Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, "chẳng ai để ý tới"

TIẾN TUẤN (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 11:01 11/12/2019

Bên cạnh HLV trưởng, những người gần gũi chăm sóc các cầu thủ hằng ngày như bác sĩ, trợ lý HLV... Họ đều xứng đáng nhận được lời cảm ơn sau chiếc huy chương vàng SEA Games danh giá.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 1.

Đêm 10/12 là một đêm đầy cảm xúc với các tuyển thủ U22 Việt Nam khi họ trở thành nhà vô địch SEA Games 30. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã bật khóc.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 2.

Anh ôm chầm lấy bác sĩ Choi Ju-young và khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay bao bọc của cha, chú.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 3.

Giờ phút ấy, có lẽ Tiến Linh cũng muốn nói lời cảm ơn với vị bác sĩ người Hàn Quốc, người đã chăm sóc sức khỏe cho anh và các đồng đội qua hết giải đấu này đến giải đấu khác.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 4.

Làm việc với U22 Việt Nam, bác sĩ Choi đã chịu không ít áp lực. Ông thậm chí đã bị HLV Park Hang-seo quát vào mặt trong trận chung kết SEA Games 30 vì chưa kịp xử lý vết thương cho Văn Hậu.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 5.

Có được vinh quang của đội tuyển là những khoảnh khắc bác sĩ Choi và các bác sĩ người Việt Nam phải chịu thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực hết mình chăm sóc các cầu thủ thế này.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 6.

Đằng sau chiếc huy chương vàng lấp lánh là những trợ lý tận tâm như Lee Young-jin, Nguyễn Văn Đàn.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 7.

Bởi vậy khi thành công, người các cầu thủ tri ân trước hết là ban huấn luyện. Họ chạy đến ôm lấy những người thầy đầy tình cảm thế này.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 8.

Trợ lý HLV thể lực Park Sung-gyun phấn khích khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 9.

Đỗ Hùng Dũng ôm lấy trợ lý Park thân thiết như anh em một nhà. Park Sung-gyun là người giúp U22 Việt Nam rèn luyện thể lực mỗi ngày. Dù các bài tập của HLV thể lực có làm các cầu thủ mệt mỏi thì sau tất cả, mọi điều đều tốt đẹp hơn cho các chàng trai.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 10.

Thái Quý ôm lấy trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa ăn mừng chiến thắng.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 11.

Ngoài những cái tên kể trên, vẫn còn nhiều những trợ lý, những người hùng thầm lặng đã đóng góp vào chiếc huy chương vàng danh giá của U22 Việt Nam.

Cầu thủ U22 Việt Nam bật khóc, ôm chặt để tri ân những người thầm lặng, chẳng ai để ý tới - Ảnh 12.

Sau ánh hào quang, đừng quên nói lời cảm ơn các thành viên ban huấn luyện, các trợ lý, cán bộ đội tuyển các bạn nhé.