Có những ngày thật đáng ghét làm sao. Bạn chẳng làm được việc gì nên hồn, đụng đâu hỏng đấy. Bạn muốn vứt hết tất cả, chỉ ngồi một góc rồi trách móc mình sao kém cỏi thế.
Haizz, thôi nào. Dù đó có thực sự là một ngày tồi tệ đi chăng nữa, thì hãy nghĩ lại xem, vẫn có những khoảnh khắc nhỏ bé khiến bạn phải tự hào về bản thân đấy.
Nào hãy cùng xem, bạn tuyệt vời đến đâu nhé!
Gạt bỏ được nỗi sợ hãi của bản thân để làm một việc trước đây chưa từng dám thì thật đáng hoan nghênh. Chẳng cần làm gì quá xa vời, chỉ cần bạn đủ mạnh dạn hỏi đường một người lạ, là đã giỏi lắm rồi!
Bọn mèo vốn dĩ luôn tự cho mình là bá chủ thiên hạ, vô tắc vô thiên nên nó chẳng bao giờ chịu nghe lời chúng ta. Nếu bạn mà dạy được chúng làm bất kỳ điều gì, bạn thật giỏi!
Nếu bị lỡ một cơ hội thì ai cũng tiếc nuối rồi, nhưng vì bạn đã cố gắng rất nhiều để có lại được nó, thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế.
Nếu bảo ăn mỳ cay cấp độ 7 và dậy sớm thì chẳng ai chọn dậy sớm cả. Nếu bạn khác biệt với số đông, bạn có thể tự hào về bản thân!
Những người vô duyên sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái gì nên nói cái gì không. Vì thế nếu bạn là người có ý thức, chúc mừng bạn, bạn rất giỏi.
Với con gái, đi shopping mà còn tiền thì đúng là kỳ tích. Điều đấy chứng tỏ bạn có cái đầu lạnh và tỉnh hơn một quả táo tàu trước những cám dỗ tầm thường...
Trong đầu bọn con nít có hàng tỷ câu hỏi vì sao mà nếu để trả lời cũng tốn kha khá noron thần kinh của bạn. Nếu bạn đủ công lực để giải quyết hết đống vì sao, tại sao đấy thì cũng đáng tự hào lắm chứ.
Dậy sớm được thì đi ngủ sớm được. Đã thế lại còn đúng giờ đều tăm tắp thì còn gì chuẩn hơn nữa.
Việc yêu thích của đám con gái mỗi khi ở nhà một mình đây rồi. Vừa kết hợp lau dọn nhà cửa vừa biểu diễn nghệ thuật không chuyên. Sàn nhà trơn trượt thế mà không bị ngã oạch thì đúng là đỉnh cao.
Đây là một tính cách rất được hoan nghênh, chẳng mấy người đủ quyết tâm hoàn thành những việc cần thiết trong một ngày. Nếu bạn làm được, bạn hoàn toàn có quyền tự hào về bản thân.
Mấy ai trên đời mà giữ được mồm miệng của mình cơ chứ. Bạn quá giỏi nếu bạn biết cách giữ cho bản thân tránh xa khỏi mọi rắc rối.
Có vẻ bạn là một tay điêu luyện cùng khả năng thần sầu. Cũng đáng để tự hào đấy chứ nhỉ!
Chứng tỏ ngày hôm đấy quá hoàn hảo. Và bạn cũng hoàn hảo chẳng kém đâu.
Bạn sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc, có phải là siêu anh hùng Tia Chớp không?
Bạn hoàn toàn có thể tự hào về sự dũng cảm của bản thân.