Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về!

Diệu Thanh; Ảnh: Trịnh Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 15:53 27/01/2017

Không khí những ngày cuối năm ở Sài Gòn thật thích hợp để đi dạo chợ hoa, để gói ghém mang về nhà những hương, những sắc, những lộc xuân bé nhỏ cho một mùa mới đầy hứa hẹn trước mắt.

Tết là phải có hoa, điều này đã thành tục lệ với nhiều gia đình, nơi mùa xuân ấm cúng hay còn phải tằn tiện, thịt bánh có thể có ít có nhiều nhưng nhất định phải có lấy một bình hoa. Để rồi đầu năm chồi lộc nở tươi, lại thấy một năm mới nhiều hi vọng và hứa hẹn. Ngày cuối năm, hãy thư thả nhẹ bước trong những chợ hoa lung linh nắng, để cảm nhận thật rõ khúc giao mùa dịu dàng ngân vang giữ những đào, những mai. Và nếu ở Sài Gòn, hãy nhớ đừng quên ghé qua 3 chợ hoa sau:

1. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 1.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 2.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 3.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 4.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 5.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm trên tuyến đường cùng tên, ẩn mình bên khu chung cư Lê Hồng Phong, thuộc phường 1, quận 10. Đây là một trong những chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn và trải qua gần 30 năm tuổi kể từ ngày thành lập vào năm 1987. Khu chợ được mênh danh là "chợ hoa không ngủ" luôn tấp nập kẻ mua người bán dù ngày hay đêm. Bước chân vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ, bạn sẽ như lạc vào một biển mênh mông các loại hoa đến từ khắp mọi miền mang về như hoa từ miền Tây, Đà Lạt hay thậm chí là từ Sa Pa. 

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 6.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 7.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 8.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 9.

Những ngày cuối năm, nơi đây càng trở nên rộn ràng hơn với thanh âm xầm xịch của xe tải, của kẻ bán người mua. Hình ảnh người người khuân vác những bó hoa tươi, chủ sạp chăm sóc cho từng cành mai, bông đào, người mua khẽ khàng chọn từng nhánh hoa,… cùng đan xen, lẫn vào nhau tạo thành bức tranh nhộn nhịp, sống động giữa Sài Gòn đang chờ đón một mùa mới. 

2. Chợ hoa Bến Bình Đông 

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 10.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 11.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 12.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 13.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 14.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 15.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 16.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 17.

Với nhiều người Sài Gòn, cứ khi nào thuyền chở hoa xuân cập bến Bình Đông cũng có nghĩa là năm mới đã gần kề. Không những là một chợ hoa xuân lớn nhất ở thành phố, khu chợ trên bến dưới thuyền này đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, duyên dáng của Sài Gòn. Sắc màu của các loài hoa soi mình dưới bóng nước, những con thuyền yên ả neo đậu, hòa quyện cùng không gian cổ kính của những ngôi nhà cổ tạo cho chợ hoa tết Bến Bình Đông một riêng độc đáo đầy hoài niệm. 

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 18.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 19.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 20.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 21.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 22.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 23.

Dạo bước ở đây những ngày cuối năm, bạn sẽ dễ dàng nghe được một giọng mới chào ngọt lịm của người dì miền Tây hay giọng cười hào sảng của chú Năm, chú Sáu: "Tụi bây cứ lựa thoải mái đi, mua thì mua không mua thì thôi". Rất nhiều người lao động bình dân thường về đây ngắm cây, mua hoa vừa để chơi xuân vừa để hít hà cái không khí miền sông nước đậm chất quê nhà. Bến Bình Đông tập trung rất nhiều loại hoa Tết được trang trí, cắt tỉa từ cầu kì, tỉ mỉ đến đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng mua hoa chơi xuân khác nhau. 

3. Chợ hoa Ngô Tất Tố 

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 24.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 25.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 26.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 27.

Một điểm đến mới toanh trong những ngày cận Tết cho người Sài Gòn là chợ hoa trên đường Ngô Tất Tố. Không đông vui, ồn ã như chợ hoa Hồ Thị Kỉ, không mang đậm nét văn hóa như chợ hoa Bến Bình Đông nhưng chơ hoa Ngô Tất Tố vẫn có sức hút riêng bởi nét gần gũi và đa dạng của các loại hoa. Vốn là một chợ hoa chỉ họp bán ngày Tết, chợ hoa Ngô Tất Tố năm nay đông vui và tấp nập hơn hẳn mọi năm. 

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 28.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 29.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 30.

Chiều cuối năm, đừng quên ghé loạt chợ hoa xuân ở Sài Gòn để thấy Tết đang về! - Ảnh 31.

Tại đây, bạn có thể tìm được rất nhiều loại hoa chưng tết như hoa cúc, đồng tiên, lay-ơn. Rồi cũng đủ cả hoa mai, hoa đào, quất cảnh, hoa giấy… Con đường nhỏ vốn bình thường vắng lặng nay đến Tết rực rỡ và tấp nập kẻ bán người mua. Chỉ đi qua cũng thấy lòng rộn ràng, chân đi không đành mà cũng phải xà xuống chọn lấy một bó hoa rồi nâng niu mang về để những ngày đầu năm nhà cửa tràn đầy lộc xuân.