Cháu chém chú họ ở Lạng Sơn: Máu mủ tình thân không bằng mảnh đất rừng

Đặng Thủy, Theo Người đưa tin 22:30 02/05/2020

Từ mâu thuẫn nhỏ, cháu họ trong phút cả giận mất khôn đã chém trọng thương chú của mình. Vụ việc khiến người dân Bản Luông bàng hoàng.

Những ngày này, người dân thôn Bản Luông (xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn ) vẫn không khỏi bàng hoàng bởi Triệu Văn Tiên (SN 1977, trú tại thôn Bản Luông) đã bị công an bắt giam. Tiên vốn luôn được mọi người trong thôn biết đến là người nông dân chất phác. Không ai ngờ, Tiên dám cả gan dùng một con dao thái chuối dài để chém trọng thương chính chú họ là Triệu Thần C. (SN 1963, trú tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn).

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật từ Công an huyện Bắc Sơn, chiều ngày 13/4, khi ông C. đang làm lễ cúng mùa (một lễ cúng đặc trưng của dân tộc Dao - PV) cho nhà anh trai của Tiên thì Tiên đã về nhà lấy 1 con dao thái chuối sang chém vào gáy và mặt ông C. làm nạn nhân bị thương nặng.

Cháu chém chú họ ở Lạng Sơn: Máu mủ tình thân không bằng mảnh đất rừng - Ảnh 1.

Đối tượng Tiên thất thần nghĩ lại sai lầm của bản thân (ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp cho pv).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định giữa Tiên và người chú họ Triệu Thần C. đã xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp mảnh đất rừng và số cây gỗ trồng trên đó. Khi Tiên đang cần bán gỗ để lấy tiền trả nợ nhưng ông C. không đồng ý khiến đối tượng vô cùng tức tối. Cơn giận lên đỉnh điểm, khi thấy ông C. đang làm lễ cúng cầu mùa cho nhà anh trai, Tiên đã về nhà lấy 1 con dao thái chuối rồi sang chém vào gáy và mặt khiến nạn nhân bị gục tại chỗ.

Thấy ông C. gục xuống đất, Tiên vẫn tiếp tục lao vào chém nhưng đã bị người thân kịp thời can ngăn và lấy được hung khí. Ngay sau đó, Tiên đã bỏ trốn lên một khu rừng già gần đó. Về phía nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin với PV, một cán bộ điều tra Công an huyện Bắc Sơn cho biết: "Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an huyện đã có mặt phối hợp cũng địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hung thủ".

Nói về hành động bồng bột của Tiên, nhiều người dân trong thôn vừa đáng trách vừa đáng thương. Theo tìm hiểu của PV, gia đình Tiên vốn thuộc hộ nghèo lâu năm tại địa phương.

Cháu chém chú họ ở Lạng Sơn: Máu mủ tình thân không bằng mảnh đất rừng - Ảnh 2.

Hung khí vốn là con dao mà thường ngày đối tượng vẫn dùng đề thái cây chuối làm thức ăn chăn nuôi (ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp cho pv).

Hai vợ chồng Tiên có với nhau ba mặt con thì con cả đã đi lấy chồng, cháu thứ hai học chưa hết bậc THCS thì bỏ học, còn cháu út vẫn đang học lớp mầm non. Thường ngày dù cũng chịu khó, chịu khổ làm ăn với công việc đồng áng nhưng chừng đó vẫn không giúp Tiên thoát nghèo.

Túng quẫn, nên nhiều lúc Tiên thường xuyên uống rượu rồi chửi bới vợ con, nhiều lần chính quyền địa phương phải đến giảng hoà. Nhưng đâu lại vào đó. Những lúc tỉnh rượu Tiên là người hiền lành nhưng khi rượu vào Tiên lại nổi cáu với vợ con.

Về phía nạn nhân, theo thông tin từ ông Đặng Văn Hội - Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng cho biết, ông C. là người dân tộc Dao, làm nghề thầy cúng lâu năm tại địa phương. Do là người khá có tiếng trong nghề, nên ông C. thường xuyên được nhiều người tin tưởng mời về cúng bái.

Ở địa phương, ông C. vốn là công dân bình thường, trước nay cũng chưa từng có điều tiếng gì ở với ai. Sau thời gian nằm viện, ông C. mới được trở về nằm và theo dõi điều trị tại nhà.