Cha phá sản, con gái quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp của gia đình, trở thành "nữ hoàng cá Koi"

Thiên An, Theo Phụ nữ Việt Nam 11:02 03/09/2022

Từ bỏ con đường nghệ thuật vì nợ nần, bằng sự quyết tâm phi thường và niềm đam mê với cá Koi, cô gái Ying Ying đã thành công trở thành “nữ hoàng cá Koi”.

Zhong Ying Ying sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có bậc nhất ở Đài Loan (Trung Quốc), là cô con gái duy nhất trong gia đình nên cô luôn được yêu thương chiều chuộng hết mực. Từ nhỏ cô đã có rất nhiều sở thích, đặc biệt là niềm đam mê đối với nghệ thuật. Để theo đuổi niềm đam mê của mình, từ nhỏ cô đã nỗ lực theo học piano, hội họa, thư pháp, khiêu vũ và các môn nghệ thuật khác.

Thách thức thay đổi cả cuộc đời

Khi lớn lên Ying Ying trở thành một cô gái ưu tú, trong học tập luôn đạt điểm xuất sắc và rất có tài năng. Cô được nhận vào trường đại học Thanh Hoa và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình, ước mơ sau này của cô chính là được trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng trong tương lai. Nhưng chính vào thời điểm đó, một biến cố lớn đã xảy đến với gia đình cô.

Cha phá sản, con gái quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp của gia đình, trở thành nữ hoàng cá Koi - Ảnh 1.

Khi Ying Ying học năm thứ 2 đại học, một ngày nọ, cha cô gọi đến và bất ngờ thông báo rằng việc đầu tư của ông ấy thất bại, công ty phá sản và nợ khoảng 40 triệu tiền NDT. Không những vậy ngôi biệt thự sang trọng và toàn bộ tài sản của gia đình đều dùng để trả nợ. Lúc ấy tài sản đáng giá duy nhất còn lại của gia đình chính là ao cá với diện tích 3 ha. Tin tức ấy khiến Zhong Ying Ying hoàn toàn sụp đổ và chính biến cố ấy đã hoàn toàn thay đổi hướng đi trong cuộc đời cô.

Sau nhiều ngày suy nghĩ trăn trở, Zhong Ying Ying quyết định từ bỏ đam mê nghệ thuật của mình về quê phụ giúp gia đình trở nợ. Mặc dù gia đình phản đối kịch liệt, không muốn cô phải chịu vất vả, thiệt thòi. Cha mẹ cô luôn mong muốn cô cố gắng học tập và theo đuổi ước mơ nghệ thuật từ nhỏ của mình.

Zhong Ying Ying không đồng ý và nói trong nước mắt: "Điều quan trọng nhất đối với gia đình mình bây giờ chính là kiếm tiền xây dựng lại sự nghiệp. Con không thể nhàn nhã thưởng thức trà trong khi đó nhìn thấy bố mẹ vất vả như vậy". Vì vậy bất chấp sự phản đối của gia đình, cuối cùng cô đã quyết định từ bỏ đam mê về quê cùng gia đình xây dựng lại cơ nghiệp.

Hành trình thay đổi ngoạn mục cuộc đời

Zhong Ying Ying trở về quê phụ giúp gia đình từ năm 2003 và tiếp tục việc kinh doanh nuôi cá Koi của gia đình đã từ lâu đời. Vào thời gian rảnh rỗi cô tìm cho mình công việc gia sư với mức thu nhập ổn định, có thể trang trải cuộc sống của gia đình. Thời gian còn lại cô dành hết công sức của mình để học cách nuôi cá Koi.

Cha phá sản, con gái quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp của gia đình, trở thành nữ hoàng cá Koi - Ảnh 2.

Kể từ đó, ngày nào Ying Ying cũng đi ngủ lúc 4 giờ sáng, chỉ được ngủ 4 giờ đồng hồ, đến 8 giờ sáng lại tiếp tục công việc của mình. Từ một cô gái chỉ biết đến nghệ thuật bây giờ cô đã vượt qua được nỗi sợ nước và dị ứng với tia cực tím từ nhỏ. Ngày nào cô cũng đồng hành với bộ đồ ếch ngâm mình trong nước học tập và tìm tòi.

