Chàng trai bị bại não mãi vẫn không đi và nói được, 18 năm sau vẫn thi đỗ đại học khiến ai cũng bất ngờ

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 22:22 16/06/2020

Dù mắc chứng bại não, nhưng chàng trai này cho thấy sự nỗ lực phi thường của mình.

Với mỗi người làm cha làm mẹ, điều hạnh phúc nhất là sinh được một đứa con khỏe mạnh và nhìn thấy chúng được phát triển thể chất, tinh thần một cách bình thường. Nhưng có lẽ không phải ai cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn như thế mà số phận muốn thử thách sự nhẫn nại của họ. Đó là câu chuyện mà cha mẹ của Liu Weilin đã gặp phải khi sinh ra cậu là một đứa bé bại não.

Chàng trai bị bại não mãi vẫn không đi và nói được, 18 năm sau vẫn thi đỗ đại học khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Liu Weilin sinh năm 1997 trong một gia đinh tri thức tại làng Wangmao, thị trấn Tongqu, huyện Longchuan, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Bố anh đỗ tốt nghiệp Đại học Sán Đầu, một trường đại học ở địa phương nơi gia đình ăn sinh sống và có một công việc ổn định với mức thu nhập khá để lo cho cả gia đình. Những tưởng cuộc sống sẽ trở nên êm đềm và tràn ngập niềm vui khi biết tin cả hai vợ chồng chuẩn bị đón quý tử, nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn. Liu đã ở trong bụng mẹ quá lâu so với một đứa trẻ bình thường nên anh sinh ra với tình trạng não thiếu oxy trầm trọng. Vì di chứng của việc này mà Liu đã mắc chứng bại não. Cậu không thể tiếp thu mọi thứ được cha mẹ hay mọi người xung quanh truyền đạt, thậm chí việc nói và đi đứng cũng trở nên khó khăn.

Điều này đã khiến Liu Zhaoping, cha của anh quyết định từ bỏ công việc 8000 nhân dân tệ (tương đương 26 triệu đồng), mức lương rất ổn ở thời điểm cách đây 20 năm để chăm lo và đồng hành cùng con trai.

Chàng trai bị bại não mãi vẫn không đi và nói được, 18 năm sau vẫn thi đỗ đại học khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.

Ban đầu, ông tập cho con trai mình nói từng câu một và cứ như thế, ông giúp con trai luyện nói mỗi ngày. Sau đó, ông còn dành thời gian để tập đi bộ với Liu  Weilin. Mặc dù việc đi lại của Liu rất khó khăn, nhiều lần vấp ngã nhưng cha anh không bao giờ đỡ anh dậy mà bắt anh phải tự đứng lên bằng sức lực của mình. Liu tâm sự: "Cha tôi chạy phía trước, còn tôi đuổi theo phía sau. Tôi đã ngã nhiều lần, thâm chí vấp vào phải phân bò trên đường. Ông ấy ngăn lại những suy nghĩ bỏ cuộc trong tôi và thôi thúc tôi luyện tập hằng ngày. Ông ấy là người bố tuyệt vời."

Bố của Liu thì chia sẻ: "Tôi đã thấy nhiều người cũng mắc chứng bại não như con tôi. Tôi làm những điều ấy vì biết rằng tôi không thể nuôi dạy và chăm sóc con đến tận tuổi già được. Chỉ khi Liu tự lập thì nó mới có thể tiếp tục sống được."

Chàng trai bị bại não mãi vẫn không đi và nói được, 18 năm sau vẫn thi đỗ đại học khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai bố con, lên 5 tuổi Liu Weilin đã có thể nói được và đi lại được mà không cần sự dìu dắt của người thân. Giờ đây, anh có thể tự làm những công việc thường ngày một mình và không những thế, anh còn có thành tích học tập xuất sắc.

Năm 2016, sua khi tốt nghiệp phổ thông, Liu Weilin được nhận vào học tại cao đẳng Guangling thuộc đại học Dưowng Châu. Tuy việc học xa nhà không được sự ủng hộ của cha mẹ vì tình hình sức khỏe của mình nhưng Liu đã một mình vượt qua quãng đường ngàn dặm để từ Quảng Đông đến Dương Châu, Giang Tô và làm thủ tục nhập học.

Chàng trai bị bại não mãi vẫn không đi và nói được, 18 năm sau vẫn thi đỗ đại học khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4.

Suốt những năm tháng sinh viên, anh dành thời gian nhiều cho thư viện, lớp học và chỉ cho bản thân nghỉ ngơi vào cuối tuần. Không những thế, Liu còn phụ việc trong phòng thí nghiệm để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đinh. 

Anh là người tỏ ra rất nguyên tắc với cuộc sống đại học của mình, Anh cho biết anh luôn tuân thủ theo 2 từ "kỷ luật" và "tự giác". Anh thường thức dậy lức 7 giờ 30 và nghỉ ngơi lúc 10 giờ đêm để duy trì được trạng thái cơ thể tốt nhất cho các hoạt động diễn ra trong ngày. Những người bạn chung ký túc xá với Liu cũng cho rằng mình đã tập làm quen với giờ giấc sinh hoạt khoa học này. Anh cũng truyền cảm hứng cho những người bạn của mình bằng tinh thần lạc quan và ý chí quyết tâm. Để thúc giục bản thân cố gắng, ngay từ năm nhất, anh đã tự ứng cử bản thân vào vai trò ban cán sự lớp. Anh đã nhận được Giải thưởng đề cử ngôi sao tự cường sinh viên Đại học Trung Quốc, Ngôi sao tự cường sinh viên Đại học Giang Tô và các danh hiệu khác, cùng nhiều học bổng giá trị. Đây là minh chứng cho sự nỗ lục đáng nể của anh.

Chàng trai bị bại não mãi vẫn không đi và nói được, 18 năm sau vẫn thi đỗ đại học khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5.

Có thể thấy, dù có khiếm khuyết nhưng Liu Weilin có bản lĩnh quật cường, vượt qua số phận để hòa nhập chung với bạn bè đồng trang lứa và cố gắng trở thành một người bình thường với khả năng tự lập và đi bằng chính đôi chân của mình. Giờ đây, anh sử dụng câu chuyện của mình như bài học truyền cảm hứng cho những người gặp các vấn đề như anh rằng ai cũng có thể thay đổi được số phận và hãy tin vào chính bản thân mình.

Nguồn: Sina