Chi hơn 22 tỷ suốt 20 năm để phẫu thuật thẩm mỹ, chàng trai đã thực hiện ước mơ trở thành búp bê Barbie

Ngọc Ah, Theo Thời Đại 10:00 22/10/2017

Nikki Exotika, 35 tuổi, đến từ Hoboken, bang New Jersey, Hoa Kỳ đã thực hiện hàng loạt ca “dao kéo” trong suốt 20 năm qua để từng bước biến mình trở thành một cô nàng búp bê Barbie xinh đẹp ngoài đời thật.

Trước khi tiến hành phẫu thuật chuyển giới, Nikki Exotika có tên thật là Jason Torres. Jason đã bắt đầu cho thấy sự khác biệt của bản thân so với những người bạn cùng tuổi ngay từ khi cậu mới lên hai. Dù được sinh ra trong cơ thể của một bé trai, thế nhưng Jason vẫn thường xuyên make-up, sơn móng tay và làm điệu, đỏm dáng hệt như những bé gái khác.

Chi hơn 22 tỷ suốt 20 năm để phẫu thuật thẩm mỹ, chàng trai đã thực hiện ước mơ trở thành búp bê Barbie - Ảnh 1.

Jason đã có khá nhiều biểu hiện rõ rệt về sự khác biệt giới tính khi cậu mới 2 tuổi.

Đến năm 4 tuổi, Jason bắt đầu có sở thích chơi với búp bê Barbie. Cậu mê mệt món đồ chơi này tới mức, sau này thậm chí đã chấp nhận thay đổi hoàn toàn diện mạo của bản thân để được vĩnh viễn trở thành bản sao "bằng xương bằng thịt" của cô nàng búp bê nhựa này. Đó cũng là lúc mà Jason nhận ra, cơ thể mà cậu đang sở hữu chính là một sự nhầm lẫn đầy bất hạnh của sự ràng buộc mà vốn dĩ con người không bao giờ có thể phản kháng lại được nếu như vẫn còn muốn nhận lấy sự sống trên cõi đời này.

Chi hơn 22 tỷ suốt 20 năm để phẫu thuật thẩm mỹ, chàng trai đã thực hiện ước mơ trở thành búp bê Barbie - Ảnh 2.

Dù chịu nhiều bất công và sự chỉ trích về giới tính, Jason vẫn chưa bao giờ từ bỏ con người thật của mình.

Suốt những năm tháng đi học, Jason không ngừng bị bạn bè bắt nạt và chế giễu bởi gu ăn mặc lòe loẹt cũng như phong cách khác người của mình. Cậu bị gọi bằng nhiều cái tên mà người ta vẫn dùng để tỏ thái độ kì thị người đồng tính, thường xuyên bị nhốt một mình trong phòng tối và liên tục phải chịu những trận đòn vô cớ không có hồi kết. 

Thế nhưng, từng đó khó khăn sẽ không bao giờ là đủ để có thể đánh gục được khao khát muốn tìm lại con người thật của mình trong Jason. Sau vài lần ghé vào quán bar của những người đồng tính và dị tính cùng lứa tuổi, Jason bắt đầu biết về việc tiêm hormone, tiêm silicone cùng một vài điều thú vị khác nữa.

Chi hơn 22 tỷ suốt 20 năm để phẫu thuật thẩm mỹ, chàng trai đã thực hiện ước mơ trở thành búp bê Barbie - Ảnh 3.

Cả người của Nikki gần như đều là silicone, cô đã thay đổi hết tất cả từ đầu đến chân.

Năm 19 tuổi, Jason tiến hành phẫu thuật chuyển giới và trải qua 3 lần sửa mũi, 2 lần nâng ngực và cắt bỏ yết hầu. Sau đó thì đổi tên thành Nikki Exotika như hiện tại. Kể từ đó đến nay, hàng loạt ca "dao kéo" hơn đến trăm nghìn bảng Anh vẫn được Nikki đều đặn thực hiện nhằm từng bước hô biến bản thân trở thành một cô nàng búp bê Barbie xinh đẹp ngoài đời thật.

Nikki tự hào cho biết: "Tôi đã chi cả triệu đô la (tương đương hơn 22 tỷ đồng) trong suốt 20 năm qua để hoàn toàn thay đổi bản thân mình. Nhưng số tiền đó đối với tôi mà nói là một cái giá hoàn toàn xứng đáng. Bởi giờ đây, hễ cứ đi đến bất cứ đâu người ta cũng nhìn tôi và cảm thán "Nhìn kìa, trông cô ấy giống hệt búp bê Barbie vậy", thậm chí còn muốn chụp ảnh cùng tôi nữa.

Chi hơn 22 tỷ suốt 20 năm để phẫu thuật thẩm mỹ, chàng trai đã thực hiện ước mơ trở thành búp bê Barbie - Ảnh 4.

Nikki đã hoàn toàn lộn xác sau hàng loạt ca "dao kéo" với giá trị lên đến triệu đô.

Đôi lúc tôi nhìn lại bản thân trong những bức ảnh hồi nhỏ, khi tôi vẫn là một cậu bé. Kỳ thực mà nói, tôi thậm chí không thể nhận ra được chính mình, đó dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Có lẽ tôi sẽ phải gọi đó là một cú lột xác tuyệt đỉnh, đến mức bạn sẽ không bao giờ có thể để tìm ra bất cứ điểm tương đồng nào giữa "hai chúng tôi" được nữa".

Đề cập đến tình yêu, Nikki cũng mơ mộng hệt như biết bao cô gái khác. Cô hy vọng sẽ tìm được tình yêu với một người đàn ông cũng yêu thích vẻ đẹp hoàn hảo nhờ dao kéo giống như mình, và sẽ càng tuyệt hơn nữa nếu cô có thể kết đôi với một anh chàng búp bê Ken ngoài đời thực. "Càng làm phẫu thuật, tôi lại càng có cảm giác như ước mơ, đích đến của bản thân ngày một được kéo gần lại. Tôi không đơn thuần chỉ muốn được sống thật với giới tính của mình, mà hơn thế, tôi còn muốn trở thành một cô nàng búp bê Barbie rực rỡ nhất, sexy nhất, tuyệt vời nhất".