Choáng ngợp trận chiến cuối cùng trong “Đi về phía lửa” của K+

Quang Vũ, Theo Trí thức trẻ 10:00 21/03/2024

Đẩy kịch tính lẫn đau thương lên đến tột cùng, hai tập cuối series Đi Về Phía Lửa của K+ khiến khán giả thổn thức khôn nguôi.

Xuôi về đoạn kết, nhịp phim Đi Về Phía Lửa được đẩy lên cao trào gấp bội, đặt từng nhân vật vào lằn ranh sinh tử và cuộc đấu trí căng thẳng.

Quyết đấu với "giặc lửa"

Sau tai nạn lật xe khiến vợ con suýt chết, Toàn Thắng dằn lòng xin chuyển công tác, chấp nhận gác lại lý tưởng cá nhân để làm tròn vai trò của người chồng, người cha. Trời run rủi thế nào, tối cuối cùng anh làm việc ở đơn vị chính là ngày xảy ra đại hỏa hoạn. Toàn Thắng quyết liệt lăn xả một lần cuối trước khi "lui về hậu phương".

Choáng ngợp trận chiến cuối cùng trong “Đi về phía lửa” của K+ - Ảnh 1.

Tập cuối đầy kịch tính và bất ngờ

Khi lao vào quán karaoke hoạt động trái phép ngùn ngụt lửa cháy, Toàn Thắng, Đức Anh (Lãnh Thanh), Thanh Hà (Hồ Thu Anh), Minh Long (Trần Ngọc Vàng) nào có ngờ đây sẽ là trận chiến để lại "vết sẹo bỏng" đi theo họ suốt phần đời còn lại.

Tòa nhà bị ngọn lửa lớn bao vây tứ phía, được mô tả chi tiết từ bên ngoài vào đến từng ngóc ngách bên trong, với những phòng hát chật hẹp không lối thoát hiểm. Những cánh cửa bị lửa phá tan, thiết bị, giàn giáo bất ngờ đổ sập giữa nỗ lực chữa cháy ráo riết của đội cứu hỏa đưa đẩy cảm giác thót tim. Trường đoạn khơi gợi cảm giác bi tráng, nỗi sợ hãi, bàng hoàng nơi người xem khi ký ức về những vụ cháy karaoke ngoài đời thực cứ dồn dập ùa về.

Choáng ngợp trận chiến cuối cùng trong “Đi về phía lửa” của K+ - Ảnh 2.

Đại cảnh lấy cảm hứng từ những vụ cháy karaoke có thật ngoài đời

Đại cảnh được K+ đầu tư chỉn chu, hoành tráng không thua kém phim điện ảnh, quy tụ gần 20 xe cứu hỏa, cả chục lính phòng cháy chữa cháy thật sự trong vai trò cố vấn và người hỗ trợ, cùng hàng trăm diễn viên quần chúng. Đến khâu hậu kỳ, tập 10 cũng là tập phim hao tổn tâm sức hơn cả của đạo diễn Trần Thanh Huy.

"Ám ảnh" 26 tiếng quay liên tục

Tái dựng cảnh cháy quán karaoke "ác mộng", thách thức lớn nhất với đạo diễn không phải dàn diễn viên quần chúng đông đảo hay lượng xe cứu hỏa rầm rộ, mà là những góc quay cận đong đầy cảm xúc, nhiều sự rối bối trong tâm lý của bốn nhân vật chính.

Trần Thanh Huy tiết lộ: "Còn nhớ một hôm, tôi ‘ép’ ekip quay liên tục 26 tiếng đồng hồ, chỉ để thực hiện cho các cảnh cận, nhằm mang lại khoảnh khắc mạnh mẽ xúc động nhất, đào sâu vào tâm lý nhân vật, hút hết nội lực của các diễn viên. Mỗi cảnh cận thời gian quay không dưới 3 tiếng đồng hồ, nhưng cả ekip đã rất nhẫn nại làm theo ý muốn của tôi".

Choáng ngợp trận chiến cuối cùng trong “Đi về phía lửa” của K+ - Ảnh 3.