Zhong Ying Ying đã tìm hiểu và nghiên cứu đặc điểm của cá Koi trong tất cả các mùa, từ việc chọn lọc nhân giống, quản lý chất lượng của cá Koi. Cô còn quan tâm đến việc chăm sóc cho những con cá Koi bị bệnh, cho chúng tiêm và uống thuốc. Thấm chí hầu như ngày nào cô ấy cũng chăm chỉ tự mình khuân vác bao thức ăn nặng đến hàng chục kg để cho cá ăn.

Không ngại khó khăn gian khổ với sự chăm chỉ nỗ lực của mình, từ một cô gái chỉ biết đến nghệ thuật Zhong Ying Ying đã trở thành một bậc thầy của cá Koi. Cô đã ghi nhớ được hàng trăm loại giống và đặc điểm của từng loài cá Koi.

Cha phá sản, con gái quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp của gia đình, trở thành nữ hoàng cá Koi - Ảnh 3.

Khi Zhong Ying Ying đã học hỏi và thành tạo được việc nuôi cá, cô đã suy nghĩ đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho cá Koi của mình. Cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng về loại cá Koi có giá trị cao nhất và mối quan hệ của nó với người mua. Vì vậy, cô mạnh dạn quyết định vay ngân hàng 3 triệu và giới thiệu được một số loài cá Koi có giá trị. Zhong Ying Ying đã kết hợp chuyên ngành và sự hiểu biết của mình trước đây để tạo những chú cá Koi này thành: "cá koi nghệ thuật" độc đáo, chúng thậm chí còn có thể hòa nhịp với âm nhạc.

Cha phá sản, con gái quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp của gia đình, trở thành nữ hoàng cá Koi - Ảnh 4.

Sự ra đời của danh hiệu: "Nữ hoàng cá Koi"

Khi cá Koi nghệ thuật được nuôi thành công và có thể tung ra thị trường, lúc ấy Zhong Ying Ying lại gặp một vấn đề phát sinh mới đó chính là làm thế nào để tạo được kênh bán hàng cho thị trường cao cấp. Đúng lúc đó, Zhong Ying Ying biết được ở Đức có một hội chợ thương mại lớn sắp diễn ra. Vì vậy cô đã bàn bạc cùng gia đình quyết định gom góp một số tiền chuẩn bị sang Đức để tham gia hội chợ. Cô hi vọng qua đó có thể quảng bá được cá Koi của mình sang Châu Âu và có thể tạo dựng được một thương hiệu mới cho mình.

Sau khi đến Đức, cô đã gặp một nhà kinh doanh lớn tuổi người cũng đến tham gia hội chợ và nhân tiện có thể giúp cô vận chuyển cá Koi đến đó. Do thiếu tiền nên Zhong Ying Ying đã tin tưởng đồng thời hứa sẽ trả phí vận chuyển cho ông ta sau khi thành công.

Nhưng thật không may, một lần nữa Zhong Ying Ying lại rơi vào khó khăn. Nhà kinh doanh mà cô tin tưởng thay vì mang cá Koi đến cho cô, ông ta đã đem đến buổi triển lãm của mình. Do quá uất ức Zhong Ying Ying đã tranh luận cãi nhau qua lại với ông ta nhưng cuối cùng vẫn không thể đem số cá Koi của mình trở về trước buổi biểu diễn.

Trong lúc khó khăn ấy, cô ấy đã dùng tài năng nghệ thuật của mình để vẽ cá Koi nghệ thuật trên giấy, và đồng thời trang trí khu triển lãm của mình mang đậm phong cách cổ điển Trung Quốc chỉ trong một đêm.

Ngày hôm sau Zhong Ying Ying mặc bộ sườn xám, ngồi trên ghế một cách hào phóng và trang nhã, nhàn nhã pha và thưởng thức trà. Quả thực bức tranh này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khách nước ngoài. Mọi người đều thắc mắc rằng tại sao không hề có sản phẩm nào trong khu triển lãm tinh xảo này?

