Cầu thủ Minh Vương và hành trình ước mơ với trái bóng tròn: “Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn đá bóng!”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 02/12/2019

Từng vấp ngã, từng bị so sánh, từng mang hoài nghi nhưng vượt qua tất cả, Minh Vương vẫn chứng minh được rằng chỉ cần bạn kiên trì với ước mơ tới cùng, thành công sẽ đến thôi.

Có thể nói một trong những điều khó khăn nhất chúng ta phải đối mặt khi trưởng thành, bước vào đời đó chính là phải chịu trách nhiệm với chính mình và những quyết định mình đưa ra. Có những người đã thất bại trong việc làm chủ cuộc đời và để bản thân trượt dài trong đó. Nhưng cũng có những người từ đầu chí cuối đều biết rõ mình phải làm gì, nên làm gì và cần làm gì. Cái cách họ tự cầm lái cuộc đời mình vượt qua những cơn sóng từ gợn lăn tăn đến bão bùng, dù có chút chòng chành nhưng sau tất cả vẫn kiên định hướng về nơi cần đến khiến người ta phải nể phục.

Trò chuyện với chúng tôi hôm nay là một chàng trai như thế. Anh chính là điển hình để chúng ta hiểu rằng có đôi khi, mọi khó khăn chỉ là thử thách, thành công tới sớm hay muộn không phải là vấn đề, quan trọng là bạn có thể sống vui và được tung hoành vì đam mê của mình. Người chúng ta đang nói tới ở đây chính là nam cầu thủ Trần Minh Vương.

Cầu thủ Minh Vương và hành trình ước mơ với trái bóng tròn: “Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn đá bóng!” - Ảnh 1.

Nhắc đến Minh Vương, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chàng cầu thủ sinh năm 1995 với dáng người nhỏ con và gương mặt điển trai của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Không nổi đình nổi đám như các đồng đội ở HAGL, Minh Vương là mẫu cầu thủ ít nói, luôn lấy màn thể hiện trên sân để trả lời. Chàng tiền vệ người Thái Bình cũng là minh chứng hoàn hảo cho câu chuyện về những người trẻ bền bỉ, kiên trì, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực không ngừng dù bản thân từng bị hoài nghi.

Từ cậu bé đam mê bóng đá đến mất cả áo, quên lối về tới tờ giấy báo thi tới muộn

Những người dân ở khu Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình chắc hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh thằng bé Minh Vương nhỏ thó lúc nào cũng dính lấy trái bóng tròn. Vương hồi nhỏ hiếu động, rất mê bóng đá, đi học thì tranh thủ đá bóng với bạn, về đến nhà lại tót đi đá với các anh trong xóm. Thậm chí có lần, chẳng biết mải mê thế nào, cậu chàng đá bóng mất cả áo. Mẹ Vương kể, bà không biết đã mua cho con mình bao nhiêu quả bóng, chỉ biết rằng rất nhiều. Có lần vừa mua quả bóng nhựa về xong, Vương đã đá dính vào hàng rào dây thép gai khiến quả bóng bị thủng rồi ngồi khóc. Sau đó, Vương lại cùng nhóm bạn cuộn lá chuối khô làm bóng đá tiếp.

Những lần đá bóng quên lối về ấy giúp Vương dần đạt được những thành tích đầu đời. Con đường đến với bóng đá của Vương cũng cứ tự nhiên mà được trải ra như thế. Xuất sắc giành các giải thưởng khi thi đấu ở trường, cụm rồi cấp huyện, cấp tỉnh, năm 11 tuổi, Minh Vương chính thức được chọn vào trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Bình. "Tôi may mắn hơn nhiều người khi bố mẹ đều ủng hộ hết mình. Khi ấy mới 9-10 tuổi, tôi cũng không nghĩ bóng đá sẽ là công việc tương lai của mình, mà đơn giản là đam mê thôi", Minh Vương nói.

Cầu thủ Minh Vương và hành trình ước mơ với trái bóng tròn: “Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn đá bóng!” - Ảnh 2.

Nhưng đam mê đồng nghĩa với rất nhiều gian nan, Minh Vương cũng chẳng phải ngoại lệ. Ước mơ của cậu bé thích đá bóng ngày ấy suýt bị gián đoạn chỉ vì một tờ giấy báo thi đến muộn. Hóa ra ngày ấy, Minh Vương và Tuấn Anh cùng ở đội trẻ Thái Bình. Cả hai cùng thi tuyển và qua được vòng loại vào lò JMG. Nhưng đến lúc lên Gia Lai dự VCK, giấy báo trúng tuyển của Minh Vương bị trường Năng khiếu Thái Bình giữ lại, họ không muốn Minh Vương lên Gia Lai thi vì sợ mất người. Bố Vương được người khác báo tin nên mới biết chuyện này. Đến khi Vương nhận được giấy báo và lên tới Gia Lai thì kỳ thi đã gần kết thúc, Vương chỉ kịp tham gia vài bài thi cuối cùng. Cũng vì nó mà Vương bị lỡ nhiều cơ hội, bị đẩy xuống lớp Năng khiếu, trở thành lứa sau của Công Phượng, Tuấn Anh…

Cầu thủ Minh Vương và hành trình ước mơ với trái bóng tròn: “Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn đá bóng!” - Ảnh 3.