Toàn Thắng, Thanh Hà xả thân cứu bé gái bị mắc kẹt

Trần Ngọc Vàng bơ phờ sau 26 tiếng làm việc liên tục trên phim trường. Trong khi với Xuân Phúc, đây là một trong những cảnh quay "vắt kiệt sức" của dàn diễn viên Đi Về Phía Lửa. "Xem phim, khán giả có thể thấy một cảnh cận đơn giản nhưng ở hiện trường, chúng tôi đều rất mệt, cảm giác như hồn lìa khỏi xác", anh nói.

Nhói lòng nỗi đau người ở lại

Cùng với đồng đội, bốn nhân vật chính Đức Anh (Lãnh Thanh), Toàn Thắng, Thanh Hà (Hồ Thu Anh), Minh Long đã quả cảm giải cứu nhiều người dân mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn ở quán karaoke. Nhưng đau lòng thay, Thanh Hà và Toàn Thắng chẳng thể giải cứu chính mình, cũng không đợi được những người anh em tới đưa mình thoát khỏi cửa tử.

Choáng ngợp trận chiến cuối cùng trong “Đi về phía lửa” của K+ - Ảnh 4.

Phân cảnh khiến khán giả rơi nước mắt

Giây phút đội trưởng của các chiến sĩ tìm thấy hai người lính, họ đã chẳng còn nhịp tim và hơi thở. Thanh Hà vẫn ôm lấy bé gái kẹt lại hiện trường, còn Toàn Thắng ra đi trong tư thế giữ cho bức vách không đổ sụp xuống đầu đứa trẻ. Cảnh tượng bi thương đến thế, chạm vào lòng trắc ẩn sâu xa trong tim mỗi khán giả, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Một cách tối giản và tinh tế, đoạn phim tang lễ của Thanh Hà và Toàn Thắng không ngằn ngặt tiếng kêu khóc, nhưng vẫn đủ chạm vào nỗi đau ly biệt, mất mát của những người ở lại. Những người lính nén đau gửi lời chào đoạn cuối tới đồng đội một thuở kề vai sát cánh. Người phụ nữ hai màu tóc quặn thắt tâm can vì cả chồng và con cùng hy sinh trong bể lửa. Người vợ trẻ khóc nghẹn khi xem tâm thư sau cuối của chồng, gồng mình che chở cho hai con thơ côi cút.

Choáng ngợp trận chiến cuối cùng trong “Đi về phía lửa” của K+ - Ảnh 5.

Đi Về Phía Lửa khép lại đầy cảm xúc sau 10 tập

Khép lại bằng đoạn kết đau buồn nhưng Đi Về Phía Lửa không mang đến cảm giác bi lụy và tiêu cực. Đúng như tiêu đề của tập 10 - "Niềm tin", phim tôn vinh tinh thần hy sinh bản thân, vì dân phục vụ của nhóm nhân vật chính, cũng là nỗ lực tôn vinh nghề cứu hỏa của đơn vị đầu tư K+. Kết phim dẫn dắt khán giả nhìn nhận trực diện thực tế xã hội, nhất là trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhắn nhủ rằng sự cẩu thả, bất cẩn, vô tâm có thể dẫn đến những tai nạn tàn khốc cướp đi mạng người.

Được K+ và ekip đầu tư kỳ công và tâm huyết trong nội dung lẫn hình ảnh, lan tỏa thông điệp nhân văn, Đi Về Phía Lửa đã khép lại một cách trọn vẹn. Bộ phim để lại nhiều dư cảm đẹp đẽ về sự hy sinh cao cả của các anh hùng trong biển lửa, song, vẫn truyền động lực sống mãnh liệt đến người xem.

Trọn bộ 10 tập phim Đi Về Phía Lửa hiện đã có mặt trên VOD App K+. Bên cạnh Original Series Đi Về Phía Lửa, K+ còn nhiều chương trình giải trí đặc sắc khác. Tiêu biểu trong tháng 3, K+ phát sóng 2 series châu Á đình đám: Dữ Phượng Hành và Cuộc Chiến Sinh Tồn phần 2 song song với nước sở tại. K+ hiện còn đang có ưu đãi cho các mọt phim, giảm 30% khi mua mới gói Trọn Vẹn 1 tháng - mua từ 2 tháng tặng thêm 1 tháng miễn phí. Đăng ký: Tại đây.