Cây đa 52 tuổi ở phố Phan Đình Phùng bật gốc: Chồng trồng trong sinh nhật vợ, tạm biệt món quà tình yêu gần bằng 1 đời người

S.A, Theo Đời sống và Pháp luật 14:37 09/09/2024
Chia sẻ

“Nỗi buồn vì cây xanh, vì cái đẹp, vì những gì gắn bó lâu năm, chắc là những nỗi buồn rất Hà Nội”.

Thiệt hại do bão Yagi (bão số 3) gây ra vẫn đang là chủ đề được cư dân mạng quan tâm, trong đó có câu chuyện cây xanh ở Hà Nội. Theo thống kê của TP. Hà Nội, sau khi càn quét qua, bão Yagi đã khiến gần 17.400 cây xanh ở Hà Nội bị gãy đổ.

Cả con số biết nói lẫn hình ảnh đường phố Thủ đô ngổn ngang cây cối sau bão đã khiến nhiều người tiếc nuối, xót xa. Bởi không đơn thuần chỉ là cây xanh mang lại bóng mát, là địa điểm chụp ảnh đẹp mà với người Hà Nội, mỗi cái cây còn gắn với nhiều kỷ niệm, với cuộc đời của ai đó và đôi khi là với cả cột mốc của Hà Nội. 

Cũng chính vì lý do này mà sáng nay (ngày 9/9), câu chuyện về cây đa 52 tuổi ở đầu phố Phan Đình Phùng, đoạn gần nút giao bốt Hàng Đậu bật gốc trở nên viral trên MXH. Được biết đây là chia sẻ từ bạn Vũ Mai Khanh và người trồng cây đa này là ông ngoại của cô bạn. 

“Trong gần 15 nghìn cây xanh của Hà Nội nằm xuống sau bão, có cây đa của ông ngoại trồng ở đầu nhà 52 năm trước.

Tối qua trong cơn bão, bà ngoại gọi điện báo từng nhà là cây đa của ông đổ xuống mất rồi, hôm nay bão tan đưa ông bà ra tạm biệt cây đa, ông mới kể cây ông trồng xuống đất đúng sinh nhật bà năm 1972. Qua bao nhiêu năm cây đa đứng vậy, ông bà có con rồi có cháu, loanh quanh chạy chơi cũng chỉ nhìn cây đa từ dưới gốc lên, lần này cây đa nằm rạp ngang đường, mới nhìn được rõ tán cây cao rộng như nào.

Sau cơn bão, người Hà Nội ai cũng tiếc cây, biết bao nhiêu cây cao rộng như cây đa của ông, tuổi cây bằng gần một đời người, bằng cả một đời người, lâu năm hơn cả cây của ông, nằm rạp xuống đường không cứu được nữa.

Nỗi buồn vì cây xanh, vì cái đẹp, vì những gì gắn bó lâu năm, chắc là những nỗi buồn rất Hà Nội”.

Cây đa 52 tuổi ở phố Phan Đình Phùng bật gốc: Chồng trồng trong sinh nhật vợ, tạm biệt món quà tình yêu gần bằng 1 đời người- Ảnh 1.

Ông bà Mai Khanh ra tạm biệt cây đa

Cây đa 52 tuổi ở phố Phan Đình Phùng bật gốc: Chồng trồng trong sinh nhật vợ, tạm biệt món quà tình yêu gần bằng 1 đời người- Ảnh 2.

Với người khác, cây đa chỉ là một cái cây, với ông bà và gia đình Mai Khanh đó là vô vàn kỷ niệm

Cây đa 52 tuổi ở phố Phan Đình Phùng bật gốc: Chồng trồng trong sinh nhật vợ, tạm biệt món quà tình yêu gần bằng 1 đời người- Ảnh 3.

Hơn ai hết, ông là người hụt hẫng nhất

Ngay sau khi được Mai Khanh đăng tải, nhiều fanpage cộng đồng đã chia sẻ lại và thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Hầu hết các bình luận đều bày tỏ sự đồng cảm với gia đình Mai Khanh bởi rất nhiều cái cây đổ gục vì bão Yagi là ký ức, là lịch sử của Hà Nội. 

Một số bình luận từ cư dân mạng: 

- Lần đầu phải rơi nước mắt khi đi qua những hàng cây Hà Nội. Nhiều khi chúng ta thường nghĩ nó sẽ mãi mãi ở đó cho đến khi nó gục đổ sau một cơn bão mà cả đời chắc chỉ mong gặp một lần.

- Có những cái cây nó không chỉ 1 đời người, nó trải qua mưa bom bão đạn với Hà Nội, nó là kí ức, là lịch sử Hà Nội.

- Bảo đa sầu đa cảm cũng được, đi đường nhìn cây cối mà thương phát khóc.

- Hà Nội chỉ buồn vì cây đổ vì có những cây là thân thuộc, là gần gũi với mỗi người.

- Mỗi góc phố mỗi con đường đều đổ gãy cây, tiếc quá!

- Không bao giờ quên Hà Nội của tôi đã từng nhiều cây xanh, cây cổ thụ xinh đẹp như thế.

- Người Hà Nội tiếc và xót xa là vì có những cây gắn liền với cuộc đời, cuộc sống hàng ngày, con đường đi làm, đi học, những quán cà phê trà đá dưới gốc cây.

- Những "bác" cây không chỉ là thực vật là còn là người bạn đầy kỷ niệm, là nhân chứng sống của thời gian chứng kiến biết bao thăng trầm của cuộc sống người Hà Nội…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày