Chân dung nữ nhân viên văn phòng yêu sếp 6 năm không danh phận, cuối cùng nhận ra "không là mình cũng là người khác"
Ban ngày làm cấp trên - cấp dưới, tối về làm người yêu. Cái kết không đẹp như người ta vẫn tưởng tượng!
- Phân đoạn đắt giá bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng: Nam chính điên một cách tinh tế, bảo sao nữ chính khó dứt nổi
- Đầu Xuân Tươi Sáng: Màn giải oan cho ngôn tình hiện đại Trung Quốc, hóa ra khán giả chưa từng chán yêu đương
- Tiếc đứt ruột cảnh phim bị cắt ở Đầu Xuân Tươi Sáng: Nam chính vừa nghệ vừa cuốn, may mắn lắm mới được xem
Phim The Early Spring (Đầu Xuân Tươi Sáng) đang là câu chuyện ngôn tình hiện đại được chú ý. Vẫn là cấu trúc quen thuộc của mô-típ tổng tài và nữ nhân viên, nhưng diễn biến tình cảm giữa Thượng Chi Đào do Tôn Thiên thủ vai và Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên thủ vai) lại không đi theo kiểu “sếp lạnh lùng - cô nhân viên được cưng chiều” đơn giản. Đằng sau đó là câu chuyện về môi trường công sở, về mối quan hệ không danh phận và về quá trình một cô gái nỗ lực tìm vị trí của mình để có thể tự tin đứng cạnh người mình yêu.
Thượng Chi Đào và Loan Niệm
Cuộc tình bí mật trong chốn công sở khắc nghiệt
Thượng Chi Đào là một cô gái bình thường, một mình đến Bắc Kinh (Trung Quốc) lập nghiệp. Cô chỉ tốt nghiệp một trường đại học không quá nổi tiếng nhưng lại bất ngờ nhận được lời mời từ một công ty quảng cáo hàng đầu. Tại đây, cô gặp Loan Niệm - vị giám đốc tài năng, cũng là cấp trên trực tiếp của mình.
Ngay ngày đầu tiên đi làm, Thượng Chi Đào đã bị Loan Niệm công khai làm mất mặt trước toàn công ty. Anh thẳng thừng nói cô không đạt yêu cầu và khuyên cô nghỉ việc. Thượng Chi Đào vẫn cắn răng ở lại.
Môi trường công sở khắc nghiệt nhanh chóng buộc cô phải trưởng thành. Những dự án liên tục bị sửa, áp lực kết quả và yêu cầu ngày càng cao khiến cô từ một nhân viên non nớt dần trở thành chuyên viên hoạch định có thể tự mình đảm đương công việc. Loan Niệm vẫn là người trực tiếp chỉ bảo cô, dù cách anh nói chuyện luôn sắc lạnh và khó nghe.
“Dù cô có chịu khổ đến đâu, không tạo ra kết quả thì tất cả cũng vô ích. Công sở chỉ nhìn vào kết quả” - Thượng Chi Đào hiểu điều đó và càng nỗ lực để được ở lại.
Cũng trong quá trình làm việc, 2 người dần nảy sinh tình cảm. Một mối quan hệ bí mật bắt đầu, kéo dài suốt 6 năm.
Ban ngày, họ là cấp trên và cấp dưới, giữ khoảng cách rõ ràng ở công ty. Ban đêm, họ lại trở thành người yêu. Loan Niệm chăm sóc Thượng Chi Đào khi cô bị ốm, giúp cô giải quyết chuyện thuê nhà, làm sữa hoa quế cho cô và đưa cô đến Tây Tạng. Những hành động ấy cho thấy anh không phải không quan tâm.


Ban ngày, họ là cấp trên và cấp dưới, giữ khoảng cách rõ ràng ở công ty. Ban đêm, họ lại trở thành người yêu.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tình cảm chỉ tồn tại trong phạm vi mà Loan Niệm cho phép. Anh không muốn công khai mối quan hệ, cũng không cho cô một danh phận rõ ràng. Có lúc anh thậm chí nói những câu khiến cô tổn thương như: "Có thể là em cũng có thể là người khác". Một người yêu bằng sự gắn bó, người còn lại lại luôn giữ cho mình quyền bước ra bất cứ lúc nào.
Đến đợt xét thăng chức, Loan Niệm lại dành sự ủng hộ cho một đồng nghiệp có quan hệ chống lưng, khiến Thượng Chi Đào thất bại. Cùng lúc đó, người bạn là Tôn Viễn Trứ mắc chứng trầm cảm rồi qua đời. Những cú sốc liên tiếp khiến cô dần kiệt sức.
Cuối cùng, Thượng Chi Đào đưa ra quyết định: từ chức, rời Bắc Kinh, cắt đứt liên lạc và trở về quê mà không nói lời từ biệt.
Bốn năm sau, hai người mới gặp lại.
