Trong chúng ta ai cũng có một đứa bạn rất hào hứng rủ đi ăn nhưng cứ ngồi vào bàn là lại dán mắt vào màn hình điện thoại chẳng màng đến xung quanh, cũng chẳng chịu nói chuyện với ai, nhận xét thức ăn ngon dở thế nào!
Đừng lo, bây giờ bạn đã không cần thở dài bất lực hay ngán ngẩm lắc đầu chịu thua với những đứa bạn như vậy nữa. Đã có clip tổng hợp những chiêu trò siêu "khắm" bắt buộc người nghiện điện thoại phải rời mắt khỏi màn hình và tập trung hơn vào bữa ăn.
Nếu mà không tập trung quan sát, có khi bạn phải ăn phải "lẩu" khăn giấy nhúng hoặc vỏ sò chứ chẳng đùa đâu.
Tranh thủ lúc thằng bạn đang mải mê xem điện thoại, chàng trai ngồi bên nhúng luôn khăn giấy vào nổi lẩu. Ác gì mà ác thế, nhưng đáng lắm phải không?
Suýt nữa thì ăn phải khăn giấy nhúng lẩu, coi chừng người ta đó nha!
Thay vì hút coca thì hút nước lẩu luôn đi nè, đi ăn mà cứ nhìn điện thoại mãi. Lần sau đừng có rủ đi ăn nữa!
Để mình đút cho cậu ăn nhé, cậu cứ việc thong thả mà xem điện thoại. Nhưng cảnh ấy chỉ có trong mơ thôi, đời thực thì... cứ đợi đấy!
Vừa nhìn vào điện thoại có vài tí nó đã hãm hại mình ngay, cái đồ gian ác này.
Mắt nhìn điện thoại, tay hồn nhiên gắp khăn giấy chuẩn bị ăn nhưng vẫn chưa hề hay biết!