Chàng trai lớn tuổi vẫn kén chọn, từ chối phũ phàng cô gái hôm xem mặt: Anh cầu toàn lắm!

Nhật Hạ, Theo Pháp luật & bạn đọc 10:58 09/04/2022

Có lẽ Hằng vẫn chưa phải một nửa phù hợp mà Phúc đang tìm kiếm.

Tình đầu sâu nặng không thể quên

Lê Ngọc Phúc (quê Thanh Hóa), hiện đang làm nhân viên kỹ thuật tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Anh tự nhận xét mình là người nhiệt tình, chịu khó, siêng năng, biết nấu ăn. Tuy nhiên thi thoảng có hút thuốc, và hơi nóng tính. Những lúc như vậy, anh thường ra ngoài đi chơi hoặc uống nước để hạ hỏa.

Phúc từng trải qua 3 cuộc tình buồn. Mối tình đầu của anh kéo dài 10 năm vô cùng quyến luyến, sâu nặng. Năm 2004, anh đi bộ đội và có yêu xa một cô gái. Dù trải qua nhiều khó khăn nhưng hai người vẫn vui vẻ, yêu thương, động viên, chia sẻ với nhau mọi điều. Họ cứ yêu và yêu mà không hề có sự tính toán cho tương lai, cuộc sống sau này.

Thế rồi cũng vì yêu xa, gia đình hai bên lại không chấp thuận nên họ đành bỏ lỡ nhau. Sau khi chia tay Phúc, cô gái kia cũng đi lấy chồng, để lại trong lòng anh những "mảnh vỡ" không thể nào quên.

Chàng trai lớn tuổi vẫn kén chọn, từ chối phũ phàng cô gái hôm xem mặt: Anh cầu toàn lắm! - Ảnh 1.

Phúc chia sẻ về mối tình đầu sâu nặng của mình

Hai năm sau, Phúc quen một người con gái khác nhưng có lẽ vì cái bóng của mối tình đầu quá lớn, anh đành nói lời chia tay. Một thời gian sau, anh đến với mối tình thứ ba. Người này còn ít tuổi, trẻ con, hay nhõng nhẽo, làm nũng. Mặc dù dành khá nhiều thời gian để quan tâm, dỗ dành nhưng nàng vẫn không hài lòng về anh. Cuối cùng, hai người đi đến quyết định chia tay.

Trải qua 3 cuộc tình buồn, Phúc khẳng định: "Đến giờ này mình cảm thấy đã quên hết rồi, không còn vướng bận, lưu luyến thêm gì nữa".

Người được ghép đôi cùng anh Phúc là chị Phạm Thị Hằng (30 tuổi, nhân viên kế toán), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Hằng là một cô nàng biết nấu ăn, tự lập tài chính, hòa đồng, vui tính, hài hước. Cũng giống như Phúc, cô cũng từng trải qua 3 mối tình. Mối tình gần nhất mới chia tay được khoảng nửa năm vì không hợp nhau về quan điểm sống. Chàng trai kia thì thích ở quê, còn bản thân Hằng thích ở thành phố để vùng vẫy, phát triển sự nghiệp.

"Anh cầu toàn lắm!" nên đã không bấm nút chọn em

Lần gặp gỡ đầu tiên, Phúc và Hằng đã trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Phúc tự nhận thấy bản thân mình đã lớn tuổi và có dự định kết hôn cách đây hơn chục năm. Gia đình cũng hối thúc rất nhiều. Thế nhưng vì nhiều lý do, anh vẫn chưa thể tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Chàng trai lớn tuổi vẫn kén chọn, từ chối phũ phàng cô gái hôm xem mặt: Anh cầu toàn lắm! - Ảnh 2.

Phúc và Hằng đã trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống

Nói về quan điểm tình yêu, Phúc khẳng định: "Phải chung thủy, và khi yêu thì cần phải chết trong lòng một ít. Để mối quan hệ lâu dài, mình nghĩ cả hai phải quan tâm, chung thủy, cùng nhau san sẻ, gánh vác chuyện gia đình, những vui buồn trong cuộc sống".

Mặc dù chia sẻ rất nhiều, thế nhưng cuối cùng Phúc đã không bấm nút kết đôi với Hằng. Anh ngậm ngùi bày tỏ: "Anh cảm nhận em vẫn chưa phải là người thực sự phù hợp với anh. Anh là con người cầu toàn cho nên tới giờ này anh vẫn còn độc thân".

Chàng trai lớn tuổi vẫn kén chọn, từ chối phũ phàng cô gái hôm xem mặt: Anh cầu toàn lắm! - Ảnh 3.

Vì quá cầu toàn nên hiện giờ Phúc vẫn còn độc thân

Nguồn: MCV Media