Thượng Chi Đào lúc này đã không còn làm quảng cáo. Cô mở một nhà hàng nhỏ, sau đó thành lập công ty tổ chức sự kiện của riêng mình. Cô tự kiếm tiền, tự quyết định cuộc sống và không còn đặt tương lai của mình vào bất kỳ mối quan hệ nào.
Còn Loan Niệm chỉ đến lúc ấy mới thực sự nhận ra mình đã mất gì.
Người từng đứng ở vị trí cao hơn và quen với việc kiểm soát khoảng cách trong mối quan hệ giờ đây phải trở thành người đi tìm Thượng Chi Đào. Anh bắt đầu theo đuổi cô, cố gắng níu kéo tình yêu mà chính mình từng cho rằng có thể kiểm soát mãi mãi.
Lần này, anh không còn là người đứng ở vị trí cao hơn. Còn cô cũng không còn là cô gái năm nào luôn chờ một câu xác nhận từ anh.
Sau cùng, cả hai quyết định bỏ lại những tổn thương trong quá khứ và bắt đầu lại. Không còn cấp trên và cấp dưới, họ trở thành hai người trưởng thành đứng ở vị trí bình đẳng và lựa chọn nhau một lần nữa.
Thượng Chi Đào mất 6 năm để nhận ra “yêu một người và được đối xử như người yêu là khác nhau”
Điều đáng nói nhất trong câu chuyện của Thượng Chi Đào không nằm ở việc Loan Niệm cuối cùng cũng nhận ra mình yêu cô đến mức nào, mà ở chỗ cô đã mất 6 năm để nhận ra “yêu một người và được đối xử như người yêu là hai chuyện khác nhau”.
Suốt thời gian ở bên Loan Niệm, Thượng Chi Đào luôn ở thế yếu hơn. Ở công ty, anh là cấp trên, cô là cấp dưới. Anh có quyền đánh giá năng lực, quyết định nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến con đường sự nghiệp của cô. Ra khỏi công ty, mối quan hệ tưởng như đã trở thành tình yêu nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách tương tự: Loan Niệm là người quyết định khi nào được gần, khi nào phải giữ kín và mối quan hệ này sẽ được gọi tên như thế nào.
Anh có thể dành hết mọi thứ để chăm sóc người yêu nhưng tất cả những điều đó vẫn không thay thế được một câu trả lời rất cơ bản: “Cô ấy là bạn gái của tôi”. Đây chính là điểm khiến Thượng Chi Đào tổn thương trong suốt 6 năm. Cô không thiếu tình cảm, cô thiếu sự xác nhận.
Một mối quan hệ chỉ tồn tại khi hai người ở riêng với nhau, còn bước ra ngoài lại phải trở về vị trí cấp trên - cấp dưới, lâu dần sẽ khiến người ở thế thấp hơn luôn phải tự hỏi mình đang đứng ở đâu. Càng yêu, cô càng phải chấp nhận nhiều hơn. Càng chờ đợi, cô càng phụ thuộc vào quyết định của đối phương.
Vì thế, việc Thượng Chi Đào rời đi không đơn giản là hết yêu nên chia tay. Đó là lúc cô không muốn tiếp tục sống trong một mối quan hệ mà mình phải xin một vị trí vốn dĩ thuộc về người yêu.


Thượng Chi Đào trong ngày đầu tiên đi làm và 10 năm sau
Về phần Loan Niệm, trước kia, có thể anh nghĩ rằng chỉ cần mình yêu Thượng Chi Đào là đủ. Nhưng tình yêu nếu chỉ được giữ trong một không gian riêng tư, còn ngoài xã hội hai người vẫn phải giả vờ như không có gì, thì người yêu không thể chỉ nhận phần “được yêu” mà phải chấp nhận cả cảm giác mình không được thừa nhận.
Sau khi Thượng Chi Đào quay lại, Loan Niệm mới buộc phải thay đổi vị trí của mình. Anh không còn là người quyết định mối quan hệ này có được tiếp tục hay không. Anh trở thành người phải theo đuổi, phải thuyết phục và phải chờ câu trả lời từ cô.
Sự thay đổi ấy khiến màn tái hợp của họ có ý nghĩa hơn một màn quay lại với người cũ. Bởi lần này, Loan Niệm không chỉ nói rằng anh yêu cô. Anh phải chấp nhận một nguyên tắc khác: tình yêu không thể tồn tại mãi dưới dạng bí mật và cũng không thể vận hành theo mô hình một người quyết định, một người răm rắp nghe theo.
Thượng Chi Đào từng cần một danh phận từ Loan Niệm. Nhưng sau 4 năm, thứ cô cần đã thay đổi: một người có thể đứng cạnh mình.
Vì vậy, cái kết đẹp nhất của họ không phải là Loan Niệm và Thượng Chi Đào quay lại với nhau, mà là hai người đã đi qua một vòng rất dài để hiểu rằng tình yêu chỉ thực sự bắt đầu khi không còn ai ở vị trí trên, không còn ai ở vị trí dưới; không còn một người được quyền lựa chọn và một người chỉ biết chờ được lựa chọn.
(Ảnh: Tổng hợp)