Chẳng phải ai khác, mèo Choupette mới chính là “nàng thơ” nổi tiếng nhất của Karl Lagerfeld với vẻ đẹp vừa sang chảnh lại ngọt ngào

Twus, Theo Trí Thức Trẻ 15:13 20/02/2019

Nàng mèo Choupette đã trở thành cảm hứng được Karl Lagerfeld đưa vào BST, “đọ sắc” với bao siêu mẫu lừng danh trên trang bìa tạp chí danh giá.

Nhắc đến Karl Lagerfeld, người ta không thể không nhắc đến chú mèo Choupette đã gắn liền với ông như 1 biểu tượng. Giữa vô vàn những chú mèo cảnh trên khắp thế giới, Choupette được xem là chú mèo vương giả và may mắn nhất khi bén duyên với NTK tài năng Karl Lagerfeld.

Chẳng phải ai khác, mèo Choupette mới chính là “nàng thơ” nổi tiếng nhất của Karl Lagerfeld với vẻ đẹp vừa sang chảnh lại ngọt ngào - Ảnh 1.
Chẳng phải ai khác, mèo Choupette mới chính là “nàng thơ” nổi tiếng nhất của Karl Lagerfeld với vẻ đẹp vừa sang chảnh lại ngọt ngào - Ảnh 2.

Không chỉ đơn giản là vật nuôi, Choupette còn được xem như nàng thơ, "tình nhân" của Karl Lagerfeld. Thậm chí chính NTK huyền thoại này cũng từng thừa nhận, nếu có thể ông sẽ cưới luôn chú mèo cưng làm bạn đời.

Sinh ra vào năm 2011, đến nay vừa được 8 tuổi nhưng Choupette đã vô cùng nổi tiếng, trở thành nguồn cảm hứng được Karl Lagerfeld đưa vào vô vàn những sản phẩm và bộ ảnh thời trang. Số tiền cô nàng này kiếm được thậm chí còn cao hơn cả tiền lương cả năm của nhiều siêu mẫu đình đám.

Mèo Choupette thường xuyên "theo chân" Karl Lagerfeld lên bìa tạp chí. Đây cũng là nàng mèo "ngôi sao" được quan tâm và săn đón chẳng kém bất cứ siêu sao lừng danh nào.

Chẳng phải ai khác, mèo Choupette mới chính là “nàng thơ” nổi tiếng nhất của Karl Lagerfeld với vẻ đẹp vừa sang chảnh lại ngọt ngào - Ảnh 4.

Chụp ảnh cho tạp chí Vogue cùng với siêu mẫu Kendall Jenner, Choupette toát lên đẳng cấp sang chảnh và vương giả với bộ lông óng mượt, đôi mắt xanh long lanh tan chảy trái tim người đối diện.

Năm 2012 là lần đầu tiên Choupette bắt đầu "sự nghiệp" người mẫu khi xuất hiên cùng siêu mẫu Laetitia Casta trên tạp chí V Magazine. Từ thời khắc đó, người ta đã nhận ra đây sẽ là chú mèo nổi tiếng trong làng thời trang bởi sự kết hợp quá "ngọt" của vẻ đẹp vừa trong trẻo, ngây thơ lại sexy quyến rũ chết người, giúp tôn trọn vẻ đẹp của bất cứ "đồng sự" nào.

Chụp ảnh cùng siêu mẫu Linda Evangelista trên tạp chí Vogue vào năm 2013, Choupette mang một vẻ rất "chảnh mèo". Dường như chẳng cần tạo dáng, chẳng cần cố sức, sự xuất hiện của Choupette đã khiến bộ ảnh đen trắng trở nên độc đáo, cuốn hút và thần thái hơn hẳn.

Chúng ta cũng chẳng thể bỏ qua bộ ảnh của Choupette khi cô nàng trở thành hình mẫu để Shu Uemura sáng tạo nên bộ mỹ phẩm dành riêng cho năm đó. Hình ảnh chú mèo đáng yêu vừa trong trẻo lại sang chảnh ngút ngàn đã khiến bao cô nàng chẳng tiếc hầu bao mà rút ví mua trọn bộ.

Chẳng phải ai khác, mèo Choupette mới chính là “nàng thơ” nổi tiếng nhất của Karl Lagerfeld với vẻ đẹp vừa sang chảnh lại ngọt ngào - Ảnh 8.

Chỉ ở ảnh hậu trường vậy mà Choupette vẫn khiến dân tình xuýt xoa với vẻ đẹp và sự sang chảnh, thần thái chẳng kém người mẫu Josephine Skriver.

Chụp ảnh mỹ phẩm thì xinh đẹp, "cute", đến khi chụp ảnh bên xe hơi mạnh mẽ thì Choupette cũng chẳng bị dìm. Theo tiết lộ từ chính Karl Lagerfeld, nàng mèo của ông đã kiếm được 3 triệu euro (hơn 70,5 tỷ đồng) tiền quảng cáo từ 2 hợp đồng này. Số tiền này cũng tương đương 1 năm làm việc của siêu mẫu Cara Delevingne.

Choupette ăn hình và đắt giá chẳng kém bất cứ siêu mẫu lừng danh nào khi thường xuyên được NTK tài năng cưng nựng trên những bức ảnh trang bìa của các tạp chí danh giá.

Choupette cũng trở thành hình mẫu để Karl Lagerfeld sáng tạo nên những thiết kế mới, từ trang phục, phụ kiện cho đến mỹ phẩm.

Giới thạo tin còn từng đồn thổi với nhau rằng Choupette chính là nguồn cảm hứng để Karl Lagerfeld sáng tạo nên mẫu túi bằng vải tweed đính kim loại trong BST Couture mùa thu 2012; và những sáng tạo màu xanh hoa ngô trong BST Xuân 2012 vì ông từng miêu tả màu mắt của chú mèo này là "xanh dương, xanh dương, xanh dương, xanh dương, xanh dương".