Mẹ âm thầm giết con trai 7 tuổi bằng 13 mũi tiêm, lời khai tại tòa khiến ai cũng chết lặng, bi kịch chất chồng bi kịch

Diệp Lục, Theo Pháp luật & Bạn đọc 23:15 22/02/2022

Khi biết được nguyên nhân sâu xa về hành động tàn độc của người mẹ, nhiều người cho rằng vừa đáng thương lại đáng trách.

Một người phụ nữ Singapore (29 tuổi) đã bị kết án 5 năm tù vào năm ngoái sau khi nhận tội gây tổn thương cho con trai để cậu bé chết dần chết mòn bằng phương pháp không ai ngờ đến.

Theo tài liệu của tòa án, người phụ nữ đã tiêm insulin vào cơ thể con trai ít nhất 13 lần từ tháng 1 đến tháng 7/2019, kết quả là khiến lượng đường trong máu của cậu bé giảm xuống và khiến em bị đau đầu, chóng mặt. May mắn thay nạn nhân vẫn còn sống.

Khi tìm hiểu nguyên nhân, cảnh sát phát hiện ra rằng tội ác của người mẹ bắt nguồn từ quá khứ ám ảnh của người phụ nữ. Theo Phó Công tố viên Bhajanvir Singh, người phụ nữ từng bị một người anh trai của mình lạm dụng tình dục năm cô 13 tuổi.

Mẹ âm thầm giết con trai 7 tuổi bằng 13 mũi tiêm, lời khai tại tòa khiến ai cũng chết lặng, bi kịch chất chồng bi kịch - Ảnh 1.

Bé trai bị mẹ tiêm 13 lần để có cái chết nhẹ nhàng hơn

Sau khi bị anh trai xâm hại, nạn nhân đã trải qua cú sốc tinh thần rất lớn. Sau đó người anh trai này bị kết án 2 năm tù vì tội cưỡng hiếp. Vào thời điểm đó, người phụ nữ vô cùng cô độc, không có thiện cảm với chính cha mẹ mình vì cô nghĩ rằng họ đứng về phía người anh trai đồi bại.

Một thời gian sau, người phụ nữ lập gia đình sinh được một con trai và hai con gái. Vào năm 2018, gã anh trai đồi bại thông báo kết hôn và sắp lên chức bố. Nghe thông tin này, người phụ nữ vô cùng kích động và cảm thấy không vui vì kẻ tấn công cô năm nào vẫn sống vui vẻ, có mái ấm trọn vẹn. Người phụ nữ cho rằng anh ta không xứng đáng có được hạnh phúc.

Chính vì vậy, cô đã lên kế hoạch giết 3 con, mẹ cô và anh trai cô rồi sẽ tự sát theo. Ban đầu, cô có ý định thiêu sống tất cả mọi người nhưng vì muốn con trai yêu quý có cái chết êm đềm và ít đau đớn hơn nên cô đã mua kim tiêm, tự học cách sử dụng qua các video YouTube.

Mẹ âm thầm giết con trai 7 tuổi bằng 13 mũi tiêm, lời khai tại tòa khiến ai cũng chết lặng, bi kịch chất chồng bi kịch - Ảnh 2.

Người mẹ mang nỗi đau bị xâm hại trong quá khứ

Sau khi bị mẹ tiêm, đứa trẻ đau đầu dữ dội, các ngón tay tê cứng, buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng. Cậu bé sau đó được đưa vào Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH), nơi cậu được chẩn đoán mắc chứng tăng tiết insulin - được mô tả là mức insulin trong máu của một người trên mức bình thường.

Cậu bé sau đó đã tiết lộ sự thật về việc mẹ cậu đã tiêm "thuốc" cho mình nhiều lần. Sau đó, người phụ nữ đã thừa nhận mọi tội lỗi. Người phụ nữ này được chẩn đoán mắc một số bệnh bao gồm rối loạn trầm cảm nặng và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là "không có tâm trí bất an" khi phạm tội vì cô ấy biết con trai mình sẽ bị tổn hại như thế nào khi tiêm insulin.

Tại phiên tòa xét xử, khi người mẹ chia sẻ về nỗi đau trong quá khứ của mình, bầu không khí trong tòa trùng xuống. Người phụ nữ cũng là một nạn nhân đáng thương khi bị xâm hại tình dục từ nhỏ, không được hỗ trợ tinh thần cần thiết. Mặc dù vậy, việc cô có ý định làm hại người khác nhất là giết con đẻ của mình là điều không thể chấp nhận được.

Theo cảnh sát, người phụ nữ đã được điều trị tâm thần và tình hình đã được cải thiện. Tuy nhiên, cậu bé 7 tuổi lại có dấu hiệu bệnh giống mẹ mình. Bi kịch này đến khi nào mới kết thúc?

Nguồn: WOB