Đến bây giờ, khi những trắc trở xưa đã qua, đã có thể trở thành chủ đề trà dư tửu hậu, Minh Vương vẫn bồi hồi. Thế nhưng, tuyệt nhiên Vương chưa hề trách móc ai, ngược lại, chàng cầu thủ lại coi nó như một phần cuộc sống, coi nó như sức mạnh, như nguồn động lực lớn để cố gắng hơn trong hành trình tiếp sau đó. Ở tuổi còn rất bé, dù chưa định hướng được tương lai một cách rõ ràng, nhưng ít nhất Vương biết mình thích gì và luôn cố tiến từng bước từng bước một để làm tốt lựa chọn mình đã đưa ra.

Chưa bao giờ hối hận vì đã chọn bóng đá, dẫu rằng có đôi khi mãi là kẻ đứng sau

Có người nói rằng tuổi trẻ vẫn luôn là những ngày tuyệt đẹp. Ở đó, chúng ta có tất cả mọi thứ quý giá nhất mà có lẽ mãi đến sau này không bao giờ tìm thấy nữa. Là một đôi chân sẵn sàng đứng dậy để đi tới bất cứ đâu, là trái tim nhiệt huyết, gan lỳ, dám đương đầu với mọi vật cản dù đôi lúc cũng ngông cuồng và bướng bỉnh. Là đúng thì đi tiếp, sai thì làm lại. Là dám đánh đổi và can đảm bước chân ra khỏi vùng an toàn. Và hơn hết, tuổi trẻ sẽ không tồn tại thứ gọi là hối hận.

Cầu thủ Minh Vương và hành trình ước mơ với trái bóng tròn: “Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn đá bóng!” - Ảnh 4.

"Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận vì đã chọn bóng đá", đó cũng là lời Minh Vương đáp trả khi được hỏi có nuối tiếc không mỗi lần bị chấn thương hay phong độ sa sút. Hành trình với sân cỏ của Minh Vương có thể nói rất kì lạ. Vương có tài, Vương chăm chỉ nhưng đồng thời, Vương cũng thất bại rất nhiều lần. Vương là một trong những cầu thủ Việt ghi nhiều bàn thắng nhất V-League mùa giải 2019, nhưng đồng thời anh chàng cũng không được gọi lên tuyển tham gia vòng loại World Cup 2022 vừa rồi. Không giống như đồng nghiệp có sự bứt phá, Vương tự nhận mình là mẫu cầu thủ "đều đều".

"Có đôi khi tôi nghĩ mọi chuyện là do tôi chưa đủ cố gắng, tôi chưa đạt tới giới hạn của mình. Bên cạnh đó, đá bóng vốn là môn thể thao với lối chơi mà mình phải buộc tôn trọng chiến thuật, chiến lược. Người ta không gọi mình lên, không bổ sung mình vào đội hình tức là mình còn thiếu sót, còn điểm chưa phù hợp", Vương thật thà.

Chưa được gọi lên tuyển là một chuyện, ngay cả lúc ở CLB, Minh Vương cũng thường xuyên bị so sánh với các đồng đội, nổi bật nhất chính là Công Phượng. Cả hai đều sinh năm 1995, cùng chiều cao 1m67, lại sở hữu lối chơi từa tựa nhau nhưng rõ ràng, người ta thường nhớ đến Phượng mà quên mất Vương. Thậm chí có người từng nói Công Phượng là ánh sáng còn Minh Vương là cái bóng đằng sau ánh sáng ấy.

Cầu thủ Minh Vương và hành trình ước mơ với trái bóng tròn: “Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn đá bóng!” - Ảnh 5.

Hỏi Vương buồn không, Vương khẳng định mình không buồn, không phải vì đã quen mà vì Vương phục và vì trong bóng đá, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Vương nói: "Tôi và Công Phượng quả thật có rất nhiều điểm tương đồng kể từ cách chơi đến vị trí, từ hồi còn ở học viện hay tới khi đá CLB. Sau này, vì vị trí của Phượng là quá lớn nên tôi buộc phải thay đổi nhưng trong thâm tâm, tôi luôn coi Phượng là người đáng để học hỏi. Trong phần video điện thoại, tôi thường lưu các clip về cách chơi bóng của Phượng. Tôi cũng hay tìm tòi, học hỏi từ Phượng kể cả từ sự tự tin hay khả năng quyết đoán. Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi chưa bao giờ nghĩ Phượng là vật cản hết. Cả hai vẫn luôn thân thiết và hỗ trợ nhau cả trong đời sống lẫn trên sân cỏ".

Vốn không phải người quá quyết đoán nhưng riêng với ước mơ đá bóng, Minh Vương lại kiên trì đến lạ. Trong suy nghĩ của chàng cầu thủ 24 tuổi, mỗi người sinh ra đã có một số phận khác nhau, chỉ cần bạn nhận ra được điểm mạnh của bản thân, xây dựng được đam mê và kiên trì theo đuổi nó đến cùng thì thành công nhất định sẽ đến, dẫu sớm hay muộn.

Cầu thủ Minh Vương và hành trình ước mơ với trái bóng tròn: “Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn đá bóng!” - Ảnh 6.

Xin mượn lời của Minh Vương gửi tới fan hâm mộ cũng như những chàng trai cô gái từng hoang mang, vấp ngã như lời kết cho bài viết: "Cứ tiếp tục cố gắng đi vì cuộc sống mà, có lúc lên lúc xuống. Hãy cứ tin rằng những khó khăn bạn gặp phải rồi một ngày kia trở thành bàn đạp, và sức mạnh cho những thành công sau này của bạn".