Chàng trai mồ côi nỗ lực giành học bổng, đem ảnh cha mẹ đi du lịch, tưởng nhớ công ơn sinh thành

Thuỷ Tiên, Theo Trí thức trẻ 15:50 22/12/2022

Hơn 8 năm qua, anh Nhân vẫn nỗ lực hoàn thành thêm nhiều chuyến đi cùng ba mẹ. Những tấm ảnh là động lực giúp anh cảm thấy ba mẹ luôn ở cạnh, cổ vũ anh từng ngày.

Cuối năm 2021, Lê Đức Nhân (SN 1993, quê Bình Định) hoàn thành trọn vẹn chuyến đi khắp 47/47 tỉnh ở Nhật Bản. Năm 2022, Đức Nhân quay trở lại một số tỉnh thành ở xứ hoa anh đào vì chưa có dịp khám phá hết. Mới đây nhất, chàng trai trở về Việt Nam, "phượt" một số tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Mộc Châu. Người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của Nhân vẫn luôn là tấm di ảnh cha mẹ.

Đi để thấy yêu hơn cuộc đời

Với Nhân, đi du lịch giúp bản thân anh cảm thấy thoải mái hơn sau những khoảng thời gian bận rộn với công việc. Anh Nhân đã sinh sống và làm việc hơn 8 năm nay ở Nhật Bản. Trước đây, cha mẹ anh đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ đường song Nhân vẫn nỗ lực thi đỗ ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, sau đó nhận học bổng du học toàn phần sang Nhật.

Đức Nhân hiện đang làm việc cho một khách sạn tại Nhật Bản

Khoảng thời gian khó khăn nhất trong thời gian ở Nhật đối với Đức Nhân là vượt qua nỗi nhớ nhà, tập làm quen với môi trường sống nơi đất khách quê người. Đặc biệt là những dịp lễ tết, nhìn ai cũng đoàn viên bên gia đình, trong lòng chàng trai không khỏi có chút buồn và tủi thân. Anh đành tự an ủi bản thân bằng cách tìm niềm vui đến từ những chuyến du lịch.

Từ khi đặt chân sang xứ người, Đức Nhân lên kế hoạch đi hết tất cả 47 tỉnh thành ở Nhật Bản. Nhân bắt đầu hành trình từ năm đầu tiên khi vừa chân ướt chân ráo sang đây học.

Là du học sinh, vừa phải vừa đi học vừa đi làm nên Nhân không có nhiều thời gian cũng như điều kiện kinh tế. Lúc đầu, anh đi những địa điểm gần nhất có thể và hầu như sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện ở Nhật.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch và Khách sạn, có công việc ổn định, điều kiện kinh tế dư dả, Nhân chuẩn bị cho những chuyến đi xa thường kéo dài từ 3 ngày đến 1 tuần.

"Mình hay sử dụng ô tô thay vì chỉ sử dụng tàu điện như trước kia. Trước mỗi chuyến đi mình có thói quen lên lịch trình trước khoảng 1 đến 2 tuần và chuẩn bị mọi thứ chỉn chu nhất. Tuỳ vào mỗi chuyến đi mà chi phí dao động trong khoảng tầm 6 triệu đến 20 triệu (quy ra tiền Việt Nam)/chuyến", Nhân cho biết.

Đức Nhân trải nghiệm nhiều văn hoá khác nhau ở Nhật Bản

Tới những vùng đất mới, Nhân luôn đem theo tấm ảnh cưới của cha mẹ đi cùng. Đây là ước nguyện còn dang dở của chàng trai trẻ khi chưa kịp báo hiếu bố mẹ.

Nhân check-in tại các điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản như: núi Phú Sĩ, đồi cát Tottori, thành phố Hiroshima, thiên đường biển đảo Okinawa... cùng nụ cười tươi rói, tấm ảnh cha mẹ trên tay.

"Mình đã từng ước sẽ làm nhiều điều cho ba má nhưng không còn cơ hội thực hiện. Điều duy nhất hiện giờ có thể làm là sống thật tốt và cùng ba má đi chu du khắp thế gian. Đó cũng là lí do vì sao mình luôn mang di ảnh ba má trong những chuyến đi, tuy không hiện hữu nhưng mình vẫn tin là ba má vẫn luôn bên cạnh mình, đồng hành cùng mình trên chuyến xe cuộc đời theo một cách đặc biệt.", Nhân bày tỏ.

 Chàng trai mồ côi nỗ lực giành học bổng, đem ảnh cha mẹ đi du lịch, tưởng nhớ công ơn sinh thành  - Ảnh 3.

Anh luôn đem theo ảnh cha mẹ trong mỗi chuyến đi

"Cõng ba má lên trời"

Trước đây, Đức Nhân từng ước mơ sẽ làm hoạ sĩ để xây cho cha mẹ ngôi nhà khang trang. Nhưng giờ đây, anh đã tự vẽ nên một cuộc đời thật đẹp cho riêng mình. Đối với Nhân, mỗi chuyến đi đều là trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ. Đi để thêm yêu cuộc đời, đi để học hỏi, biết thêm nhiều điều hay, hiểu thêm về giá trị cuộc sống.

Nói về chuyến đi để lại nhiều kỉ niệm nhất, Đức Nhân tự hào khoe về hành trình "Cõng Ba Má lên trời". Đó là chuyến đi mà anh một mình leo núi Phú Sĩ với tấm ảnh trên lưng.

"Người ta hay nói khi ai đó chết đi sẽ được bay lên trời, vậy nên khi đứng trên đỉnh núi Phú Sĩ, giữa những tầng mây trắng, mình có cảm giác như mình đã cõng được ba má lên trời. Tuyệt vời lắm", Nhân hạnh phúc.

 Chàng trai mồ côi nỗ lực giành học bổng, đem ảnh cha mẹ đi du lịch, tưởng nhớ công ơn sinh thành  - Ảnh 4.

Đức Nhân có kỷ niệm đáng nhớ khi leo núi Phú Sĩ

Cũng vì một mình chinh phục đỉnh núi cao nhất Nhật Bản nên chuyến đi cũng có những sự cố bất ngờ. Hôm đó, chàng trai trẻ không mang đủ tiền theo để có thể ở trọ qua đêm. Anh quyết định leo núi xuyên đêm thay vì nghỉ lại. Mưa rơi không ngớt, nhiệt độ xuống thấp, nhưng những khó khăn ấy không khiến chàng trai trẻ chùn bước.

"Sau nhiều giờ dầm mình trong cái lạnh của mưa, mình cũng tìm được một căn nhà hoang khi gần đến đỉnh và đã vào đó nằm nghỉ. Sáng sớm hôm sau tiếp tục leo lên đỉnh núi để cùng ba má ngắm mặt trời mọc", Nhân kể.

Đức Nhân có kỷ niệm đáng nhớ khi leo núi Phú Sĩ

Chia sẻ về dự định sắp tới, Đức Nhân cho biết anh sẽ làm việc ở Nhật Bản thêm một thời gian nữa để tích luỹ thêm kinh nghiệm làm việc.

Trong tương lai, anh sẽ hoàn thành thêm nhiều chuyến đi ở những nước khác, xa hơn là những châu lục khác. 9X truyền tải thông điệp tới các bạn trẻ: "Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh những người thân yêu của mình. Hãy đừng ngại gửi những lời yêu thương và những cái ôm thật chặt đến bố mẹ khi còn có thể".

Ảnh: Nhân vật cung cấp