Bằng sự khéo léo tài năng của mình, Zhong Ying Ying đã lấy tài liệu về cá Koi nghệ thuật cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Sau đó cô thông báo với mọi người rằng: "Các bạn thật sự đã đến muộn rồi, cá Koi của tôi đã bị người khác mua đi rồi". Và để họ đến khu trưng bày của nhà kinh doanh đã lừa dối cô xem cá Koi nghệ thuật mà cô nói đã bán đi rồi. Bằng cách này trong khu triển lãm đã lan truyền một tin đồn: "Cô gái người Đài Loan đã bán hết số cá Koi của mình chỉ trong một buổi sáng".

Rất nhiều khách hàng đã đổ xô về khu triển lãm của cô. Sau khi xem tài liệu nghiên cứu về cá Koi nghệ thuật của cô, ai nấy đều hết mực khen ngợi, đồng thời lần lượt đặt hàng. Bằng cách này cá Koi của cô đã ngày càng được nhiều người biết đến, cô cũng thành công giành được rất nhiều đơn hàng. Grothess của Hà Lan đã tuyên bố: "Cá Koi được sản xuất tại Nhật Bản có thể đạt được mức A, cá Koi của Zhong Ying Ying đã đạt được lên mức 3A".

Câu chuyện của cô đã được báo chí đăng tải rộng rãi, khách hàng ở khắp nơi đổ xô về mua cá Koi của cô, trong đó có cả các nước ở thị trường Châu Âu. Công việc kinh doanh của cô ngày càng lớn mạnh, phát triển tốt ngoài mức dự kiến. Hiện tại cô đã giành được 11 giải thưởng trong ngành, trong đó 4 giải quán quân, đồng thời được mệnh danh là: "Nữ hoàng cá Koi".

Cho đến năm 2018 tại buổi đấu giá Koi SaKai của Nhật Bản, Zhong Yingying đã giành 9 năm thanh xuân của mình cho cá Koi. Cá Koi đỏ và trắng do Zhong Yingying nuôi đã được bán với giá cao ngất ngưởng 203 triệu Yên (khoảng 15 triệu NDT).

Cha phá sản, con gái quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp của gia đình, trở thành nữ hoàng cá Koi - Ảnh 5.

Biểu tượng của những nỗ lực không ngừng nghỉ

Tương lai của bạn nằm trong tay bạn, chỉ cần bạn không bỏ cuộc tiến thẳng về phía trước rồi cuối cùng bạn sẽ đi đến chặng đường thành công. Trong 15 năm qua, Zhong Ying Ying đã trải qua nhiều thăng trầm gặp vô vàn khó khăn thử thách. Nhưng vì sự vô thường của thế gian, dựa vào trái tim mạnh mẽ của mình, cuối cùng cô ấy đã vượt qua khó khăn và mở ra một cánh cửa mới tươi sáng rực rỡ hơn.

Trong Kinh Thánh về tinh thần kinh doanh có nói: "Một người là anh hùng hay kẻ hèn nhát đều do hành động của người ấy quyết định. Hành động như thế nào là do trái tim quyết định".

Có một trái tim mạnh mẽ có thể khiến một người nhìn thấy tia hy vọng trong lúc tuyệt vọng nhất. Trong khi tiêu cực và bi quan sẽ chỉ khiến bạn mất đi năng lượng và bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng giá. Đôi khi đối mặt với khó khăn bạn có thể chọn các khóc lóc, trốn tránh hiện thực. Hoặc cũng có thể như Zhong Ying Ying -  dũng cảm đứng lên chiến đấu hết mình.

Tương lai của bạn nằm trong tay bạn, thành công hay thất bại đều do bạn nắm giữ.

Theo Sohu, 163...

https://cafef.vn/cha-pha-san-co-gai-quyet-tam-gay-dung-lai-su-nghiep-cua-gia-dinh-tro-thanh-nu-hoang-ca-koi-20220829103247461.chn