Chơi hơn người, CLB Li Băng vẫn phải chật vật mới hạ được 4.25 SC để lên ngôi vô địch AFC Cup 2019

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:50 05/11/2019

Trên SVĐ Kuala Lumpur, Al Ahed đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại được 4.25 SC của Triều Tiên.

Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Yakobo ở phút 74 đã giúp Al Ahed vượt qua đội bóng số 1 Triều Tiên để giành chức vô địch AFC Cup 2019, mặc dù CLB Li Băng đã chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu kể từ khi thủ môn An Tae Song bị đuổi khỏi sân.

Những cơ hội đầu tiên trong trận đấu thuộc về nhà vô địch Li Băng khi Ahmad Zreik tung ra cú sút nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn An Tae Song ở phút thứ 5. 10 phút sau, bàn thắng tưởng chừng như đã đến với CLB Al Ahed khi Ahmed Akaichi xoay sở khéo léo và dứt điểm về phía khung thành trống, nhưng thủ môn của 4.25 đã kịp lùi về và cứu 1 bàn thua trông thấy.

Chơi hơn người, CLB Li Băng vẫn phải chật vật mới hạ được 4.25 SC để lên ngôi vô địch AFC Cup 2019 - Ảnh 1.

Hàng thủ của đội bóng Triều Tiên để lộ nhiều sơ hở ngay từ những phút đầu tiên. Ảnh: AFC.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 26 khi thủ môn An Tae Song bị truất quyền thi đấu. Đó là tình huống mà hàng phòng ngự của 4.25 SC đã để Zreik lao lên như 1 mũi tên, An Tae Song đã băng lên với hy vọng chặn đứng pha bóng nguy hiểm này. Nhưng pha vào bóng hụt đã khiến anh buộc phải kéo áo tiền đạo của Al Ahed để giúp đội nhà tránh khỏi 1 bàn thua. Dĩ nhiên trọng tài đã rút thẻ đỏ và đuổi An Tae Song khỏi sân sau pha phạm lỗi đó. HLV O Yun-son buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ, ông hy sinh 1 cái tên trên hàng công là Chol Su-choe để thay thủ môn dự bị Rim Chol-min vào sân.

Phút 40, Akaichi thêm một lần bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Al Ahed khi Zreik có căng ngang thuận lợi, tuy nhiên nỗ lực dứt điểm của tiền đạo người Tunisia ở khoảng cách 5m50 đã đưa bóng lên trời. 2 đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay khi bước vào hiệp 2, các cầu thủ Al Ahed lập tức gây sức ép về phía khung thành của 4.25 SC, dù chơi với 10 người nhưng đội bóng Triều Tiên vẫn đứng vững. Tới phút 74, từ 1 pha phối hợp đá phạt bên phía cánh trái, Hussein Dakik đã tạt bóng chuẩn xác để Yakobo có pha đánh đầu hạ gục thủ môn Rim Chol-min, mở tỷ số cho đội bóng Li Băng.

Chơi hơn người, CLB Li Băng vẫn phải chật vật mới hạ được 4.25 SC để lên ngôi vô địch AFC Cup 2019 - Ảnh 2.

Dù chơi hơn người nhưng Al Ahed phải rất vất vả mới có được chiến thắng trước 4.25 SC. Ảnh: AFC

Có được lợi thế dẫn bàn, Al Ahed tiếp tục dâng lên để tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng đều không thể tận dụng được cơ hội. Đáng tiếc nhất là cú sút dội cột dọc của Zreik ở phút 90, tiền đạo của ĐT Li Băng dù rất cố gắng vẫn không thể ghi được bàn thắng trong trận chung kết AFC Cup. Dù vậy, 1 bàn thắng là đủ để "Lâu đài vàng" mang về danh hiệu cấp châu lục đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Chơi hơn người, CLB Li Băng vẫn phải chật vật mới hạ được 4.25 SC để lên ngôi vô địch AFC Cup 2019 - Ảnh 3.

Al Ahed giành danh hiệu cấp châu lục đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Ảnh: AFC.

Chơi hơn người, CLB Li Băng vẫn phải chật vật mới hạ được 4.25 SC để lên ngôi vô địch AFC Cup 2019 - Ảnh 4.

Tiền đạo Bienvenido Maranon (Ceres Negros) là vua phá lưới tại AFC Cup 2019 với 10 bàn thắng. Oseni (9 bàn) và Omar (8 bàn) của Hà Nội FC là những người xếp ngay sau tiền đạo người Tây Ban Nha. Ảnh: AFC.