnh sát điều tra mới hé lộ chân tướng ghê rợn - Ảnh 6.

Đổng Quân bị bắt

Thì ra, sau khi bắt tại trận vợ cùng Đổng Quân hồi năm 2010, Dương Trinh Tường đã chọn cách làm việc gần nhà để thường xuyên giám sát vợ. Điều này đương nhiên khiến đôi tình nhân đang trong thời kỳ mặn nồng Lưu Truyền Cúc và Đổng Quân bất mãn. Qua nhiều lần bàn bạc, cả hai quyết định trừ khử Dương Trinh Tường để tự do vùng vẫy.

Tối ngày 18/8/2011, Lưu Truyền Cúc lén bỏ thuốc mê vào đồ ăn. Sau đó, ác phụ và tình nhân đã bóp cổ Dương Trinh Tường đến chết, thậm chí còn dùng đá đập vào vùng mặt và đầu đến tan nát. Tiếp theo, nhân lúc đêm khuya vắng người, Đổng Quân đã nhét Dương Trinh Tường vào bao ni lông màu xanh rồi mang về chôn dưới sân của tiệm xay đậu.

Để chắc chắn hơn, Đổng Quân còn mở rộng tiệm xay đậu ra hướng sân vườn, trực tiếp xây phòng trên phần đất có chôn thi thể.

Tội ác của đôi gian phu dâm phụ đã khiến một gia đình tan nát, Tiểu Dương trở thành đứa trẻ mồ côi, để lại sự đau đớn đến tột cùng cho người nhà họ Dương.

Nguồn: Toutiao

https://afamily.vn/chong-di-lam-xa-khong-ve-5-nam-sau-phat-hien-thi-the-duoc-chon-duoi-san-nha-hang-xom-canh-sat-dieu-tra-moi-he-lo-chan-tuong-ghe-ron-20220319163511088.chn